Tôi nên khuyên hay để con loay hoay cho đến khi vấp ngã?

29/06/2025 - 08:00

PNO - Điều quan trọng là con học gì được từ con đường đã chọn. Hãy để con học đi bằng đôi chân mình dẫu vòng vèo hay vấp ngã.

Chị Hạnh Dung mến,

Tôi đang hết sức băn khoăn, lo lắng cho tương lai con gái mình. Con tôi 27 tuổi, mới về nước sau khi tốt nghiệp loại giỏi chương trình thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng ở châu Âu.

Ngày con tốt nghiệp, cả nhà tự hào và kỳ vọng con sẽ có một công việc xứng đáng với năng lực và những năm tháng du học đầy nỗ lực. Vậy mà, từ khi về nước đến nay đã gần 1 năm, con đi làm ở vài công ty nhưng đều nhanh chóng nghỉ việc, nói rằng “áp lực vô nghĩa”, “môi trường độc hại”, “không học hỏi được gì”.

Tôi bắt đầu thấy con thay đổi: ít nói, nhiều khi lầm lì, đôi lúc còn nói: “Không muốn làm cho ai hết”. Bất ngờ hơn, con tuyên bố sẽ “khởi nghiệp” bằng việc mở một quán ăn vặt nhỏ trước nhà, bán chân gà sả tắc, trà đào, nước ép... nhắm vào đối tượng học sinh sinh viên gần khu mình sống.

Lúc đầu tôi nghĩ con đùa nhưng hóa ra không phải. Con còn quảng cáo rầm rộ trên mạng, quay clip TikTok với bạn bè... Những hôm quán đông khách, con rất vui vẻ, hào hứng nói “Đây là cách sống con muốn”.

Nhưng chỉ cần hôm sau vắng khách, con lại ỉu xìu, nói “chắc đóng quán thôi” làm tôi mừng thầm, tưởng con sẽ tìm công việc ổn định hơn. Vậy nhưng vài hôm sau đông khách, con lại vui vẻ và quay về với quyết tâm bán hàng.

Tôi thực sự không biết con đang tìm hướng đi hay chỉ là đang trốn tránh điều gì đó. Tôi nên khuyên con dừng lại, tìm một con đường “nghiêm túc” hơn hay cứ để con loay hoay cho đến khi vấp ngã?

Tôi sợ con sẽ mất nhiều thời gian cho việc vớ vẩn này thay vì phấn đấu có vị trí tốt và vững chắc trong các công ty lớn. Xin chị Hạnh Dung cho tôi lời khuyên. Làm mẹ lúc này thực sự rất mệt mỏi và hoang mang.

Nguyễn Thị Thu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thu thân mến,

Tâm trạng lo lắng, hụt hẫng và mỏi mệt của chị lúc này hoàn toàn dễ hiểu bởi chị đã đặt vào con những kỳ vọng đẹp đẽ, đầu tư lớn vào con nhưng bất ngờ con rẽ hướng, tìm đến một công việc nhỏ bé, thất thường và “không xứng"...

Rất nhiều người nói về sự khó hội nhập của các bạn trẻ sau khi du học về Việt Nam làm việc. Về nước, các bạn phải đối diện với nhiều khác biệt: áp lực công sở, văn hóa làm việc và cả những sự quan sát, đánh giá của xã hội... Tất cả những điều đó khiến nhiều người trẻ cảm thấy lạc lõng, bức bối, mất phương hướng.

Trong hoàn cảnh ấy, việc con chị muốn “khởi nghiệp” bằng một quán ăn vặt không hẳn là trò chơi, cũng không phải sự trốn tránh. Việc con mở quán ăn vặt lạ lẫm với những gì chị kỳ vọng nhưng không hẳn là tệ.

Hiện tại, rất nhiều người trẻ chọn con đường khởi nghiệp nhỏ để tự mình tạo ra giá trị. Việc con chị tìm cách thu hút khách, biết tận dụng mạng xã hội, làm nội dung quảng bá… là những kỹ năng rất thực tiễn và không hề đơn giản. Đây là cách con chọn để được làm chủ cuộc đời mình. Điều quan trọng là con chị không thụ động, không buông xuôi mà đang nỗ lực theo cách riêng.

Nỗi lo của chị về sự ổn định có thể hiểu được bởi không thể cứ vui vui vài hôm, chán nản vài hôm. Dường như con chị vẫn đang loay hoay, thiếu sự vững vàng về tâm lý, phụ thuộc cảm xúc vào kết quả ngắn hạn và chưa thực sự xác định rõ con đường lâu dài. Con cần được giúp đỡ để trưởng thành hơn trong quản lý cảm xúc và xây dựng mục tiêu.

Để giúp con, chị cần gạt bỏ định kiến về công việc con đang làm. Hãy xem việc con làm như một hành trình thử nghiệm, là sự khởi nghiệp. Hãy quan tâm đến định hướng tương lai của con trong công việc này, khuyến khích con quản lý cảm xúc, lập kế hoạch.

Hãy giúp con hiểu rằng bất cứ công việc nào cũng cần sự kiên định và bình tĩnh trước biến động. Nhẹ nhàng chia sẻ những điều chị quan sát được, ví dụ: Việc con bị ảnh hưởng cảm xúc quá nhiều bởi tình trạng quán như vậy có khiến con mỏi mệt? Nếu đây là con đường con thật sự muốn đi, kế hoạch phát triển trong 6 tháng tới là gì? Nếu không còn hứng thú sau 3 tháng nữa, con sẽ làm gì tiếp theo?

Con còn trẻ, một vài năm không phải là quá nhiều. Điều quan trọng là con học được gì từ con đường đã chọn. Hãy để con học đi bằng chính đôi chân mình dẫu có vòng vèo hay vấp ngã.

Có thể trong chính cái quán nhỏ ấy, con sẽ học được bài học làm chủ, vững vàng, tìm thấy con đường phù hợp với cá tính, với giá trị sống, với khát vọng riêng. Con cần một chút thời gian, một chút tin tưởng và một người mẹ luôn kiên nhẫn đồng hành với tình yêu thương, cảm thông sâu sắc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI