Bạn thật hay bạn ảo?

06/06/2025 - 18:00

PNO - Điều quan trọng là chị hãy dạy con chấp nhận vấp ngã, thất vọng khi thế giới ảo không như mình nghĩ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em chỉ có một con trai, vừa học xong lớp Mười. Đầu cấp III vào trường mới, con có vẻ hơi trầm lặng, khó kết bạn. Em nghĩ sau một thời gian con sẽ quen nhưng nay đã hết năm học, con vẫn vậy.

Con em học bán trú. Bạn bè cùng học cùng chơi với nhau ở trường cả ngày, không hiểu vì sao con không thân với ai, cũng không có nhóm bạn chơi chung. Em hỏi chuyện thì con nói các bạn không chơi với con, không thích con. Em đã đi họp phụ huynh 2 lần, thấy các cha mẹ trong lớp và cô chủ nhiệm hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Em có nhờ cô để ý giúp tình trạng này thì cô nói các bạn vẫn có nhóm chung của cả lớp và trên nhóm chung cô thấy con em vẫn tương tác với các bạn rất tích cực.

Đúng là con dành nhiều thời gian lên mạng, từ trường về con ở luôn trong phòng, đến khi mẹ gọi ăn cơm thì mới xuống, ăn xong lại vô phòng.

Chồng em thì có cũng như không, sống rất ích kỷ, chẳng quan tâm đến con cái. Em chỉ muốn con có bạn thân thực sự, một người bạn có thể cùng đi ăn, đi chơi, chia sẻ những cảm xúc thực trong đời thực, chứ không phải những người bạn ảo trên mạng.

Em đã thử nhiều cách: cho con tiền để rủ bạn đi ăn, cho con tự đi xe đạp điện tới trường để tự do hơn, khuyến khích con rủ bạn về nhà chơi, đưa con đi chơi với gia đình mấy người bạn có con gần bằng tuổi… nhưng chẳng thấy con thay đổi. Em sợ càng để lâu càng khó, cứ thế này rồi con tự kỷ. Em nên làm gì để giúp con?

Tú Nhiên (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Tú Nhiên thân mến,

Nhu cầu kết bạn chỉ có khi con chịu mở lòng và chia sẻ với người khác. Nhiều bạn trẻ ngày nay ngại mở lòng với một người bạn bằng xương bằng thịt nhưng lại sẵn sàng trút hết ruột gan với những người bạn ảo trên mạng. Một số trẻ cảm thấy e ngại giao tiếp với bạn bè. Điều đó có thể xuất phát từ sự thiếu tự tin hoặc nỗi sợ bị cạnh tranh trong học tập. Với con trai chị, có thể còn do khó tin tưởng người khác, sợ bị bạn cùng lớp so sánh hoặc phán xét.

Nghịch lý là khi đứa trẻ chưa thật sự vững vàng trong đời thực, chúng lại có xu hướng bộc lộ mình rất “ngầu”, rất mạnh mẽ trong môi trường ảo của mạng xã hội. Vậy nên, bất kỳ cách nào để giúp con mạnh mẽ hơn trong cuộc sống thật cũng sẽ có ích cho chị và con trai.

Trước tiên, chị nên cố gắng trở thành bạn của con. Các bậc cha mẹ hay nói rằng muốn làm bạn với con để giúp con. Hãy xoay ngược logic này: chị hãy nhờ cậy sự giúp đỡ của con trai. Là một thiếu niên đang trưởng thành, con sẽ sẵn sàng giúp mẹ từ việc nhỏ như cùng đi siêu thị, mang xách đồ đến những việc lớn hơn như sửa chữa, nâng cấp máy tính, hướng dẫn một thao tác nào đó trên mạng mà mẹ không thành thạo.

Chị cũng có thể nói chuyện với con về nỗi buồn của mình khi chồng không quan tâm đến gia đình, hỏi ý con nên làm gì để ba quan tâm chia sẻ việc nhà... Hãy nhờ những việc con thực sự giỏi. Khi mẹ chân thành khen ngợi và cảm ơn, lòng tự tin của con sẽ được bồi đắp.

Nhiều người mẹ chọn ra ngoài cùng con hay những chuyến đi chơi xa. Tách khỏi môi trường quen thuộc, con trai chị có thể trải nghiệm cảm giác trở thành “chỗ dựa” thật sự cho mẹ. Khuyến khích, đăng ký cho con những lớp học bơi, tập gym hay chơi nhạc cụ nào đó cũng là cách tốt. Những kết nối với thế giới thực sẽ mạnh dần, cùng với “người bạn thân” đầu tiên chính là chị sẽ giúp con rất nhiều trong việc giao tiếp trực tiếp với mọi người.

Thế hệ trẻ bây giờ có những thay đổi trong quan niệm “bạn thân”. Khi con nói chuyện về những người bạn thân trên mạng xã hội, chị đừng bài xích. Hãy trò chuyện với con, thảo luận thông tin nào đáng hay không đáng tin cậy trong tình bạn ảo, khuyến khích con từng bước một gặp gỡ trực tiếp, để người bạn ấy hiện diện trong đời thực. Và, điều quan trọng là dạy con chấp nhận vấp ngã, thất vọng khi thế giới ảo không như mình nghĩ. Chúc chị đồng hành thành công cùng con trai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI