Xuân này vắng anh

29/01/2020 - 19:08

PNO - Đại úy Phạm Phi Long hy sinh năm 2017, còn thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân ra đi trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (vợ liệt sĩ – đại úy Phạm Phi Long) bồng cô con gái nhỏ Bảo Châu đứng ngoài hiên nắng mừng đón đoàn cán bộ Hội Phụ nữ Công an TP.HCM ghé thăm. Năm nay đã là mùa Xuân thứ hai căn nhà ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM vắng bóng người đàn ông, người chồng, người cha hiền lành, tận tụy. Chỉ khác là ước vọng của anh về một nơi khang trang cho gia đình tá túc đã thành hiện thực. Trên phần đất anh mua ngày xưa giờ hiện hữu mái ấm tường vôi tinh tươm do các mạnh thường quân và đồng đội anh đóng góp.

Kiềm nén nỗi đau, chị Phượng đang từng ngày gồng gánh chăm lo cho các con.
Kiềm nén nỗi đau, chị Phượng đang từng ngày gồng gánh chăm lo cho các con.
Đoàn cán bộ Hội Phụ nữ Công an TP.HCM thắp hương tưởng nhớ đại úy Phạm Phi Long.
Đoàn cán bộ Hội Phụ nữ Công an TP.HCM thắp hương tưởng nhớ đại úy Phạm Phi Long.

Đại úy Phạm Phi Long sinh năm 1986, là Tiểu đội phó Đội Chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, nay là Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bình Tân. Khi đại úy Long hy sinh, con trai đầu Phạm Hữu Phát mới 3 tuổi, còn bé Bảo Châu vẫn trong bụng mẹ. Bây giờ, thấy khách tới, Châu đã biết nhìn lên di ảnh, bi bô “ba Châu, ba Châu đó”.

Chồng ra đi đột ngột, chị Phượng vừa phụ bán ở tiệm thuốc tây, vừa chăm bẵm hai con nhỏ.

Đoàn ghé thăm, động viên cha mẹ và vợ thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân.
Đoàn ghé thăm, động viên cha mẹ và vợ thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân.

Trong những ngày đầu Xuân, đoàn cán bộ Hội Phụ nữ Công an TP.HCM cũng đã về ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Hóc Môn, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ hồi đầu tháng 1/2020. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Vàng và bà Phạm Thị Duyên (cha mẹ thượng úy Nhân) khóc thương con suốt từ bấy đến nay. Đau đớn nào bằng hai mái đầu bạc phải khóc tiễn đầu xanh. “Mẹ ơi, con đi làm”, đó là câu nói cuối cùng của Nhân với tôi”, bà Duyên nghẹn giọng.  

Thượng úy Nhân hy sinh ở tuổi 29, bỏ lại người vợ đang mang thai con trai đầu lòng. Bao nhiêu dự định tương lai của đôi vợ chồng trẻ dành cho con và mái ấm riêng giờ đành dang dở.

Đoàn  cán bộ Hội Phụ nữ Công an TP.HCM đã tặng quà và động viên gia đình đại úy Phạm Phi Long và thượng úy Nguyễn Phạm Thành Nhân, mong vợ các anh giữ sức khỏe để chăm lo con. Hội Phụ nữ Công an TP.HCM sẽ luôn dõi theo cuộc sống của mẹ con các chị để kịp thời hỗ trợ khi gặp tình cảnh khó khăn.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI