Tiếp tục hay dừng lại?

24/01/2025 - 08:00

PNO - Nghĩ cho mình và nghĩ cho người là một trong những nguyên tắc tốt đẹp nhất để có thể sống cùng nhau một cách hòa hợp, vui vẻ.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Những ngày cuối năm mọi người rộn ràng đón xuân về nhưng lòng em bộn bề những suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Em thực sự không biết nên thế nào, tiếp tục hay dừng lại.

Chồng em không cờ bạc, không ngoại tình cũng không chơi bời bê tha. Tiền lương đi làm về anh đưa hết cho vợ. Nhưng 5 năm sống cùng anh, em tổn thương rất nhiều.

Vấn đề của chồng em là luôn làm quá mọi vấn đề, không kiểm soát được cảm xúc và lời nói, khiến em và những người thân của anh tổn thương.

Chẳng hạn gần đây nhất, anh chuẩn bị đi tiệc cuối năm của công ty và nhờ em tìm quần áo giúp. Em nói anh ở nhà cả ngày sao không chuẩn bị trước. Thế là anh nóng lên, xưng mày tao và nói em không biết suy nghĩ, không có não à, anh ấy ở nhà nấu ăn, đón con, tắm rửa cho con rồi làm bao nhiêu việc.

Có thể em chưa khéo trong cách cư xử nhưng không phải vì thế mà anh được quyền nói những câu xúc phạm như thế. Sau buổi đi liên hoan về, anh ấy lại bảo em từ nay tự làm hết mọi việc, anh ấy không làm gì cả và tiếp tục nói những câu khó chịu như bảo em là không có não...

Em không chịu được những câu nói kiểu xúc phạm như thế nên nói lại không có não nên mới lấy anh. Thế là cơn giận dữ của anh ấy bắt đầu. Dù lúc đó đã 11, 12g đêm, anh ấy vẫn không cho em ngủ mà kéo em dậy bảo nếu em hối hận vì lấy anh ấy thì hãy ra khỏi nhà, đây là nhà của anh ấy...

Anh ấy lớn tiếng quát tháo, giằng co mãi đến hơn 2g sáng mới chịu thôi. Hôm sau, anh ấy biết lỗi nên lại bình thường, vẫn đưa đón con, nấu ăn nhưng không xin lỗi em.

Em cảm thấy bị tổn thương vì chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà chồng nói những lời xúc phạm và đuổi em đi trong đêm như thế.

Đây không phải là lần đầu anh ấy làm lớn chuyện từ những chuyện nhỏ và không chỉ với vợ mà với cả mẹ anh ấy và những người thân khác. Khi có chuyện gì xảy ra, anh ấy luôn nói những câu khó nghe dù cũng quan tâm, yêu thương mẹ và các chị em trong nhà.

Em nghĩ đến chặng đường dài sẽ sống cùng với người như anh mà không biết liệu còn tổn thương đến như thế nào. Em nên làm gì?

Nga

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Nga thân mến,

Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu từ ví dụ em đưa ra nhé. Khi anh ấy nhờ em tìm đồ cho anh ấy đi tiệc, Hạnh Dung cho rằng đó là một việc khá bình thường. Việc chọn một bộ đồ có gì khó khăn lắm đâu?

Thậm chí, với nhiều người vợ, đó còn là cử chỉ nho nhỏ thể hiện sự yêu thương, chăm sóc. Còn người chồng sẽ thấy hãnh diện vì vẻ ngoài của mình trong một dịp quan trọng là do con mắt thẩm mỹ của vợ mình tạo nên. Chẳng lẽ khi xem phim tình cảm, em không thấy nhiều người chồng chỉ mặc đồ do vợ mình chuẩn bị và lấy đó làm điều hãnh diện?

Ấy thế mà em lại so đo chuyện đó, rồi trách móc. Và đến khi chồng em giải thích rằng ở nhà anh ấy phải làm nhiều việc, như một phụ nữ đảm đang nữa là khác, em cũng không chịu nhìn lại và thấy rằng mình sai.

Một câu xin lỗi, một lời nói đùa ngay lúc đó có thể làm dịu đi tình hình. Nhưng em không thể nhường, không thể nhịn, chỉ thấy tức giận vì bị chồng nói nặng. Rồi đến buổi tối, khi anh ấy về nhà và bắt đầu tiếp tục cơn giận, thay vì để anh ấy qua cơn tức giận (có thể còn do chút hơi men của buổi tiệc), em trả lại cho anh ấy một câu cũng không kém phần nặng nề: Không có não mới lấy anh.

Em chỉ nhìn thấy cảm xúc của mình và chỉ nghĩ có một mình em tổn thương. Em có nghĩ rằng chồng em cũng bị tổn thương hay không? Anh ấy là người chồng mà theo như lời em kể, không tệ.

Không cờ bạc, không ngoại tình bê tha, làm bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ lại còn làm việc nhà, chăm sóc con... - một người chồng như vậy thật sự rất đáng trân trọng. Ấy thế mà chỉ vì một lời nhờ vả bình thường, anh ấy bị từ chối một cách phũ phàng.

Em nói rằng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh ấy nói những lời xúc phạm và đòi đuổi em đi. Nhưng Hạnh Dung cho rằng, chuyện nhỏ nhặt ấy bắt đầu từ một lời nhờ vả thân mật của vợ chồng, rồi tiếp đến là câu em trả lại cho chồng trong cơn tức giận: "Em không có não mới lấy anh". Nếu em thể hiện rằng mình ân hận khi lấy người chồng này thì anh ấy phải làm sao? Xin lỗi em chăng?

Hạnh Dung không phán xét em đúng hay anh ấy đúng. Hạnh Dung chỉ muốn chỉ ra cho em thấy rằng cả hai đều đã làm tổn thương nhau từ những chuyện nhỏ nhặt. Rất cần ở đây những cuộc trò chuyện vợ chồng bình tĩnh và lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của nhau.

Nghĩ cho mình và nghĩ cho người là một trong những nguyên tắc tốt đẹp nhất để có thể sống cùng nhau một cách hòa hợp, vui vẻ. Ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu. Hạnh Dung thấy chồng em có nhiều điểm mạnh hơn. Nếu em đừng tự ái, khéo léo trò chuyện, khéo léo cư xử có thể sẽ giúp chồng thay đổi được những điều mà anh ấy làm em buồn lòng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI