Vợ ‘sáng tác’ vụ cướp vì sợ chồng rầy chuyện tiền nong

22/10/2014 - 10:42

PNO - PNO - Qua điều tra, bà Trương Mỹ Duyên, vợ chủ cơ sở giải phẫu thẩm mỹ Bảo Trang đã thừa nhận hành vi báo tin cướp giả.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vo ‘sang tac’ vu cuop vi so chong ray chuyen tien nong

Cơ sở thẩm mỹ Bảo Trang, nơi được báo có “vụ cướp táo tợn”.

Trong quá trình điều tra của Công an tỉnh Cà Mau, bà Trương Mỹ Duyên (47 tuổi), vợ BS Huỳnh Trường Sơn (56 tuổi, chủ cơ sở giải phẫu thẩm mỹ Bảo Trang (số 143, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã thừa nhận việc mình báo tin giả về vụ cướp táo tợn xảy ra sáng 20/10 tại cơ sở thẩm mỹ của gia đình mình.

Theo đó, bà Duyên cho biết, do bị thâm thủng về tài chính, sợ chồng la mắng nên dựng lên hiện trường giả, rồi báo tin bị cướp.

Vào khoảng 7g sáng 20/10, nhân viên cơ sở giải phẫu thẩm mỹ Bảo Trang trình báo cơ quan chức năng bị cướp lấy đi trên dưới 200 triệu đồng và hơn 1 lượng vàng.

Bà Trương Mỹ Duyên khai với cơ quan công an rằng, sáng ngày 20/10, khi chồng bà là ông Sơn vừa mở cửa đưa con đi học thì bất ngờ bà bị 2 tên cướp xông vào dùng dao khống chế, cướp đi số tài sản nói trên. Lúc xảy ra vụ cướp, bà đang ở tầng trệt, còn người giúp việc ngủ trên tầng lầu chưa thức giấc.

Cũng theo lời bà Duyên, khi xông vào nhà, một trong hai tên cướp đã chạy xuống nhà sau tìm dao rồi mới chạy lên khống chế bà.

Tuy nhiên, qua thực nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau phát hiện một số bất hợp lý như cửa trước, cửa sau của cơ sở thẩm mỹ này không có dấu hiệu của người khác đột nhập hay cạy phá.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu thập được sợi dây chuyền, nhẫn vàng và đôi bông tai mà bà Duyên khai báo bị cướp dưới góc giường ngủ trong phòng bà Duyên.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI