PNO - Tài sản bạc tỉ, đi siêu xe và xinh đẹp nhưng tôi lại ế chỏng ế chơ. Vì sao đàn ông lại "mù" trước một phụ nữ hoàn hảo như vậy?
| Chia sẻ bài viết: |
Cô Tám LX Cách đây 17 phút
Phụ nữ giỏi giang mấy mà không có tấm chồng cũng thiệt thòi. Con gái có thì, lo mà tìm người tử tế đi con. Đừng kén cá chọn canh quá.
Lê Ý Phương Cách đây 20 phút
Chị 36 tuổi mới lấy chồng nè. Hồi 30 cũng bị giục y như em. Nhưng mà thà muộn còn hơn lấy sai. Cứ vui vẻ sống tốt cuộc đời mình, người xứng đáng tự khắc sẽ xuất hiện.
Mỹ Mỹ Cách đây 54 phút
Còn tui cái gì cũng có, trừ tiền
Thanh
Tui hơn bà, tui có đống nợ và đống tuổi.
Mịnh Nam Cách đây 58 phút
Thật ra mấy bạn nữ giỏi và độc lập quá tụi tui cũng hơi ngán. Kiểu thấy mình không che chở được gì cho người ta. Nhưng mà yên tâm, kiểu gì cũng có người phù hợp, chắc anh ấy đang kẹt xe ở đâu đó thôi.
Lan Anh Cách đây 1 giờ
Chị ơi chị "review" cuộc sống độc thân vui vẻ đi chị. Em thấy chị đang "slay" quá mà. Tình yêu giờ chỉ là "option" thôi, không phải "must-have" nữa. Cứ "chill" đi chị!
Anh trai nghèo Cách đây 1 giờ
Cho xin địa chỉ em gái ơi, anh cũng đang ở không, độc thân vui vẻ, chỉ mỗi tội nghèo.
Gấu mẹ Cách đây 1 giờ
Cứ tận hưởng đi em ơi. Lấy chồng vô rồi trăm thứ lo, đầu bù tóc rối, có khi lại ước được như em bây giờ đó. Đang sướng không muốn muốn đeo gông.
Bé Heo Lười Cách đây 1 giờ
Em thì ngược lại chị ơi. Em cái gì cũng không có... kể cả người yêu. Xin vía giàu có, độc lập của chị gấp!
Gái ế lại nghèo
Tui cũng vậy, cái gì cũng không có, trừ nợ thì có. Xin vía xin vía.
Minz
1 nổ, 2 hoang tưởng, 3 tính không ai ưa
Lê Thanh Mai Cách đây 1 giờ
Y chang tôi luôn, 30 tuổi, công việc ổn, nhà xe có đủ, mà tối về vẫn một mình. Nhiều khi cũng tủi thân lắm, nhất là lúc bệnh. Nhưng duyên chưa tới thì biết sao giờ.
Vợ chồng sắp cưới vay tiền mua nhà 2,5 tỉ đồng. Tôi đang có chút tiền riêng, có nên góp để mua nhà?
Thay vì nghĩ “mất bạn, mất người”, hãy nghĩ rằng em vừa kịp tránh khỏi hai mối quan hệ không đáng có.
Tình cảm bắt đầu từ sự biết ơn không phải lúc nào cũng vững vàng, đặc biệt khi nó chưa đủ thời gian để thử thách bằng sự thật.
Vợ chồng đồng cam cộng khổ nhưng tôi không muốn anh ấy là người đồng hành tiếp cùng mình trong chuỗi ngày bệnh tật trước mắt.
Hành động của người yêu tuy gây tổn thương nhưng lại là phép thử để em đánh giá bản lĩnh và mức độ trưởng thành của anh ấy.
Chị em nào từng tha thứ và tìm lại hạnh phúc sau khi chồng ngoại tình? Hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua bóng ma của sự phản bội này.
Cách đây hơn 6 năm, em và chồng chuẩn bị làm đám cưới. Thế nhưng, giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải, em quyết định hủy hôn.
Giờ đây em hãy bình tĩnh xem xét cách anh ấy đối diện với quá khứ.
Chẳng lẽ tôi phải đi vay nợ để đưa cả nhà về cho đẹp lòng người còn sống? Bà tôi nơi chín suối có trách đứa cháu như tôi không?
Đôi khi khoảng cách lại giúp người ta nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn.
Tình yêu không thể đến từ một phía. Hãy để anh ấy chứng minh rằng anh ấy xứng đáng với tình cảm của em.
Là con của mẹ đơn thân chưa kết hôn, con gái em sau này có bị định kiến, bị nhà chồng đánh giá đạo đức, nền tảng gia đình không?
Trường hợp chưa thể dọn ra ngay, em nên đặt ranh giới rõ ràng về tài chính để đảm bảo cuộc sống gia đình, con cái.
Chị và con chị có quyền được sống yên ổn, được an tâm không phải lo mất xe, mất tiền, hay bị đánh chỉ vì ai đó thua cờ bạc, cá độ.
Tôi đã lỡ miệng kể hết mọi chuyện bí mật của mình cho mẹ chồng nghe. Có khi nào mẹ chồng chỉ đang giả vờ thân thiết để khai thác tôi?
Sự quan tâm và tình cảm em nhận được từ một người đàn ông có vợ con giống nhưmón đồ quý bị đánh cắp...
Anh không tìm việc, dành thời gian chơi game, đi net và lượn lờ. Khi em bảo chăm sóc con, anh tỏ ra lì lợm, chống đối và thách thức.