Những nét vẽ trẻ thơ gửi gắm tình yêu hàng Việt

15/09/2025 - 14:43

PNO - Sau hơn nửa tháng phát động, cuộc thi vẽ tranh “Cùng Co.opmart lớn lên” do Saigon Co.op tổ chức liên tục nhận tác phẩm dự thi từ khắp nơi gửi về. Các bức tranh không chỉ mang màu sắc hồn nhiên của tuổi thơ, mà còn ẩn chứa những thông điệp sâu sắc về tình yêu hàng Việt và sự gắn bó của gia đình với Co.opmart.

Theo Saigon Co.op, cuộc thi là sân chơi sáng tạo dành cho các em nhỏ trong độ tuổi 6-18. Ghi nhận ban đầu cho thấy, nhiều tranh dự thi khắc họa cảnh gia đình sum vầy khi đi siêu thị, hình ảnh giỏ hàng Việt tràn ngập rau quả tươi, hay cờ đỏ sao vàng tung bay cùng thông điệp “Tự hào hàng Việt”.
Theo Saigon Co.op, cuộc thi là sân chơi sáng tạo dành cho các em nhỏ trong độ tuổi 6-18. Ghi nhận ban đầu cho thấy, nhiều tranh dự thi khắc họa cảnh gia đình sum vầy khi đi siêu thị, hình ảnh giỏ hàng Việt tràn ngập rau quả tươi, hay cờ đỏ sao vàng tung bay cùng thông điệp “Tự hào hàng Việt”.

Những nét vẽ tuy còn vụng về nhưng cảm xúc chân thành, phản ánh niềm tin và sự tự hào giản dị của trẻ nhỏ đối với thương hiệu siêu thị Việt.
Những nét vẽ tuy còn vụng về, nhưng cảm xúc chân thành, phản ánh niềm tin và sự tự hào giản dị của trẻ nhỏ đối với thương hiệu siêu thị Việt.

Cả bản đồ Việt Nam thu nhỏ trong… Co.opmart! Từ Bắc chí Nam, siêu thị phủ sóng khắp nơi, có cả xe giao hàng ‘siêu tốc’, quầy trái cây đầy màu sắc. Bức vẽ rộn ràng như muốn nói: đi đâu cũng gặp Co.opmart, đi đâu cũng thấy hàng Việt!
Từ Bắc vào Nam, siêu thị phủ sóng khắp nơi, đi đâu cũng gặp Co.opmart, đi đâu cũng thấy hàng Việt

Đi Co.opmart mà vui như đi chơi hội: ba đẩy giỏ hàng ‘nặng trĩu’, mẹ dắt tay con cười tươi, nhân viên thì tranh thủ… phát quà tặng. Một bức vẽ ngập tràn tiếng cười và niềm vui mua sắm kiểu Việt.
Đi Co.opmart mà vui như đi chơi hội: ba đẩy giỏ hàng nặng trĩu, mẹ tươi cười dắt tay con. Một bức vẽ ngập tràn tiếng cười và niềm vui mua sắm kiểu Việt.

Trong mắt em, Co.opmart chẳng khác gì ‘lâu đài đỏ sao vàng’. Có cả trụ sở to ơi là to, có siêu thị sáng rực rỡ. Nhìn mà chỉ muốn reo lên: đi Co.opmart là đi vào ngôi nhà hàng Việt của mình
Trong mắt các em nhỏ, Co.opmart chẳng khác gì "lâu đài đỏ sao vàng". Có cả trụ sở to ơi là to, có siêu thị sáng rực rỡ. Nhìn mà chỉ muốn reo lên: "Đi Co.opmart là đi vào ngôi nhà hàng Việt của mình".

Ở Co.opmart, ai cũng có ‘phiên bản hạnh phúc’ của riêng mình: mẹ chọn rau, bé mê đồ chơi, chị rinh váy mới, anh thì ‘quẩy’ giỏ quà.
Ở Co.opmart, ai cũng có "phiên bản hạnh phúc" của riêng mình: mẹ chọn rau, bé mê đồ chơi, chị rinh váy mới, anh thì "quẩy" giỏ quà.

Cả ‘dòng sông hàng Việt’ tuôn chảy trong bức vẽ: nào rau củ, nước mắm, bánh chưng, gỏi cuốn… Tất cả đều gặp nhau ở chiếc giỏ hàng Co.opmart, nơi gắn kết truyền thống và hiện đại trong từng bữa cơm gia đình.
Cả "dòng sông hàng Việt" tuôn chảy trong bức vẽ này, từ rau củ, nước mắm, đến bánh chưng, gỏi cuốn…

Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 21/10. Saigon Co.op kỳ vọng, chương trình không chỉ lan tỏa niềm tự hào hàng Việt mà còn góp phần gắn kết gia đình qua những trải nghiệm ý nghĩa trong từng nét vẽ của các em nhỏ.
Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm đến hết ngày 21/10/2025. Saigon Co.op kỳ vọng, chương trình không chỉ lan tỏa niềm tự hào hàng Việt, mà còn góp phần gắn kết gia đình qua những trải nghiệm ý nghĩa trong từng nét vẽ của các em nhỏ.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI