Tri ân để thấy trách nhiệm và sống xứng đáng hơn

30/07/2025 - 12:39

PNO - Bữa cơm dâng mẹ không chỉ là một nghi lễ giản dị mà còn là dịp để mỗi hội viên phụ nữ lắng lại, cảm nhận sâu sắc sự hy sinh, giá trị của độc lập, tự do.

Dù TPHCM đang trong giai đoạn sắp xếp, ổn định bộ máy sau sáp nhập, nhưng những hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) vẫn được các cấp Hội LHPN TPHCM triển khai đầy đủ, sâu sắc và không gián đoạn. Các chương trình về nguồn, tri ân, đền ơn đáp nghĩa đã khơi dậy trong cán bộ, hội viên phụ nữ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc.

Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp đã đến thăm hỏi, dâng mâm cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phe với chủ đề “Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân”. Mẹ sinh năm 1920, qua đời năm 2007. Trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ đã tiễn 2 người con trai ra trận và các anh lần lượt hy sinh.

Bà Chu Thị Thanh Thủy (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp - tặng quà cho con gái  của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phe
Bà Chu Thị Thanh Thủy (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp - tặng quà cho con gái của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phe

Đến nhà mẹ Phe trong những ngày tháng Bảy lịch sử, chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng nhau vào bếp, nấu mâm cơm giản dị, gửi niềm tri ân sâu sắc đến người mẹ đã hiến dâng những gì quý giá nhất của mình cho Tổ quốc.

Bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp - chia sẻ: “Bữa cơm dâng mẹ không chỉ là một nghi lễ giản dị mà còn là dịp để mỗi hội viên phụ nữ lắng lại, cảm nhận sâu sắc sự hy sinh, giá trị của độc lập, tự do. Từ đó, nhắc nhở bản thân sống tốt hơn, trách nhiệm hơn, xứng đáng hơn”.

Hội LHPN phường Phú Lợi tổ chức “Hành trình về địa chỉ đỏ” cho hơn 100 cán bộ, hội viên. Đoàn được đến khu di tích Nhà tù Phú Lợi - nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, từng giam giữ hàng ngàn chiến sĩ cách mạng miền Nam. Các chị em không khỏi nghẹn ngào khi lắng nghe câu chuyện về sự kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ trước đòn roi tra tấn tàn bạo của kẻ thù.

Theo Hội LHPN TPHCM, những ngày qua, các hoạt động chăm lo, tri ân được triển khai đồng bộ tại 168 xã, phường, đặc khu. Tính đến nay, các cấp hội thành phố đã tổ chức chăm lo cho 72 Mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng 1.475 phần quà cho thân nhân liệt sĩ; 713 phần quà cho nữ thương bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam và 257 phần quà cho vợ thương binh, cùng hơn 4.000 phần quà cho các đối tượng khó khăn khác. Tổng kinh phí thực hiện hơn 3,4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động dọn dẹp nghĩa trang, thắp nến tri ân, làm vệ sinh nhà bia ghi danh liệt sĩ… cũng được đồng loạt tổ chức trên toàn thành phố.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI