Thật khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua

01/04/2020 - 14:02

PNO - Ngưng đi bán vé số, phía trước là quãng lao đao tiền nhà, tiền chợ. Nhưng bà tin mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.

Hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Ba đã ngoài 70 tuổi, cùng bán vé số. Do đau khớp gối nặng nên bà ngồi bán trước một cây xăng tại phường An Phú, quận 2, còn ông đi bán dạo. Mỗi ngày ông bà bán được chừng 200 tờ, tiền lời cũng đủ tiền trọ, chợ búa, thuốc men qua ngày. 

Cán bộ Hội LHPN quận 2 ghé khu trọ tại phường An Phú động viên, tặng nhu yếu phẩm cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Ba (bìa trái). Hai vợ chồng đã ngoài 70 tuổi, không có con.
Cán bộ Hội LHPN quận 2 đến khu trọ tại phường An Phú, quận 2 để tặng nhu yếu phẩm cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Ba (trái).

Nhưng từ hôm nay, 1/4, việc phát hành vé số tạm ngưng, ông bà không còn thu nhập từ việc bán vé số nữa. Bà Ba nói, chuyện này khiến ông bà rơi vào khó khăn. Nhưng bà tin là sẽ qua nhanh. Lối xóm chung dãy trọ cho bà rau, củ, còn gạo, dầu ăn, nước tương, mì gói thì Hội LHPN quận 2 vừa mang đến tặng. “Chúng tôi sẽ vượt qua cái quãng lao đao này”,  bà Ba khẳng định. 

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, người phụ nữ bị khuyết tật ở chân, bán vé số chỗ chợ Đo Đạc. Chị bất ngờ và rất vui khi cán bộ Hội LHPN quận 2 mang nhu yếu phẩm tới tặng vào chiều 31/3.
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, khuyết tật, bán vé số ở chợ Đo Đạc nhận quà tặng của Hội LHPN quận 2

Bà Ba là một trong 21 người bán vé số ở trọ trên địa bàn vừa được Hội LHPN quận 2 hỗ trợ nhu yếu phẩm vào chiều 31/3. Ngoài ra, Hội cũng vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng nhằm san sẻ khó khăn với người ở trọ, nhất là những lao động tạm thời mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.  

*Chiều ngày 31/3, Hội LHPN quận 11 vận động Mạnh Thường Quân và đặt điểm phát mì gói hỗ trợ cho 90 người bán vé số (mỗi người 10 gói) trong và ngoài địa bàn

Thảo Nguyên - Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI