Phường Bình Hưng Hòa trao tặng vốn hỗ trợ phụ nữ làm ăn

07/03/2026 - 20:40

PNO - Dịp 8/3 năm nay, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM đã cùng góp tiền tặng chị em khó khăn để họ có thêm điều kiện buôn bán.

Vào ngày 7/3, Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa, TPHCM tổ chức họp mặt cán bộ, hội viên nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Dịp 8/3 năm nay, thay vì mua hoa tặng như mọi năm, Đảng ủy – UBND phường Bình Hưng Hòa đã ủng hộ kinh phí cho Hội LHPN phường thực hiện các hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em trên địa bàn. Trong ảnh, bà Nguyễn Thị Minh Hậu – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường thay mặt chị em nhận món quà thiết thực từ ông Mai Tiến Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường (bìa phải) và ông Phạm Hoàng Khanh – Phó chủ tịch UBND phường - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Minh Hậu – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường - thay mặt chị em nhận món quà thiết thực từ ông Mai Tiến Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường (bìa phải) và ông Phạm Hoàng Khanh – Phó chủ tịch UBND phường - Ảnh: Mẫn Nhi

Buổi họp mặt được tổ chức trên tinh thần Tháng hoạt động 8/3 gắn với thông điệp “Không hoa – Hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng” do Hội LHPN TPHCM triển khai.

Năm nay, thay vì nhận hoa, quà từ bạn đời..., cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Hưng Hòa quyết định cùng góp tiền tạo nguồn vốn hỗ trợ chị em còn khó khăn. Tại buổi họp mặt, Hội LHPN phường đã trao khoản vốn nhỏ (1 triệu đồng/người) cho 10 chị là lao động tự do (bán vé số, thu mua phế liệu, may gia công…). Số tiền tuy không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm của chị em dành cho nhau và là sự sẻ chia kịp thời để người nhận có thêm điều kiện làm ăn cải thiện kinh tế gia đình.

Ông Mai Tiến Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa – trao vốn do Hội LHPN phường chuẩn bị để hỗ trợ các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi
Ông Mai Tiến Dũng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa – trao vốn do Hội LHPN phường chuẩn bị để hỗ trợ các dì, các chị - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Phạm Thị Hương – 52 tuổi, ở trọ tại khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa, người đang kiếm sống bằng cách nhặt nhạnh và thu mua phế liệu - đã bật khóc vì xúc động. Chồng mất, chị một mình tảo tần nuôi con gái ăn học. Cuộc sống khó khăn, thành ra hoa, quà vào dịp lễ, tết là điều rất xa xỉ đối với chị. Chị bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhận quà 8/3. Tôi sẽ dùng số vốn này để mua phế liệu bán kiếm thêm đôi đồng”.

Bà Tống Bích Vân – 65 tuổi, vẫn cầm sấp vé số trên tay khi đến dự buổi họp mặt. Gần 8 tháng nay, bà bị thoái hóa cột sống, đi lại khó khăn. Bởi vậy, thay vì rảo bộ bán vé số như trước, bà chỉ còn có thể ngồi 1 chỗ. Bà cho biết: “Bây giờ mỗi ngày tôi bán được chừng 70 tờ vé số. Nhiều bữa cụt vốn vì phải lo tiền nhà trọ, chợ búa, thuốc men. Quà của Hội Phụ nữ đến đúng lúc và ý nghĩa quá, tôi biết ơn các cô rất nhiều”.

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) – trao vốn và động viên bà Tống Bích Vân cố gắng điều trị bệnh - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Minh Hậu – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) – trao vốn và động viên bà Tống Bích Vân cố gắng điều trị bệnh - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường - thông tin: Bên cạnh số vốn nêu trên, nhờ có đóng góp của chị em và các nhà hảo tâm, Hội LHPN phường còn tặng quà đến 25 em nhỏ là trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19 (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng).

Đến giữa tháng Ba này, hội sẽ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao 100 phần quà nữa (trị giá mỗi phần là 500.000 đồng) cho các hộ dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI