Yêu đỡ "lốp dự phòng"

20/12/2025 - 07:00

PNO - Hết yêu thì nên dừng lại. Đó là sự tử tế xứng đáng em nên dành cho người đã yêu thương mình.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và bạn trai quen nhau đã hơn 2 năm. Anh ấy là người tốt, hiền lành, công việc ổn định và đặc biệt là nghe lời em, chiều em, không bao giờ ghen tuông hay đòi hỏi gì quá đáng.

Tuy nhiên, em cảm thấy tình cảm em dành cho anh ấy không phát triển, kiểu vẫn vậy thôi, không sâu sắc hay nồng nàn thêm. Em không cảm thấy nhớ nhung hay háo hức mỗi khi gặp gỡ. Hẹn hò theo đúng lịch, cứ đều đều, nhạt nhòa khiến em cảm thấy nhàm chán. Em đã nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay nhưng lại chần chừ chưa dám nói. Thực sự thì em cũng sợ... ế. Em sợ sau khi chia tay, em sẽ phải đối mặt với nỗi cô đơn, sợ không tìm được ai khác tốt hơn hoặc sợ những ngày lễ tết thui thủi một mình thì buồn lắm.

Vì anh ấy rất hiền, khiến em an tâm, lại không bao giờ kiểm soát nên em đang nghĩ hay là cứ duy trì mối quan hệ này như một phương án an toàn. Em vẫn có người đưa đón, quan tâm, đồng thời em vẫn thử tìm kiếm những cơ hội khác tốt hơn. Nếu gặp được người ưng ý thì em chia tay sau, còn không thì vẫn có anh ấy ở đó. Em nên làm vậy hay dứt khoát một lần?

Tần Thu (TPHCM)

Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Ảnh minh họa do AI tạo

Tần Thu thân mến,

Trong em đang có mâu thuẫn lớn giữa cảm xúc trái tim và sự toan tính lý trí. Nỗi sợ cô đơn là tâm lý rất con người. Tuy nhiên, vì nỗi sợ đó mà biến một người yêu thương mình thành phương án dự phòng thì không nên em ạ.

Hãy thẳng thắn nói về sự tàn nhẫn mang tên lợi dụng lòng tốt. Bạn trai em hiền, không đòi hỏi, không ghen tuông. Đó là phẩm chất của một người đàn ông tin tưởng và tôn trọng bạn gái. Việc em lợi dụng sự tin tưởng đó để âm thầm "lướt sóng" tìm người khác là một sự bất công rất lớn với anh ấy. Anh ấy xứng đáng được yêu thương trọn vẹn chứ không phải là một chiếc lốp dự phòng tốt cho em. Giữ anh ấy lại chỉ để phòng xa, đỡ lo lắng là em đang đánh cắp thời gian và cơ hội hạnh phúc của người đàn ông đó.

Đồng thời khi làm vậy, em cũng đang tự chặn đứng cơ hội của chính mình. Em nghĩ giữ anh ấy là an toàn nhưng thực ra đó là một lực cản. Khi em chưa dứt khoát buông tay một người, tâm thế của em sẽ không bao giờ sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Những người đàn ông tử tế, đàng hoàng khác sẽ không bao giờ muốn bước vào một mối quan hệ mập mờ với cô gái đã có người yêu nhưng đang tìm mối khác. Em sẽ chỉ thu hút được những người đàn ông thích đùa giỡn tình cảm. Muốn đón nhận cái mới tốt đẹp hơn, em phải buông cái cũ ra. Cái giá của sự "bắt cá hai tay" luôn đắt em ạ.

Hết yêu thì nên dừng lại. Đó là sự tử tế xứng đáng em nên dành cho người đã yêu thương mình. Hãy dũng cảm đối diện với sự thật, học cách làm bạn với sự cô đơn. Buồn một chút, cô đơn một chút không đáng sợ. Đáng sợ là sống bên cạnh một người mà lòng mình nguội lạnh. Khoảng thời gian độc thân sẽ giúp em trưởng thành hơn, hiểu rõ mình muốn gì, để khi gặp người tiếp theo, em sẽ yêu một cách nồng nhiệt và đúng nghĩa nhất.

Đừng biến mình thành người phụ nữ toan tính trong tình cảm. Hãy rõ ràng để cả hai cùng được giải thoát và tìm thấy hạnh phúc thực sự, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI