Sáng mãi nghĩa dâu con
5g30, chị Ngô Thị Bạch Tuyết - 58 tuổi, ngụ phường Phú Lâm - thức dậy. Chị đun nước, rót sẵn vào bình, rồi ra chợ lo bữa ăn sáng cho cụ Lại Thị Mỏng - 86 tuổi, mẹ chồng. Trước khi ra khỏi cửa, chị ghé mắt vào phòng xem mẹ đã thức hay chưa. Khi chị Tuyết trở về, cụ Mỏng cũng vừa thức giấc. Chị hỏi: “Đêm qua má ngủ ngon không?”. Cụ Mỏng mỉm cười đáp: “Ngủ ngon lắm… còn có giấc mơ đẹp nữa”.
 |
| Chị Ngô Thị Bạch Tuyết giúp mẹ tập đi |
Chị Tuyết kể, gia đình chị đón cụ Mỏng về sống cùng khoảng 6 năm nay. Trước đó, cụ sống ở quê hương Hậu Nghĩa, Tây Ninh. Tháng Năm vừa qua, cụ Mỏng phải trải qua ca phẫu thuật cột sống khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, bà Tuyết phải chăm sóc cụ từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa cụ đi khám định kỳ. “Chồng tôi là con cả trong gia đình có 3 anh em. Vợ chồng tôi đang sống ở nơi có điều kiện y tế tốt nên đã đón mẹ lên để tiện chăm nom và chăm sóc y tế cho mẹ” - chị Tuyết chia sẻ.
Chị Tuyết cho biết, giữa chị và mẹ chồng không có khoảng cách. Chị chăm mẹ chồng như mẹ ruột của mình, bằng tất cả tấm lòng. Còn mẹ cũng thương chị như con gái. Nhờ vậy, trong nhà luôn vui vẻ, gắn kết. Chị Tuyết cũng từng bị ung thư và kiên trì điều trị suốt 10 năm. Trong những tháng ngày chống chọi bệnh tật, mẹ và gia đình chính là điểm tựa lớn giúp chị vững vàng bước tiếp. Nhờ đó, chị mới có cơ hội để làm trọn bổn phận của một người vợ, người mẹ, người con dâu.
Không chỉ chu toàn việc nhà, ngoài xã hội chị Tuyết còn là tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong công tác hội phụ nữ và phong trào phụ nữ. Với vai trò tổ trưởng tổ tư vấn cộng đồng, nhiều năm qua, chị luôn tận tâm hỗ trợ mọi người. 72 trường hợp đã được chị tận tình tư vấn, giúp đỡ liên quan đến các vấn đề hôn nhân gia đình, đất đai, di chúc, thừa kế, khai sinh, đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, chị còn hướng dẫn nhiều phụ nữ khó khăn tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, tạo thu nhập bền vững và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Làm trọn chữ hiếu
“Mất bà nội, mất mẹ, gia đình tôi dần mất đi những người yêu thương nhất. Vì vậy, những năm còn được chăm sóc ba, được nghe ba trò chuyện, dạy bảo… là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi” - chị Huỳnh Thị Thu Thủy - 56 tuổi, phường Bảy Hiền - chia sẻ. Trong căn nhà nhỏ, chị Thủy đang lặt rau lang để xào - món ăn mà ba chị - ông Huỳnh Thanh, 88 tuổi - đặc biệt yêu thích. Chị bảo, sức khỏe của ba ngày càng yếu, ông lại mang nhiều bệnh như tim mạch, huyết áp, xương khớp… nên việc chăm sóc, ăn uống, đi đứng phải hết sức tỉ mỉ.
 |
| Để ba sống vui, sống khỏe, chị Huỳnh Thị Thu Thủy đã trò chuyện, cùng ba tập thể dục và giúp ba gợi nhớ mỗi ngày |
Ba mẹ chị Tuyết có 11 người con, chị là con thứ sáu. Các anh chị em đều bận rộn mưu sinh, con cái, có người ở quê, có người làm công nhân, bảo mẫu, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên chị Thủy đảm nhận việc chăm sóc ba. Trước đó, chị đã chu toàn việc chăm sóc bà nội và mẹ cho đến lúc giờ phút cuối đời.
Là mẹ đơn thân, một mình nuôi con từ khi con mới 1 tuổi, chị Thủy từng trải qua những năm tháng khó khăn. Nay con đã trưởng thành, chị tập trung chăm sóc ba và giúp ba quản lý vài phòng trọ. Việc quan trọng nhất đối với chị là chăm lo bữa ăn, sức khỏe và động viên tinh thần để ba luôn an vui, khỏe mạnh. “Có chút vất vả, nhưng có tình yêu thương với dấng sinh thành, biết sắp xếp thời gian và công việc thì mọi việc đều tốt” - chị Thủy nói. Ông Huỳnh Thanh cười bảo: “Thủy nó nhanh nhẹn lắm, việc gì cũng làm được, hiểu ý tôi, chăm sóc ba chu đáo lắm. Như thế là trọn chữ hiếu rồi”.
Chị Thủy bảo, chăm sóc người cao tuổi đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Món ăn phải mềm, dễ nuốt và đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, còn phải thường xuyên trò chuyện để họ không cảm thấy cô đơn. Chị thường kể cho ba nghe những câu chuyện vui, lạc quan, cùng ba tập thể dục để ba được sống vui sống khỏe. Thỉnh thoảng chị lại giúp ba “vận động trí não” bằng những câu chuyện, kỷ niệm xưa cũ. Trong nhà, chị luôn giữ không gian sạch sẽ, gọn gàng, loại bỏ vật cản để có lối đi thông thoáng, giúp ba đi lại dễ dàng…
Xong việc nhà, chị Thủy lại tất bật với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 15, phường Bảy Hiền. Sâu sát với đời sống chị em nên chị thường tổ chức các phong trào phù hợp. Nhiều mô hình do chị khởi xướng đã để lại dấu ấn rõ nét như “Áo dài yêu thương”, “Hội viên khá giúp hội viên khó”, đồng thời vận động hội viên phụ nữ dân tộc tham gia lớp múa truyền thống Khơ Me, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Vì mẹ, nỗ lực mỗi ngày
“Em Bình giỏi lắm, đi học về còn đi dạy kèm các bạn để kiếm thêm thu nhập, đỡ đần mẹ” - chị Đào Ngọc Bích - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Diên Hồng - nhận xét về cô học trò nhỏ Trần Mai Thanh Bình - học sinh lớp Tám, Trường THCS - THPT Diên Hồng, “Người con hiếu thảo” được tuyên dương năm 2025. Được hỏi về mình, Bình luôn nói về mẹ trước. Từ nhỏ, Bình sống với mẹ và bà ngoại trong hoàn cảnh khó khăn. Mẹ em - chị Mai Thị Phương Liên, 49 tuổi - mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe ngày càng suy yếu. Còn bà ngoại đã hơn 80 tuổi, bị lẫn và mang nhiều bệnh tuổi già. Thế nhưng, cô học trò không cho phép mình gục ngã mà luôn nỗ lực từng ngày để học tập và chăm lo cho gia đình.
 |
| Em Trần Mai Thanh Bình và mẹ |
Ở trường, Thanh Bình là lớp trưởng, liên đội trưởng, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động và liên tục đạt thành tích học tập xuất sắc. Em học ngoại ngữ rất tốt và đã có bằng tiếng Nhật N2, biết chơi đàn piano và nhiều lần giành giải thưởng cấp trường, cấp thành phố và các suất học bổng du học nước ngoài. Nhờ năng lực nổi bật, Hội Cha mẹ học sinh của lớp đã tạo điều kiện để em kèm cặp các bạn học yếu, giúp em có thêm 500.000-1.000.000 đồng mỗi tháng. Số tiền ấy, em để dành phụ mẹ mua thuốc, trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.
Về nhà, Thanh Bình lại là đứa cháu ngoan, đứa con giỏi giang và đảm đang với đủ mọi công việc từ phụ mẹ rửa bát, gấp quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm bà… Những công việc vốn thuộc về người lớn, cô bé 13 tuổi vẫn cố gắng để giúp mẹ đỡ nhọc nhằn. Với Thanh Bình, việc học được em tự giác mà không cần ai phải nhắc nhở. Em tự mày mò học qua sách rồi mở rộng kiến thức qua internet. Ước mơ của em là học thật giỏi để mai này trở thành bác sĩ, có thể cứu giúp được nhiều người bệnh như mẹ. “Có mẹ là có tất cả. Dù biết tương lai sẽ không dễ dàng, nhưng em sẽ cố gắng từng chút một, từng ngày” - Thanh Bình bộc bạch.
Nghe con nói, khóe mắt chị Phương Liên lại đỏ hoe: “Con tôi thiệt thòi từ nhỏ, vì thế mà con mạnh mẽ, tự lập hơn bạn bè cùng trang lứa. Phát hiện bệnh, tôi như ngã quỵ. Nhưng chính con là người vực tôi dậy, ôm tôi vào lòng và động viên. Con là niềm tự hào, là liều thuốc quý nhất đối với tôi lúc này”.
Tối 30/11, tại hội trường Nhà thiếu nhi TPHCM, diễn ra lễ tuyên dương “Người con hiếu thảo” năm 2025 do Hội LHPN phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM tổ chức. Có 184 tấm gương “Người con hiếu thảo” đã được tuyên dương. Mỗi tấm gương là một câu chuyện lay động lòng người, vượt qua bao khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Phong trào “Người con hiếu thảo” được Hội LHPN và Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM khởi xướng năm 1995 với mục tiêu động viên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, giữ gìn và phát huy đạo đức truyền thống, lấy gia đình làm nền tảng rèn luyện nhân cách và xây dựng lối sống đẹp. Gần 30 năm triển khai, phong trào đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. |
Ngọc Trăm