Bạn trai nổi giận khi tôi muốn kết hôn giả với người khác

03/10/2025 - 08:00

PNO - Đừng đánh đổi người sẵn sàng cùng em đi trên con đường đời có thật để lấy một cơ hội mơ hồ, xa vời dựa trên sự dối trá.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đang là du học sinh ở Úc sắp tốt nghiệp. Mấy năm học tập ở đây khiến giấc mơ được ở lại làm việc và phát triển sự nghiệp của em lớn hơn bao giờ hết. Em thích nơi này, mong muốn có cơ hội ở lại.

Người yêu của em ở TPHCM cũng muốn vậy và đang cố gắng tìm cơ hội sang cùng em xây dựng tương lai. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, em thấy con đường ở lại hợp pháp rất khó khăn. Một người quen chỉ cho em con đường khác: kết hôn giả với người có quốc tịch để có visa thường trú, tất nhiên phải mất tiền. Đến khi có giấy tờ, em sẽ ly hôn, cưới người em yêu và đưa anh ấy sang. Em đã suy nghĩ rất nhiều và thấy đây là một lối thoát.

Khi em kể chuyện này, người yêu em đã phản đối, rất giận dữ. Anh nói không thể chấp nhận em là vợ hợp pháp của người khác dù chỉ là trên giấy tờ trong một thời gian. Anh nói nếu em làm vậy, 2 đứa sẽ chia tay.

Em thực sự rất bối rối. Em làm vậy cũng chỉ vì muốn có tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai. Em vẫn sẽ giữ mình nguyên vẹn. Tại sao anh ấy không thể hy sinh và thông cảm cho em? Thực sự nếu em không nói chuyện này, âm thầm tiến hành, anh ấy cũng sẽ không biết. Liệu em nên nắm lấy cơ hội ở lại hay từ bỏ tất cả giấc mơ để trở về?

Ngọc Nhân (Melbourne, Úc)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Ngọc Nhân thân mến,

Mong muốn có tương lai tốt đẹp ở một đất nước phát triển là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên, em đang nhầm lẫn. Sự lựa chọn của em không phải là giữa cơ hội ở lại nước Úc hay tình yêu ở Việt Nam. Thực chất, đây là sự lựa chọn giữa một con đường ngay thẳng và một con đường đầy rủi ro được xây bằng sự dối trá. Kết hôn giả là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở bất kỳ quốc gia nào.

Em có lường hết được những rủi ro khi đặt tương lai mình vào tờ hôn thú giả? Về pháp lý, nhiều năm liền em sẽ sống trong nỗi sợ hãi bị phát hiện, bị trục xuất, cấm nhập cảnh vĩnh viễn và mất tất cả những gì mình đã nỗ lực. Về con người, em sẽ bị lệ thuộc và khống chế hoàn toàn bởi một người xa lạ. Người chồng hờ đó sẽ có mọi quyền hợp pháp đối với em. Từng có chuyện họ đòi hỏi nhiều hơn số tiền đã thỏa thuận. Từng có chuyện họ không đồng ý ly hôn. Em sẽ làm gì trong những tình huống đó? Em đang đặt mình vào tình thế vô cùng nguy hiểm, cái suy nghĩ “giữ mình trọn vẹn” có vẻ rất viển vông.

Phản ứng của bạn trai em không phải sự ích kỷ hay thiếu hiểu biết mà là một tín hiệu rất rõ ràng về giá trị cốt lõi của cậu ấy. Cậu ấy không muốn xây dựng tương lai trên sự dối trá. Cậu ấy không muốn người yêu của mình phải san sẻ danh phận vợ chồng với người khác. Đó là lòng tự trọng và sự cam kết chân thành cậu ấy dành cho em. Em đã vô tình đặt giấc mơ của riêng em cao hơn tình yêu của 2 người. Em đang yêu cầu cậu ấy chấp nhận một điều đi ngược lại lòng tự trọng và quan niệm về tình yêu của cậu ấy.

Điều duy nhất đúng bây giờ là hãy từ bỏ lập tức ý định kết hôn giả. Rủi ro của nó lớn hơn rất nhiều so với những gì em nghĩ. Nếu em thực sự muốn ở lại, hãy tìm con đường hợp pháp: visa tay nghề, được công ty bảo lãnh, học lên cao hơn... Sẽ khó khăn và lâu hơn nhưng đó là con đường em có thể đi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Tương lai tốt đẹp không nằm ở một đất nước nào đó mà ở cuộc sống em có thể hạnh phúc và tự hào. Đừng đánh đổi người sẵn sàng cùng em đi trên con đường đời có thật để lấy một cơ hội mơ hồ, xa vời dựa trên sự dối trá. Sự lựa chọn của em lúc này không chỉ quyết định em sẽ sống ở đâu mà còn cho thấy em là người thế nào.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI