Bữa cơm dâng Mẹ - thắp lửa tri ân trong tháng Bảy

27/07/2025 - 16:29

PNO - Ngày 27/7, Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp, TPHCM tổ chức đến thăm hỏi, dâng mâm cơm tri ân tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phe với chủ đề “Bữa cơm dâng Mẹ - Muôn lời tri ân”.

Mẹ Nguyễn Thị Phe sinh năm 1920, qua đời năm 2007. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mẹ đã tiễn 2 người con trai ra chiến trường và mãi mãi không trở về. Trong đó, 1 người hy sinh năm 1969, người còn lại năm 1972. Mẹ là hình mẫu của người phụ nữ kiên trung, là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước và đức hy sinh.

bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp - tặng quà cho bà Nguyễn Thị Kim Anh - con gái Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phe
Bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp - tặng quà cho bà Nguyễn Thị Kim Anh, con gái Mẹ Nguyễn Thị Phe

Hiện nay, con gái út của Mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Anh là người đang phụng thờ, chăm lo hương khói cho Mẹ. Bà Anh từng có khoảng thời gian tham gia công tác Hội với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố và hiện đang đảm nhiệm vai trò phó khu phố. Phát huy truyền thống gia đình, con trai của bà Anh cũng tham gia lực lượng an ninh cơ sở, tiếp tục tham gia đóng góp sức trẻ cho địa phương.

Bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp - tưởng nhớ, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phe
Bà Chu Thị Thanh Thủy tưởng nhớ, tri ân Mẹ Nguyễn Thị Phe
Cán bộ hội viên phụ nữ gặp mặt, trò chuyện
Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp tổ chức chương trình Bữa cơm dâng mẹ

Tại buổi thăm, bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp, cùng đại diện các chi hội phụ nữ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thành viên trong gia đình. Các hội viên cùng nhau chuẩn bị mâm cơm cúng giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình, cùng gia đình thắp nén nhang tưởng niệm, dâng lên bàn thờ như một lời tri ân sâu sắc gửi đến Mẹ và các anh hùng liệt sĩ.

Bà Thủy chia sẻ: “Bữa cơm dâng Mẹ không chỉ là nghi lễ tưởng nhớ, mà còn là dịp để mỗi hội viên phụ nữ lắng lại, cảm nhận sâu sắc giá trị của sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Từ đó, nhắc nhở bản thân sống tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng và đất nước”.

Hội LHPN phường Tân Đông Hiệp tổ chức bữa cơm dâng lên Mẹ Việt Nam Anh hùng

Song An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI