Yêu người mang vết thương lòng

19/08/2025 - 08:00

PNO - Có khả năng cô ấy chỉ mãi yêu mà không cưới. Vậy thì, em phải tự hỏi lòng: Em sẵn lòng chờ đợi tiếp không? Em có chấp nhận tình trạng bên nhau không danh phận?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em 35 tuổi, đang thất tình vì bị người yêu từ chối lời cầu hôn. Chuyện này khiến em vô cùng thất vọng bởi đây không phải lần đầu cô ấy từ chối em và theo nhận định của em thì cô ấy còn yêu em.
Em và cô ấy quen nhau qua mạng. Sau thời gian nói chuyện trên mạng, tụi em gặp nhau ngoài đời. Cô ấy rất cởi mở, vui vẻ, tình cảm tiến triển nhanh chóng, thuận lợi. Bên nhau, cả hai đều cảm thấy rất vui, rất mong chờ những khoảnh khắc cùng nhau.

Qua trò chuyện, em biết bạn gái từng 2 lần yêu sâu đậm nhưng không thành do người yêu cũ của cô ấy không thật lòng. Cha mẹ ly hôn, cô ấy sống với mẹ. Đổ vỡ của mẹ cùng những trắc trở trong 2 mối tình trước khiến cô ấy có vẻ thiếu niềm tin vào đàn ông. Lần đầu em cầu hôn sau 1 năm quen nhau, cô ấy nói cần thêm thời gian. Giờ sau 2 năm, cô lại tiếp tục từ chối với lý do “yêu nhau vậy vui rồi, sao phải cưới”.

Cô ấy cũng không cho em thời gian cụ thể khi nào sẽ gật đầu, trong khi cha mẹ em giục cưới và em cũng mong sớm ổn định. Chẳng lẽ em phải tiếp tục chờ đợi vô thời hạn? Có cách nào khiến cô ấy đổi ý, chịu làm vợ em?

Bình Trọng (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Bình Trọng thân,

Hạnh Dung chia sẻ với nỗi lòng của em - một chàng trai yêu chân thành, nghiêm túc trong tình cảm - khi 2 lần cầu hôn trong 2 năm đều thất bại. Trong thư, em vẫn giữ lời lẽ bình tĩnh, chừng mực, nhưng Hạnh Dung hiểu em đã thất vọng, thậm chí hoang mang không biết liệu mình có đánh giá sai về tình cảm người ấy dành cho mình.

Trong chuyện này, công bằng mà nói, khi yêu chân thành và trách nhiệm, em có quyền mong muốn một đoạn kết hạnh phúc cho cuộc tình - ở đây là đám cưới. Cô ấy cũng không sai khi từ chối cưới. Bởi có lẽ với cô ấy, yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau, điều đó xuất phát từ quan điểm và sự lựa chọn cá nhân.

Em đã phần nào nhận ra nguyên nhân khiến bạn gái ngại kết hôn là do thiếu niềm tin. Rất có thể những vết sẹo trong quá khứ - của mẹ và của bản thân - khiến cô ấy cho rằng hôn nhân sẽ là đoạn kết của tình yêu. Trong thực tế, không ít người từng gặp tổn thương trong tình cảm thậm chí còn khép lòng không thể yêu thương. Trường hợp bạn gái em là vẫn yêu nhưng sợ những cam kết, ràng buộc trong hôn nhân, sợ phải đối mặt với một kết cuộc không như kỳ vọng.

2 em đã có hơn 2 năm bên nhau, thời gian đó có lẽ cũng đủ cho cô ấy cảm nhận tình yêu của em. Đã đến lúc 2 em cần một cuộc nói chuyện rõ ràng, chân thành, thẳng thắn. Hãy nói cho cô ấy hiểu suy nghĩ của em, lộ trình và giải pháp cho cuộc sống hôn nhân căn cơ, vững vàng mà em mong muốn. Em cũng cần lắng nghe lý do cô ấy không muốn đám cưới. Do em chưa đủ yêu thương, chưa đủ tử tế, chưa đủ vững vàng hay do cô ấy không có ý định tiến tới? Nếu nguyên nhân do tổn thương cũ trong lòng cô ấy chưa lành, chính em phải là người đánh giá, đo lường được liệu em có khả năng chữa lành cho cô ấy không, cần bao lâu vết thương ấy mới lành…

Câu trả lời có thể là vài tháng, 1 năm, thậm chí nhiều năm. Cũng có khả năng cô ấy chỉ mãi yêu mà không cưới. Vậy thì, em phải tự hỏi lòng: Em sẵn lòng chờ đợi tiếp không? Em có chấp nhận tình trạng bên nhau không danh phận? Yêu nhau là một chuyện nhưng 2 người chỉ có thể làm bạn đời của nhau khi mục tiêu cuộc đời giống nhau.
Với câu hỏi “Làm sao để cô ấy chịu làm vợ em?”, Hạnh Dung thực sự không có lời giải đáp. Không thể ép một người bước vào hôn nhân nếu người đó không muốn. Do vậy, việc em có thể làm là cho đôi bên thêm một khoảng thời gian để nhìn nhận lại mong muốn bản thân. Nếu mong muốn đó không tương đồng, chia tay để mỗi người có cơ hội theo đuổi những giá trị riêng là điều tốt cho cả hai, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI