Phụ nữ TPHCM tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định

26/02/2026 - 14:56

PNO - Ngày 26/2 (nhằm mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), tại Tịnh xá Ngọc Phương, phường Hạnh Thông, TPHCM, Hội LHPN TPHCM phối hợp Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ thành phố, Tổ đình Tịnh Xá Ngọc Phương tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định, tưởng nhớ đến các đồng chí cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - nói: “Mỗi nén hương thắp lên tại Lễ tưởng niệm hôm nay không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là lời hứa của thế hệ tiếp nối”.

nguyên lãnh đạo thành phố và Hội LHPN TPHCM, các cán bộ phụ vận, thân nhân cán bộ đã hy sinh và từ trần cùng Thường trực Hội LHPN TPHCM, phường, xã  tại lễ tưởng niệm
Các nguyên lãnh đạo thành phố, Hội LHPN TPHCM qua các thời kỳ và lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN TPHCM, phụ nữ các xã, phường cùng đại biểu là cán bộ phụ vận, thân nhân của cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, từ trần cùng về tham gia nghi thức lễ tưởng niệm - Ảnh: Đ.Trang

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc chia sẻ: Tổ chức Hội LHPN TPHCM tự hào được kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ phụ nữ. Cán bộ Hội hôm nay nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; vun đắp giá trị gia đình; khơi dậy khát vọng cống hiến của phụ nữ thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng tôi hiểu rằng, tri ân thiết thực nhất không chỉ là những lời tưởng niệm trang trọng, mà là sự nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với những hy sinh của các mẹ, các dì, các chị. Đó là giữ gìn đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; là sống trách nhiệm hơn với cộng đồng; là tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước trong mỗi thế hệ phụ nữ hôm nay và mai sau”, bà Võ Ngọc Thanh Trúc cho biết thêm.

Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định.
Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định - Ảnh: D.Trang

Trong niềm xúc động, dì Lê Thị Thu - Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối Phụ nữ thành phố, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia định - chia sẻ: Ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Hội và của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối phụ nữ, Ban phụ vận Sài Gòn - Gia Định. Lễ tưởng niệm được tổ chức tại tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương vừa để tri ân, tưởng nhớ đến các đồng chí, đồng đội đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng, tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vừa để giáo dục, truyền thống cho cán bộ, hội viên phụ nữ, động viên chị em viết tiếp truyền thống vẻ vang của phụ nữ Sài Gòn Gia Định trước đây, ngày nay là TPHCM.

Tại Lễ tưởng niệm, cán bộ Hội LHPN các xã, phường và Hội Phụ nữ các đơn vị Lực lượng vũ trang thành phố đã thắp hương, tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh và từ trần. Tịnh xá Ngọc Phương thực hiện nghi thức lễ cầu siêu.

Cán bộ Hội LHPN các phường, xã tham gia các nghi thức tại Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định
Cán bộ Hội LHPN các phường, xã TPHCM về tham gia các nghi thức tại Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban phụ vận Sài Gòn – Gia Định - Ảnh: Đ.Trang

Cách đây hơn 7 thập kỷ, tháng 12/1954, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định được thành lập do đồng chí Ngô Thị Huệ làm Trưởng ban, cùng các đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Ráo, Lê Thị Thu…

Từ những hạt nhân đầu tiên ấy, một lực lượng nữ cán bộ kiên trung đã hình thành, trở thành “bộ tham mưu” của phong trào phụ nữ đô thị trong lòng địch. Các mẹ, các chị đã vận dụng sáng tạo đường lối đấu tranh chính trị của Đảng, bám sát phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, kiên trì vận động, tập hợp phụ nữ công nhân, tiểu thương, học sinh, sinh viên, trí thức, đồng bào Phật tử… tạo nên những phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ vang dội giữa nội đô Sài Gòn.

Đặc biệt, tại Tịnh xá Ngọc Phương - dưới sự lãnh đạo của Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên, cơ sở Phụ vận đã được xây dựng vững chắc; “đội quân đầu tròn” ra đời, tham gia các cuộc đấu tranh trực diện, che chở cho cán bộ, học sinh, sinh viên, trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đồng hành cùng dân tộc.


Song An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI