PNO - Sáng 17/10, chương trình biểu diễn “Tôi yêu áo dài Việt Nam” năm 2020 đã diễn ra tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, TPHCM.
Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 7 năm 2020, một hoạt động thường niên của TP, nhằm giới thiệu đến quan khách trong và ngoài nước vẻ đẹp Việt Nam, là điểm hẹn cho những ai yêu quý chiếc áo dài, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.
![]() |
Hơn 20 người mẫu tham gia trong buổi biểu diễn áo dài sáng 17/10 |
Lễ hội Áo dài lần thứ 7 năm 2020 được tổ chức với nhiều sự kiện, đặc biệt trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, một lần nữa khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển của đất nước.
![]() |
Đại sứ Áo dài – MC Quỳnh Hoa dìu NSƯT Phi Điểu đi về phía sân khấu |
Đại sứ Áo dài – MC Quỳnh Hoa chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi 3 năm liền được mời làm Đại sứ Áo dài TPHCM. Mặc dù năm 2020, cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thành phố không thể tổ chức lễ hội Áo dài vào tháng 3 như hàng năm, tuy vậy lễ hội “trễ hẹn nhưng không lỗi hẹn” với khán giả yêu mến áo dài của thành phố".
NSƯT Phi Điểu cho biết: “Áo dài gắn liền với cuộc đời tôi cả trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Lần đầu tiên tôi mặc áo dài là khi trở thành thiếu nữ, từ đó đến nay, trong những cuộc hội họp quan trọng, tôi đều mặc áo dài đến tham dự. Đến giờ tôi vẫn giữ chiếc dài đầu tiên đã mặc biểu diễn trên sân khấu đoàn cải lương Nam Bộ”.
Một số hình ảnh trong chương trình "Tôi yêu áo dài Việt Nam" sáng 17/10:
![]() |
Nhóm người mẫu diễu hành trong trang phục áo dài trên đường phố từ Nhà Văn hóa Thanh niên đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. |
![]() |
Bộ sưu tập áo dài “Sen Việt” của nhà thiết kế Việt Hùng |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NSƯT Phi Điểu, Đại sứ Áo dài – MC Quỳnh Hoa chụp ảnh lưu niệm cùng các người mẫu |
Tam Nguyên
Chia sẻ bài viết: |
Trong gần 10 năm làm báo, đợt tác nghiệp dịp đại lễ 30/4 vừa qua có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi.
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam”
Ấn bản song ngữ Việt – Nhật của cuốn sách tranh "Lược sử nước Việt bằng tranh" vừa được nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt.
Từ những năm tháng làm nghề đầy trải nghiệm và dấn thân, các nhà báo đã viết nên những tác phẩm ấn tượng...
Sáng 19/6, TPHCM tổ chức triển lãm ảnh “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc”
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) - được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kêu gọi gửi ảnh cho triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật “Tổ quốc - 80 mùa thu độc lập”.
Gen Z đang tạo nên những “thế giới riêng” đầy màu sắc để kết nối, sáng tạo và tìm thấy chính mình.
Những ngày qua, mạng xã hội lại dậy sóng vì câu chuyện của Ngân Hòa, nữ diễn viên trẻ đang chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Tại không gian của dự án “Toả: Tinh hoa toả sáng”, người xem sẽ được nhìn ngắm những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của TPHCM.
Nhiều khi, sự tử tế chỉ cần bạn chậm lại một nhịp, bớt lý trí một chút, để nhìn thấy con người thật sau một gương mặt xa lạ.
Nhà xuất bản Trẻ vừa giới thiệu loạt sách kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, với nhiều tựa sách viết về báo chí hiện đại.
Hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam cũng là chặng đường phát triển không ngừng của văn chương Việt.
Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
Nếu ngày nào cũng trôi qua trong vô định: không học, không thử làm điều gì cho chính mình thì tuổi trẻ sẽ lãng phí và vô nghĩa biết chừng nào!
Đau đáu với nỗi lo chữ Thái cổ mai một theo thời gian, một số nghệ nhân người Thái ở Nghệ An đã dành hàng chục năm trời đi sưu tầm...
Trường học rộng cửa đón nghệ sĩ đứng lớp, đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy giáo dục ngày càng cởi mở và linh hoạt hơn...
Tìm ra bản thể và can đảm theo đuổi điều mình thích chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cuộc “xung đột” giữa một bên là hiện thực...