Vừa được chuộc về từ sòng bạc, con trai chém bố trọng thương

24/09/2013 - 21:05

PNO - PNO – Nam thanh niên này từng nhiều lần trốn gia đình sang Campuchia đánh bạc, mới vừa được bố mẹ chuộc về với số tiền gần 100 triệu đồng, lại tiếp tục gây ra vụ chém người mà nạn nhân chính là bố mình

edf40wrjww2tblPage:Content

 Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Huân (SN 1996, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 23/9, do bị đau chân nên ông Trần Văn Bính, SN 1969, bố ruột của Huân, thức dậy gọi Huân đi cạo mủ cao su vườn nhà giùm nhưng Huân không chịu đi.

Sau một hồi cãi nhau với bố, Huân liền ra điều kiện với ông Bính là chỉ chịu đi cạo nếu ông Bính cho Huân bán số mủ cạo được lấy tiền chơi game. Bực tức vì con cái hư đốn, ông Huân lấy điện thoại của con trai đập xuống đất. Thấy vậy, Huân liền chạy xuống bếp lấy dao thái thịt chạy lên chém liên tiếp vào người ông Bính.

Mặc dù bị con trai chém trọng thương nhưng ông Bính vẫn cố chụp được con dao trên tay Huân và kêu người dân sang hỗ trợ.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm liền chạy sang bắt giữ Huân giao cơ quan công an xử lý, đồng thời đưa ông Bính đi cấp cứu.

Được biết, mẹ Huân là giáo viên trường tiểu học nhưng quá nuông chiều con khiến Huân trở nên hư hỏng, thường cãi lại bố mẹ. Nam thanh niên này đã từng nhiều lần trốn gia đình sang Campuchia đánh bạc. Lần gầy đây, Huấn được bố mẹ chuộc về với số tiền gần 100 triệu đồng.

Chưa về nhà được bao lâu, cậu học trò mới nghỉ học này lại gây ra vụ đánh nhau ở thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú) vào ngày 21/9 và đang bị cơ quan công an điều tra. Trong khi đang bị điều tra, Huân tiếp tục gây án với chính cha ruột mình.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI