Ba mẹ giận vì tết nhất mà tôi vẫn phải cắm mặt vào máy tính

18/02/2026 - 07:00

PNO - Khi không phải làm việc, em hãy cất điện thoại đi. Giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn, cùng ba tham gia câu chuyện trên bàn tiệc. Cho ba mẹ thấy sự hiện diện của em là không hề hời hợt...

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em 29 tuổi, làm quản lý dự án cho một công ty công nghệ. Công việc của em có khách hàng nước ngoài nên tết ở Việt Nam vẫn phải trực và họp online vào một vài khung giờ cố định.

Trước tết, em đã nói với ba mẹ rằng các mùng trong tết, em vẫn phải ôm máy tính họp online khoảng 2 tiếng vào buổi chiều. Trớ trêu thay, những giờ em họp lại trùng với giờ cả nhà sum họp ăn uống, tụ tập vui chơi cùng nhau.

Để giữ không khí vui vẻ cho cả nhà, em xin phép mang máy tính và tô cơm vào phòng riêng, đóng cửa lại trước mặt họ hàng, có hôm còn có cả khách của ba mẹ. Ba em nhìn theo, tỏ vẻ không vui. Mẹ em thì thở dài: “Tết nhất mà còn ôm cái máy tính. Không biết làm gì mà quan trọng dữ vậy?”.

Khi em họp xong, khách khứa đã về gần hết. Một người bác nói: “Con gái thời nay ham việc quá nhỉ, coi công việc còn hơn cả gia đình”. Ba em không nói gì, và suốt bữa ăn ông cứ im lặng như thế.

Chị ơi, em cũng muốn ngày tết được nghỉ ngơi, được tận hưởng những giây phút trọn vẹn bên gia đình lắm chứ. Nhưng tính chất công việc của em là như vậy thì em không biết phải xử lý thế nào. Nếu em từ chối không họp online, cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn ba mẹ buồn, em lại thấy mình có lỗi làm sao đó.

Có phải em đang đặt công việc lên trên gia đình? Hay ba mẹ em chưa hiểu cách làm việc của thế hệ tụi em vậy chị Hạnh Dung?

Em gái bận rộn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em gái ơi,

Câu chuyện của em không chỉ là... chuyện của riêng em. Rất nhiều người vẫn phải làm việc xuyên tết vì tính chất công việc. Bản thân Hạnh Dung cũng đang phải ôm máy để trực online, trả lời những câu hỏi của độc giả gửi đến cho mình vào những ngày lẽ ra là phải dành trọn vẹn cho gia đình đấy thôi.

Nhưng câu chuyện của em, đặt vào bối cảnh em phải làm việc trong lúc cả gia đình đang quây quần, sum họp vào bữa cơm đầu năm, và nhận lại sự khó chịu của những người lớn trong nhà, thì nó lại chạm vào một điều sâu hơn thế, đó là cách mỗi thế hệ định nghĩa về sự ưu tiên.

Với ba mẹ em, sự ưu tiên chính là ngày tết - thời điểm thiêng liêng của gia đình, con cái phải gác lại mọi thứ để có mặt bên nhau trọn vẹn. Trong ký ức của ông, công việc dù quan trọng đến đâu cũng không thể chen vào thời điểm gia đình sum họp.

Còn với em, công việc là trách nhiệm không chỉ của cá nhân mà còn của tập thể. Em không làm thêm để kiếm tiền hay ghi điểm. Em đang giữ cam kết với đồng nghiệp và khách hàng. Thế giới làm việc của em không còn đóng khung trong giờ hành chính hay biên giới quốc gia.

Hai hệ giá trị này va vào nhau, nhưng lại không tìm được điểm chung, mà mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác biệt: ba mẹ em sẽ có cảm giác bị đặt xuống sau công việc của em, ông bà im lặng vì nỗi buồn mình không còn là sự ưu tiên. Còn em thì buồn vì cảm giác nỗ lực của mình bị xem nhẹ. Ai cũng có lý lẽ của mình, và không lý lẽ nào sai cả. Nhưng nó sẽ sai khi sự khác biệt này không được nói ra để hai thế hệ có thể hiểu nhau hơn.

Em hãy thử nói chuyện với ba mẹ, rằng con vẫn xem gia đình là quan trọng. Nhưng những lúc phải họp online thì con bắt buộc phải tham gia vì đó là trách nhiệm với công việc. Nếu con không họp, dự án không chạy được, tiến độ bị ảnh hưởng, rất nhiều con người cũng bị ảnh hưởng. Con nghĩ ba mẹ cũng sẽ không vui nếu có một đứa con đặt quyền lợi của mình lên trên tập thể như vậy, đúng không?

Đồng thời, em cũng nên chủ động tạo ra những khoảnh khắc trọn vẹn hơn trong thời gian còn lại. Khi không phải làm việc, em hãy cất điện thoại đi. Giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn, cùng ba tham gia câu chuyện trên bàn tiệc. Cho ba mẹ thấy sự hiện diện của em là không hề hời hợt, em nhé!

Việc cần nhất là em không phải chọn một trong hai: gia đình hay công việc. Mà là giúp ba mẹ hiểu rằng, dù em có cắm mặt vào máy tính giữa ngày tết, thì em vẫn là đứa con luôn muốn quay về nhà sau những giờ làm việc vất vả để cùng ba mẹ ăn một bữa cơm ngon.

Thân mến,

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI