Bà con vùng lũ xúc động khi nhận cơm, hàng cứu trợ trong ngày bão lũ

29/10/2025 - 16:35

PNO - Lực lượng công an, các cá nhân, đơn vị ở TP Huế đã nấu cơm, gói đồ ăn đem đến tặng các gia đình đang ngập sâu trong lũ.

Ngày 29/10 bà con vùng rốn lũ Cồn Hến phường Vỹ Dạ TP Huế ấm lòng khi gần 2300 phần cơm, nước, sữa và tiền mặt quà đã được quý phật tử và thầy trú trì chùa Quang Minh, Pháp Hải trao tặng
Ngày 29/10 bà con vùng rốn lũ Cồn Hến, phường Vỹ Dạ,TP Huế rất xúc động khi nhận được gần 2.300 phần cơm, nước, sữa và tiền mặt do Phật tử và thầy trụ trì chùa Quang Minh, Pháp Hải trao tặng.
Khu vực Cồn Hến hiện đang ngập sâu có nơi gần 1,5m nhiều gai đình đã ba ngày qua mất điện, cuộc sống vô cùng khó khăn
Khu vực Cồn Hến hiện đang ngập sâu, có nơi gần 1,5m nhiều gia đình đã chịu cảnh mất điện 3 ngày qua, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Nhiều phật tử chùa Pháp Hải, Quang Minh cùng bà con khu vực Cồn Hến đã tận tay chèo thuyền, lội nước lũ đi đến tận những gai đình ngập lụt tặng cơm và tiền mặt cho bà con
Nhiều Phật tử chùa Pháp Hải, Quang Minh cùng bà con khu vực Cồn Hến chèo thuyền, lội nước đến các hộ bị ngập lụt để tặng cơm và tiền mặt cho bà con.
Nhiều điểm nước ngập sâu người dân không thể ra ngoài, lực lượn tình nguyện viên leo vào cộng đưa cơm tận tay người dân
Nhiều điểm nước ngập sâu người dân không thể ra ngoài, lực lượng tình nguyện viên theo đoàn từ thiện đã leo vào cửa nhà để gửi cơm và quà cho bà con.
Giữa mênh mông nước lũ đang nhấn chìm nhiều khu dân cư của thành phố Huế, hình ảnh các thầy cô giáo trường THPT Thừa Lưu khoác áo mưa, tất bật nấu từng nồi cơm, gói từng phần thức ăn gửi đến bà con vùng ngập thật sự khiến nhiều người xúc động
Giữa mênh mông nước lũ đang nhấn chìm nhiều khu dân cư của TP Huế, các thầy cô giáo Trường THPT Thừa Lưu, xã Chân Mây - Lăng Cô đã mặc áo mưa nấu cơm, gói thức ăn gửi đến bà con vùng ngập.
Những đôi tay quen cầm phấn, nay lại thoăn thoắt bên bếp lửa, giữa làn mưa mù trời, chỉ với một tấm lòng – “để không ai bị bỏ lại giữa lũ”.
Những đôi tay quen cầm phấn, nay thoăn thoắt bên bếp lửa, giữa làn mưa mù trời.
Tấm lòng của các thầy cô giáo không chỉ là sự sẻ chia vật chất, đó còn là hơi ấm của tình người, là tinh thần “lá lành đùm lá rách”.Trong lúc khó khăn, những việc làm giản dị nhưng đầy yêu thương ấy như ngọn đèn nhỏ thắp sáng niềm tin, lan tỏa nhân ái giữa cuộc đời
Các thầy cô giáo không chỉ sẻ chia vật chất, mà còn đem đến hơi ấm của tình người, là tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Trong lúc khó khăn, những việc làm đầy yêu thương ấy như ngọn đèn nhỏ thắp sáng niềm tin, lan tỏa lòng nhân ái.
Lực lượng vũ trang, công an vẫn tích cực vận chuyển những phần cơm, thực phẩm, mỳ tôm đến gửi tặng bà con, người dân đang ngập sâu trong lũ.
Lực lượng vũ trang, công an vẫn tích cực vận chuyển cơm, thực phẩm, mì gói gửi đến các gia đình đang ngập sâu trong lũ.
Giữa những ngày nước lũ chia cắt thành phố, khi các chiến sĩ Công an dầm mình trong dòng nước chảy xiết để đưa dân qua vùng ngập, sau lưng đồng đội, những người lính Phòng Hậu cần vẫn miệt mài không ngủ. Tuy không trực tiếp cầm xuồng, không lội nước, nhưng chính những đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị cơm nóng, gói mì tôm, kiểm tra từng chiếc ca nô, từng can xăng lại là bàn tay đang giữ vững sức mạnh cho cả lực lượng.
Giữa những ngày nước lũ chia cắt thành phố, khi các chiến sĩ công an dầm mình trong dòng nước chảy xiết để đưa dân qua vùng ngập, sau lưng đồng đội, những người lính phòng hậu cần chuẩn bị cơm nóng, mì gói, kiểm tra từng chiếc ca nô, từng can xăng.
Mỗi ngày, các cán bộ chiến sĩ nơi đây chuẩn bị gần 900 suất ăn gửi đến các đơn vị ứng trực, đồng thời dự phòng 200 thùng mì tôm, hàng trăm chai nước uống sẵn sàng chuyển đến các khu dân cư bị cô lập.
Mỗi ngày, các chiến sĩ chuẩn bị gần 900 suất ăn gửi đến các đơn vị ứng trực, đồng thời dự phòng 200 thùng mì, hàng trăm chai nước uống sẵn sàng chuyển đến các khu dân cư bị cô lập.
Giữa mưa lũ mịt mùng, những nồi cơm nóng, những thùng mì, bình xăng được chuyển đi lặng lẽ – đó chính là ngọn lửa âm thầm của những người lính hậu cần, những người góp phần giữ vững hậu phương, để tiền tuyến yên tâm vững bước giúp dân vượt qua thiên tai.
Những nồi cơm nóng, những thùng mì, bình xăng được chuyển đi trong mưa lũ.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=