PNO - Thực hiện Tháng hoạt động 8/3 “Không hoa – Hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng”, Hội LHPN TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa, thiết thực.
Ngày 7/3, đoàn đại biểu Hội LHPN TPHCM do bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM – làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và các cụ già cao tuổi, neo đơn.
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm hỏi, động viên nữ công nhân khó khăn tại siêu thị Coopmart Cống Quỳnh - Ảnh: Ngọc Trăm
Tại siêu thị Coopmart Cống Quỳnh, đoàn đã trao 20 phần quà đến các nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi gặp gỡ, bà Võ Ngọc Thanh Trúc ân cần hỏi thăm, lắng nghe và động viên từng chị em. Bà chia sẻ, trong không khí của tháng 3 – tháng tôn vinh phụ nữ, Hội LHPN TPHCM mong muốn thực hiện những hành động thiết thực với thông điệp Tháng hoạt động 8/3: “Không hoa – Hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng”. Dịp này cũng là cơ hội để Hội gửi lời tri ân sâu sắc đến những nữ công nhân đã ngày đêm cần mẫn lao động, đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội.
Hội LHPN TPHCM gửi lời tri ân sâu sắc đến những nữ công nhân đã ngày đêm cần mẫn lao động, đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội. - Ảnh: Ngọc Trăm
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc bày tỏ, các chị em phụ nữ đang làm việc trong môi trường dịch vụ thương mại lớn đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Đằng sau những nụ cười phục vụ khách hàng là không ít nỗi lo toan trong cuộc sống. Các chị vừa là người vợ, người mẹ giữ lửa hạnh phúc gia đình, vừa tận tụy với công việc. Những đóng góp thầm lặng đó luôn được Hội phụ nữ trân trọng và ghi nhận. Nhân dịp 8/3, bà Võ Ngọc Thanh Trúc gửi lời chúc tốt đẹp đến các chị em. Bà mong rằng, các chị em luôn giữ vững tinh thần lạc quan, khỏe mạnh, trẻ trung, hạnh phúc và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Trong số những nữ công nhân nhận quà có chị Hồ Thị Hồng Châu (46 tuổi), đã gắn bó với siêu thị 18 năm. Chị hiện có con 7 tuổi đang điều trị bệnh ung thư máu, chồng làm lao động tự do. Hơn 2 tháng nay, chị phải nghỉ làm không lương để chăm sóc con bệnh nặng. Chị xúc động bày tỏ, trong lúc khó khăn, mỗi lời thăm hỏi, động viên và sự quan tâm của tổ chức, đơn vị đều vô cùng quý giá. Những sự chia sẻ kịp thời ấy đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, chăm lo cho gia đình và con nhỏ.
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc cùng chị em phụ nữ phường Bình Lợi Trung cùng các cô phụ bếp tại cơ sở bảo trợ chuẩn bị những suất ăn ấm áp, đầy đủ dinh dưỡng cho các cụ.
Tiếp đó, đoàn đến thăm Cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung). Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các cụ già neo đơn, đồng thời dành thời gian cùng các cô phụ bếp tại cơ sở chuẩn bị những bữa ăn ấm áp, đầy đủ dinh dưỡng cho các cụ.
Hiện mái ấm đang chăm sóc 36 cụ già cao tuổi, neo đơn. Trong đó, nhiều cụ tuy còn người thân nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thể chăm sóc; một số cụ hoàn toàn không có người thân.
Các cụ cao tuổi thưởng thức những món ăn đầy đủ dinh dưỡng - Ảnh: Ngọc Trăm
Nghe tin có đoàn đến thăm, bà Mai Thị Thu Thảo (78 tuổi) đang nằm nghỉ vội vàng ngồi dậy, nở nụ cười rạng rỡ. Khi được mọi người ân cần nắm tay, hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống, bà xúc động rồi chậm rãi kể, trước đây bà sống tại Gò Vấp, cuộc sống của gia đình nhờ vào đồng lương hưu của chồng làm nghề giáo viên. Năm 2021, chồng bà qua đời trong đợt dịch COVID-19, để lại bà một mình trong cảnh quạnh quẽ. Bà có một người con, nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn nên bà quyết định xin vào mái ấm sinh sống để bớt gánh nặng cho con và đến nay cũng được 3 năm.
Bà Thảo tâm sự, được vào sống tại đây đối với bà như một phước lành lớn ở tuổi xế chiều. “Ở đây tôi được chăm lo đầy đủ ba bữa ăn mỗi ngày, không gian sống sạch sẽ, yên tĩnh. Quan trọng hơn là có nhiều bạn già cùng trò chuyện, tâm sự, cùng nhau đọc kinh, vẽ tranh… Vui lắm!. Với tôi, như vậy là đủ để cảm thấy bình yên và hạnh phúc ở tuổi già rồi” - bà Thảo xúc động nói.
Đoàn Hội LHPN TPHCM lắng nghe tâm tư, chia sẻ của các cụ neo đơn tại cơ sở Bảo trợ - Ảnh: Ngọc Trăm
Chia sẻ với các cụ, bà Võ Ngọc Thanh Trúc bày tỏ, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung ở các cụ là nghị lực và tinh thần sống tích cực, luôn cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Bà mong rằng các cô, các dì luôn giữ được tinh thần lạc quan, mạnh khỏe và hãy tin rằng phía sau mình vẫn luôn có nhiều tấm lòng đồng hành, sẻ chia. Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, bà gửi lời chúc các cụ luôn dồi dào sức khỏe, an vui và hạnh phúc.
Tuy mỗi phần quà trao tặng có giá trị không lớn, nhưng đó là là cả tấm lòng của Hội sẻ chia với các cụ - Ảnh: Ngọc Trăm
Theo Hội LHPN TPHCM, trong tháng 3, Hội cũng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hội viên, phụ nữ. Cụ thể, Hội phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas tổ chức chương trình tầm soát ung thư vú miễn phí, bao gồm khám lâm sàng và siêu âm vú cho khoảng 1.000 hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với Phòng khám Quốc tế Răng Hàm Mặt Laza tổ chức khám và điều trị răng miễn phí, tặng quà cho hội viên, phụ nữ với khoảng 1.600 suất.
Các cụ cao tuổi, neo đơn trân trọng từng món quà mà Hội LHPN TPHCM đã trao tặng - Ảnh: Ngọc Trăm
Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM (thứ hai từ trái sang) cũng đến thăm hỏi và tặng quà động viên đến với phụ nữ đơn thân tại đơn vị phường Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Cát Lái, Tân Mỹ - Ảnh: PP
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM – đã ân cần thăm hỏi, động viên chị Huỳnh Thị Kim Loan (42 tuổi, phường Cầu Ông Lãnh), phụ nữ đơn thân đang làm phụ việc gia đình với thu nhập thấp, nuôi hai con ăn học. Bà cho biết Hội LHPN TPHCM đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như đào tạo nghề, dịch vụ chăm sóc gia đình và hỗ trợ phương tiện sinh kế. Bà mong chị Loan tiếp tục nỗ lực vươn lên, đồng thời khẳng định các cấp Hội sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để phụ nữ khó khăn ổn định cuộc sống.
Bà Phan Thị Bích Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM (thứ hai từ trái sang) – thăm hỏi, động viên gia đình một phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghĩa Thành. Bà khẳng định, với sự chung tay, đồng hành của các cấp Hội LHPN, chị em sẽ không đơn độc trên hành trình vượt khó.
Bà Phan Thị Bích Hường thăm hỏi, khích lệ phụ nữ đơn thân tại các phường Tam Long, xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Bình Giã - Ảnh: PP
Người được trao giải thưởng Kovalevskaia năm nay là giáo sư Trần Thị Việt Nga - giảng viên Khoa Kỹ thuật môi trường, Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt - Nhật