10 năm ở nơi “bảo tàng sống” của văn hóa đọc

05/01/2026 - 15:22

PNO - Đường sách TPHCM chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và hoạt động (9/1/2016 – 9/1/2026). Đây là sự kiện rộn ràng nhất của ngành xuất bản đầu năm mới.

Suốt 10 năm qua, có hơn 3000 hoạt động đã được diễn ra tại Đường sách TPHCM với hàng ngàn sự kiện giao lưu tác giả - tác phẩm, hàng trăm chuyên đề ý nghĩa cho học sinh và các chương trình nghệ thuật…

Đường sách TPHCM nay đã là dấu son văn hóa của TPHCM, trở thành không gian văn hóa đọc không thể thiếu cho đời sống thị dân. Dịp này, nhiều văn nghệ sĩ, các chuyên gia văn hóa đọc, nhà giáo dục đã cùng chia sẻ những kỷ niệm khó quên cũng như nhìn nhận giá trị to lớn của Đường sách.

Ngày hội Văn hóa đêm lần 2 vừa được tổ chức trong những ngày đầu năm mới - Ảnh: Đường sách TPHCM
Ngày hội Văn hóa đêm lần 2 vừa được tổ chức trong những ngày đầu năm mới - Ảnh: Đường sách TPHCM

* Ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM:

Tôi nhớ những buổi sáng cuối tuần lang thang ở đây, hít thở không khí thoang thoảng mùi giấy mới, lắng nghe tiếng cười đùa xen lẫn trang sách xào xạc, nhìn ngắm các nụ cười tươi bên các trang sách mà cảm nhận rõ không gian Đường sách đã vượt ra khỏi những trang sách.

Các sự kiện lớn như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Đường sách chào mừng Tết Nguyên đán… đã biến Đường sách thành lễ hội rực rỡ, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Qua 10 năm, Đường sách đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ độc giả, góp phần xây dựng đô thị tri thức, nơi sách không còn là vật vô tri mà là cầu nối tâm hồn.

NSƯT Hữu Châu: Hy vọng Đường sách tiếp tục phát triển

Buổi ra mắt sách đầu tiên của tôi: Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão là một kỷ niệm đẹp. Vẫn là đứng trên sân khấu, nhưng sân khấu ngày hôm ấy thật khác, gần gũi và đong đầy cảm xúc. Trong không gian thanh bình của Đường sách, dường như mọi người đều trở nên gần nhau hơn, dễ lắng nghe và dễ mở lòng hơn.

Sau buổi ra mắt, tôi hiểu vì sao Đường sách là điểm đến yêu thích của nhiều người sau từng ấy năm. Là người thích đọc sách, tôi cũng mừng vì thành phố có một không gian không chỉ đẹp, dễ thương mà còn lan tỏa được tinh thần đọc sách. Tôi hy vọng Đường sách tiếp tục phát triển, để nhiều năm nữa, nơi đây vẫn là điểm hẹn thân thương của những người yêu sách và yêu Sài Gòn.

* Nhà báo Trung Nghĩa - Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM, Giảng viên Nhiếp ảnh báo chí truyền thông:

Không chỉ là không gian của tri thức và sách vở, Đường sách TPHCM còn là điểm hẹn của những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu sáng tạo và trân trọng giá trị nhân văn. Những ngày ngồi ngắm dòng người qua lại từ quán cà phê Đẹp ngay cạnh Sân khấu A, tôi cảm nhận Đường sách đã mang sẵn trong mình nét đẹp thị giác: những hàng cây xanh rợp bóng, kiến trúc hài hòa, không gian mở giữa trung tâm thành phố.

Nơi này còn trở thành “phòng triển lãm ngoài trời” của giới nhiếp ảnh. Rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn không chuyên đã có cơ hội giới thiệu các bộ ảnh nghệ thuật và những lát cắt đẹp của đời sống đô thị đương đại ngày nay như Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Á, Trần Thế Phong, Trương Thanh Tùng…

Những bức ảnh về con người, di sản, văn hoá truyền thống, khoảnh khắc đời thường được triển lãm không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan, mà còn gợi mở suy ngẫm, khơi dậy tình yêu đất nước, tình cảm với thành phố, đời sống thị dân.

Bên cạnh các hoạt động dành cho sách, không gian Đường sách TPHCM còn là điểm hẹn của nhiều sự kiện nghệ thuật, vui chơi, giải trí...
Bên cạnh các hoạt động dành cho sách, không gian Đường sách TPHCM còn là điểm hẹn của nhiều sự kiện nghệ thuật, vui chơi, giải trí...

* Thạc sĩ Trần Vũ Phi Bằng - Giáo viên Ngữ văn trường THCS Phước Bình:

Mỗi năm tôi đến Đường sách khá nhiều lần: tổ chức tiết học mở rộng không gian lớp học, tổ chức cho học sinh giao lưu với nhà văn, tham dự tọa đàm... Trong đó có những lần giới thiệu sách cho các em chọn đọc, đã trở thành nguồn cảm hứng để các em đến với sách, đến với các cuộc thi về sách như “Lớn lên cùng sách”, “Đại sứ Văn hóa đọc”…

Trong kế hoạch giảng dạy bộ môn Ngữ văn của mình, tôi luôn có kế hoạch đưa các em học sinh đến với Đường sách, đến với con đường mở ra vạn nẻo ước mơ. Và tôi cũng mơ sẽ vẫn mãi nghe học trò nhao nhao hỏi: "Bao giờ lớp mình được đi Đường Sách thầy ơi?".

Nhà văn Marc Levy - người từng đến giao lưu tại Đường sách TPHCM:

Tôi yêu Việt Nam và mỗi khi có dịp đến thăm Đường sách, tôi luôn ngỡ ngàng khi bước chân vào một con phố tựa như bước ra từ một giấc mơ. Đường sách nhỏ bé nhưng xinh xắn, giàu yêu thương, trí tuệ, văn hóa, sự sẻ chia và thấu hiểu. Một con phố không giống bất kỳ con phố nào trên thế giới, một khung cảnh của tất cả những điều thú vị nhất mà trí tưởng tượng có thể tạo ra.

Dạo bộ ở đây, dừng chân ở đây và gặp gỡ độc giả ở đây đều là những khoảnh khắc kỳ diệu. Mỗi khi tôi kể về nơi này với người quen, họ đều rất thán phục. Đường sách TPHCM là nơi khiến thế giới bừng sáng.

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI