Xót xa khi con cứ lận đận, long đong

11/07/2025 - 08:00

PNO - Chỉ cần chị vẫn giữ được trái tim ấm áp và tấm lòng bao dung, con chị sẽ nhận ra rằng mình vẫn luôn được mẹ yêu thương, nâng đỡ và đồng hành trên đường đời.

Chị Hạnh Dung ơi,

Sáng nay, vừa ngủ dậy, con đã nhắn cho em một câu gọn lỏn: "Con chia tay rồi". Con gái em năm nay 35 tuổi rồi, vậy mà chuyện tình cảm cứ mãi lận đận. Con cứ yêu rồi chia tay lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay. Mà lần nào yêu, con cũng rất nồng nhiệt, hết lòng, đặt rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ đó.

Em thương con lắm và cũng bắt đầu lo. Nhiều người xung quanh nói bóng nói gió rằng: "Yêu mà toàn chia tay như thế chắc nó có vấn đề". Em nghe mà nhói lòng vì chính em cũng cảm thấy có phần đúng.

Con em được nuông chiều từ nhỏ, lại nóng tính, không dễ chấp nhận góp ý. Nhiều lần em chỉ nói nhẹ một câu, khuyên nhủ vài điều là con đã gắt, bảo mẹ cứ xoi mói, kiểm soát; rằng nói với mẹ cho nhẹ lòng để rồi bực thêm.

Em không biết mình nên tiếp tục góp ý, nói chuyện với con hay chỉ im lặng, lắng nghe như con mong muốn. Nhưng càng im lặng em càng lo vì nếu con không nhận ra điểm cần thay đổi thì sau này sẽ còn khổ nữa.

Chị Hạnh Dung ơi, em nên làm gì để vừa giúp con tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm, vừa giữ được sự gần gũi giữa mẹ con?

Khánh Huyền

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Khánh Huyền thân mến,

Người mẹ nào cũng canh cánh trong lòng 2 mối lo lớn nhất về con: Làm sao cho con có công ăn việc làm ổn định và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Khi chưa nhìn thấy 2 điều đó, lòng mẹ chẳng bao giờ được yên.

Thông thường, cha mẹ đều mong con mình ổn định về mọi mặt trước tuổi 30. Cho nên khi con đã 35 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình thì sự lo lắng, quan tâm của chị cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, nhiều người thường cho rằng yêu đương hay lập gia đình là do... duyên số. Cho nên, chị hãy bình tĩnh để con cũng có thể bình tĩnh với sự "chậm duyên" của mình và bình tĩnh chờ đợi đúng người... dành cho mình.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa bảo chị khuyên con cứ ngồi chờ "bạch mã hoàng tử" đến rước đi. Việc chị nhìn rõ những khuyết điểm của con và mong muốn con thay đổi để có được tình yêu là một trong những điều rất tích cực.

Có thể đúng như chị nói, dù đã ở tuổi 35 nhưng trong chuyện tình cảm, con gái chị vẫn là một đứa trẻ quen được nuông chiều: dễ yêu, dễ kỳ vọng, dễ tổn thương và chưa đủ bản lĩnh để nhìn lại chính mình sau những thất bại. Cái "vấn đề" người ngoài nói có lẽ là những điều này: con còn đang loay hoay, vẫn đang học cách yêu.

Chị không sai khi thấy con gái mình cần thay đổi. Song, thay đổi thật sự phải đến từ trải nghiệm và nhận thức của con. Điều duy nhất chị có thể làm là giữ được sự hiện diện ấm áp, lắng nghe tâm sự của con để con được nhẹ lòng trong những lúc hoang mang. Đừng vội lên tiếng khuyên bảo ngay khi con chia sẻ tâm sự khiến con cảm thấy bị dạy đời, chỉ cần giúp con hiểu rằng chị luôn bên cạnh con.

Chị có thể nói chuyện với con theo cách nhẹ nhàng, như một người bạn, cho con hiểu rằng chị luôn sẵn sàng lắng nghe và làm chỗ dựa cho con...

Làm mẹ một người trưởng thành không dễ vì ta không thể dắt tay con như lúc con còn bé. Nhưng, chỉ cần chị vẫn giữ được trái tim ấm áp và tấm lòng bao dung, con chị sẽ nhận ra rằng mình vẫn luôn được mẹ yêu thương, nâng đỡ và đồng hành trên đường đời.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI