Tổ tương trợ sưởi ấm những phận đời cơ cực

28/11/2025 - 07:07

PNO - Làm việc thiện thì cái tâm phải sáng, nguồn quỹ phải rõ ràng, minh bạch, giúp đỡ đúng hoàn cảnh để mọi người yên tâm. Nhờ vậy mà người dân khu phố ngày càng đoàn kết, thương yêu nhau, cùng cố gắng vươn lên

Hơn 6 năm qua, “Tổ tương trợ, từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn” ở khu phố 13, phường Bình Thạnh, TPHCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều phận đời cơ cực, giúp họ vượt qua biến cố và từng bước ổn định cuộc sống.

Tháng 6/2024, 2 anh em ông Huỳnh Văn Sơn (62 tuổi) và bà Huỳnh Bích Thủy (60 tuổi) - ngụ 290/29/47 Nơ Trang Long, khu phố 13, phường Bình Thạnh - rơi vào cảnh trắng tay khi căn nhà nhỏ của họ bị cháy do chập điện. Thời điểm xảy ra vụ cháy, cả hai đều đang mưu sinh bên ngoài. Khi họ về đến nhà thì tất cả đã bị thiêu rụi.

Ông Sơn bị tật ở chân, bà Thủy thường xuyên đau ốm. Cả 2 anh em hằng ngày phải bươn chải bán từng tờ vé số kiếm sống. “Trước đây, căn nhà nhỏ tuy cũ kỹ, xuống cấp, nhưng anh em tôi vẫn còn nơi nương tựa. Nhà cháy, anh em tôi mất trắng, cuộc sống khó khăn lại chồng chất khó khăn” - bà Thủy nghẹn ngào.

Bà Nguyễn Thị Tơ (thứ ba từ phải qua) trao quà cho ông Huỳnh Văn Sơn trong ngày bàn giao nhà
Bà Nguyễn Thị Tơ (thứ ba từ phải qua) trao quà cho ông Huỳnh Văn Sơn trong ngày bàn giao nhà

Nhận được tin về hoàn cảnh của anh em bà Thủy, ông Sơn, bà Nguyễn Thị Tơ - 79 tuổi, Bí thư Chi bộ khu phố 13, Tổ trưởng “Tổ tương trợ, từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn” đã khẩn trương vận động sự hỗ trợ của các thành viên trong tổ và các nhà hảo tâm. Chỉ trong 2 tuần, tổ đã quyên góp được gần 70 triệu đồng để xây lại căn nhà cho anh em ông Sơn. Sau 15 ngày thi công, căn nhà mới khang trang, vững chãi đã hoàn thành, trở thành điểm tựa để anh em ông Sơn tiếp tục cuộc sống. Bên cạnh đó, tổ còn cho bà Thủy vay 2 triệu đồng để trang trải trong sinh hoạt hằng ngày và tiếp tục mưu sinh. Bà Thủy chia sẻ: “Thật là may mắn khi anh em tôi nhận được sự giúp đỡ quý giá này. Sự hỗ trợ đúng lúc của tổ tương trợ giúp anh em tôi vượt qua khốn khó”.

Bà Nguyễn Thị Tơ cho biết, xuất phát từ thực tế địa phương còn nhiều hộ lao động nghèo rất cần được hỗ trợ, nên tháng 6/2019 bà đứng ra thành lập tổ tương trợ với 20 thành viên. Sau 6 năm hoạt động, tổ đã phát triển lên 30 thành viên, gồm người hưu trí, tiểu thương, hộ kinh doanh… Mỗi người đóng góp từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng. Các mạnh thường quân thì hỗ trợ nhiều hơn. Nhờ đó, tổ duy trì được nguồn quỹ vài chục triệu đồng.

Từ nguồn lực này mà tổ đang chăm lo thường xuyên cho 7 hộ cận nghèo, mỗi hộ nhận 300.000 đồng/tháng; duy trì bếp cơm thiện nguyện tại đình Bình Hòa, đều đặn nấu và phát 150 suất cơm vào thứ Bảy cuối tháng. Bên cạnh đó, tổ còn hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tặng một số trường hợp, cho phụ nữ khó khăn vay vốn không lãi suất, cũng như giúp sửa chữa nhà cửa, chống dột và xây mới nhà tình thương cho các hộ đặc biệt khó khăn. Bà Nguyễn Thị Tơ chia sẻ: “Làm việc thiện thì cái tâm phải sáng, nguồn quỹ phải rõ ràng, minh bạch, giúp đỡ đúng hoàn cảnh để mọi người yên tâm. Nhờ vậy mà người dân khu phố ngày càng đoàn kết, thương yêu nhau, cùng cố gắng vươn lên”.

Bà Cao Thị Hiền - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, Chủ tịch Hội LHPN phường - đánh giá cao tổ tương trợ tại khu phố 13, khi đồng hành cùng phường chăm lo, hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Cách làm này rất thiết thực, góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và khơi dậy giá trị “lấy sức dân chăm lo cho dân”.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI