Những em bé mong chờ cha mẹ đón về nhà

05/04/2022 - 12:50

PNO - Tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2, có những em bé vừa lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi. Các bé sống trong tình yêu thương của các bác sĩ, điều dưỡng. Mỗi khi thoáng thấy các cô điều dưỡng, bác sĩ đi ngang qua, các bé hé mắt nhìn, giơ tay đòi ẵm bồng, yêu thương...

 

Những em bé mong chờ gia đình đón về nhà

 

Sắp tới giờ thăm nuôi, gặp em bé, cha mẹ, người thân của các thiên thần nhí đến chờ gặp con đông dần. Tưởng chừng khoa Sơ sinh là nơi nhiều niềm vui, ấm áp nhất của nhiều em bé, nhưng vẫn còn trẻ vừa sinh ra phải mòn mỏi chờ cha mẹ đến rước về
Sắp tới giờ thăm nuôi, gặp em bé, cha mẹ, người thân của các "thiên thần nhí" đến chờ gặp con đông dần. Tưởng chừng khoa Sơ sinh là nơi nhiều niềm vui, ấm áp nhất, nhưng ở đây có những trẻ vừa sinh ra đã phải mòn mỏi chờ cha mẹ đón về nhà.

 

Những ngày qua, các bác sĩ, điều dưỡng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM dường như tất bật hơn, trong thời gian ngắn 4 em bé sinh non chỉ vài tháng tuổi khóc ngằng ngặt đòi mẹ, các con chưa đủ lớn để biết mình bị bỏ rơi
Những ngày qua, các bác sĩ, điều dưỡng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM dường như tất bật hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, nơi này đón nhận đến 4 em bé sinh non chỉ vài tháng tuổi. Các con khóc ngằn ngặt đòi mẹ, các con chưa đủ lớn để biết mình bị bỏ rơi.

 

Nghe tiếng khóc, các cô điều dưỡng liền pha sữa, đút cho bé đỡ đói lòng. Con rất ngoan, bú giỏi ráng khỏe chờ người thân đón về
Nghe bé khóc, các cô điều dưỡng liền pha sữa cho con bú, con ngoan và bú rất giỏi. 

 

Bé trai hơn 3 tháng tuổi, bị mẹ bỏ lại bệnh viện từ khi vừa lọt lòng vì sinh non, nhiều biến chứng liên quan đến mắt, hô hấp. Qua thời gian điều trị, bé đã dần ổn định, sức khỏe khá lên và ưa giật mình đòi ẵm bồng khi cảm nhận được các cô điều dưỡng, bác sĩ đi ngang qua
Bé trai hơn 3 tháng tuổi, bị mẹ bỏ lại bệnh viện từ khi vừa lọt lòng vì sinh non, mắc nhiều biến chứng liên quan đến mắt, hô hấp. Qua thời gian điều trị, bé đã dần ổn định, sức khỏe khá lên. Những khi cảm nhận các cô điều dưỡng, bác sĩ đi ngang qua, con giật mình đòi ẵm bồng.

 

No sữa, các con ngủ ngon lành chờ cha mẹ đến đón về. Nhưng nhiều tháng qua, dù bệnh viện tích cực liên hệ với người nhà theo số điện thoại đăng ký trước đó nhưng đa phần đều không liên lạc được, hoặc người nhà tắt ngang khi thấy số điện thoại gọi đến là của bệnh viện
No sữa, các con ngủ ngon lành chờ cha mẹ đến đón về. Nhiều tháng qua, dù bệnh viện tích cực liên hệ với người nhà theo số điện thoại đăng ký trước đó nhưng đa phần đều không liên lạc được. Cũng có trường hợp người nhà tắt máy ngang khi thấy số điện thoại gọi đến là của bệnh viện.

 

ThS.BS Nguyễn Thị Kim Nhi - Phó khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: 4 bé bị sinh non bị bỏ lại bệnh viện chỉ mới vài tháng tuổi, vừa biết bú sữa. Trước đây có vài trẻ mắc dị tật bẩm sinh nhưng hiện 7 trẻ ở đây đã được điều trị các bệnh lý liên quan đến sinh non, hiện sức khỏe các bé ổn định, có bé hoàn toàn khỏe mạnh. Có lần, chúng tôi lấy điện thoại cá nhân gọi thử, mẹ của bé bắt máy nhưng vừa nghe giới thiệu đã tắt ngang, dù bệnh viện đã nói sẽ không thu phí điều trị của các bé
ThS.BS Nguyễn Thị Kim Nhi - Phó khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết: "4 bé sinh non bị bỏ lại bệnh viện chỉ mới vài tháng tuổi, vừa biết bú sữa. Lúc trước, ở đây có vài trẻ mắc dị tật bẩm sinh nhưng hiện 7 bé đã được điều trị các bệnh lý liên quan đến sinh non, hiện sức khỏe các bé ổn định, có bé hoàn toàn khỏe mạnh. Có lần, chúng tôi lấy điện thoại cá nhân gọi thử, mẹ của bé bắt máy nhưng vừa nghe giới thiệu đã tắt ngang, dù bệnh viện đã cho biết sẽ không thu phí điều trị của các bé".

 

Nghe tiếng bác sĩ, bé trai mở mắt nhìn rồi chợt hé nụ cười khi bác sĩ Nhi gọi Con ơi, ăn sữa nha
Nghe tiếng bác sĩ, bé trai mở mắt nhìn rồi chợt mỉm cười khi bác sĩ Nhi gọi "Con ơi, ăn sữa nha".

 

Bé Bình (2 tuổi) bị bỏ lại khoa Sơ sinh từ lúc dịch COVID-19 đến nay, bé đẹp trai, thông minh và rất thích cười. Điều dưỡng Bùi Hồng Nga vừa pha sữa cho bé Bình vừa nói: Bé Bình lớn rồi, biết hết đó, mỗi lần nghe chuông điện thoại reo là mở mắt bò lại, dường như rất mong ngóng người thân mình đến rước. Có một lần mẹ của Bình bắt máy, nhưng chị ấy chưa nghe hết câu nói, đã tắt rồi. Chúng tôi cũng hay gửi hình của Bình vào zalo từ số điện thoại của mẹ của Bình, mong rằng chị thấy con mình khỏe mạnh, đẹp đẽ sẽ sớm tới đón con về
Bé Bình (2 tuổi) bị bỏ lại khoa Sơ sinh từ lúc dịch COVID-19 đến nay, bé đẹp trai, thông minh và rất thích cười. Điều dưỡng Bùi Hồng Nga vừa pha sữa cho bé Bình vừa nói: "Bé Bình lớn rồi, biết hết đó, mỗi lần nghe chuông điện thoại reo là bé mở mắt bò lại, dường như rất mong ngóng người thân đến đón. Có một lần, gọi điện thoại cho mẹ bé Bình, chị bắt máy, nhưng chưa nghe hết câu đã tắt rồi. Chúng tôi cũng hay gửi hình của Bình vào Zalo từ số điện thoại của mẹ Bình, mong rằng chị thấy con mình khỏe mạnh, đẹp đẽ sẽ sớm đến đón con về".

 

Chỉnh lại chiếc gối nằm cho Bình, điều dưỡng Nga cho biết có thể cha mẹ của Bình có khó khăn riêng, nhưng chị rất mong người nhà của bé suy nghĩ lại. Hôm trước có một bé bị bỏ lại đây hơn nửa năm, chúng tôi cứ gọi điện thoại, nhắn nhủ, may mắn, người cha đã đến rước bé về nhà. Hy vọng các con ở đây cũng sớm được yêu thương trong vòng tay cha mẹ, chị Nga nói
Chỉnh lại chiếc gối nằm cho Bình, điều dưỡng Nga cho biết có thể cha mẹ của Bình có khó khăn riêng, nhưng chị rất mong họ sẽ suy nghĩ lại. "Hôm trước có một bé bị bỏ lại đây hơn nửa năm, chúng tôi cứ gọi điện thoại, nhắn nhủ, may mắn, người cha đã đến rước bé về nhà. Hy vọng các con ở đây cũng sớm được về với vòng tay yêu thương của cha mẹ", chị Nga nói.

 

Bình đang dần lớn, các mẹ ở khoa sơ sinh cũng không đặt tên thân mật cho con, để con nhớ cái tên mà mẹ ruột đã đặt cho mình cùng mong ước bình an
Bình đang dần lớn, các "mẹ" ở khoa sơ sinh cũng không đặt tên thân mật cho con, để con nhớ cái tên mà mẹ ruột đã đặt cho mình cùng mong ước bình an.

 

Cũng như Bình, bé Hân (1 tuổi) chỉ có các cô và em gấu bông màu hồng làm bạn. Cứ mỗi lần các cô bác sĩ, điều dưỡng bận việc, bé Hân nằm chơi với em gấu bông, ai lấy ra lại khóc, như sợ gấu bông cũng... bỏ em mà đi
Cũng như Bình, bé Hân (1 tuổi) chỉ có các cô và em gấu bông màu hồng làm bạn. Cứ mỗi lần các cô bác sĩ, điều dưỡng bận việc, bé Hân nằm chơi với em gấu bông.

 

Em bé ngây thơ đang sống trong tình thương của các cô, các chú khoa sơ sinh. Còn quá nhỏ để biết vừa chào đời, em đã phải mồ côi. Trung bình cứ mỗi tuần, vài ba bé trở thành cánh chim lạc khi mẹ vội vàng chối bỏ. Có thể, vì nhất thời, vì nghèo khó, hay một lý do không tiện nói ra. Các cô điều dưỡng, bác sĩ tại đây vẫn ngày ngày chăm sóc, chữa trị để các con khỏe mạnh và tin rẳng người cha, người mẹ sẽ trở lại rước về.
Em bé ngây thơ đang sống trong tình thương của các cô, các chú khoa sơ sinh. Con còn quá nhỏ để biết vừa chào đời, đã phải "mồ côi". Trung bình cứ mỗi tuần lại có vài bé bị mẹ vội vàng chối bỏ. Các cô điều dưỡng, bác sĩ tại đây vẫn ngày ngày chăm sóc, chữa trị để các con khỏe mạnh và tin rẳng cha mẹ sẽ sớm đến đón bé về.

 

Trung bình cứ mỗi tuần, vài ba bé trở thành cánh chim lạc khi mẹ vội vàng chối bỏ. Có thể, vì nhất thời, vì nghèo khó, hay một lý do không tiện nói ra, nhưng các cô điều dưỡng, bác sĩ tại đây vẫn ngày ngày chăm sóc, chữa trị để các con khỏe mạnh và tin rẳng người cha, người mẹ sẽ trở lại rước về. Tã, sữa, thuốc thang,... bệnh viện cùng mạnh thường quân đang bên cạnh bé, nhưng điều mà thiên thần nhí của chúng ta cần, đó là một mái nhà yêu thương. Các bác sĩ chắc chắn rằng, nếu các ông bố, bà mẹ thấy được con mình, hãy đến rước bé về, bệnh viện cũng sẽ không thu viện phí hay tiền chăm sóc các bé trong thời gian qua.
 Tã, sữa, thuốc thang... bệnh viện cùng mạnh thường quân đang bên cạnh bé, nhưng điều mà các bé cần là một mái nhà yêu thương. Các bác sĩ chắc chắn rằng, nếu thấy con mình, các ông bố bà mẹ có thể đón bé về nhà, bệnh viện sẽ không thu viện phí hay tiền chăm sóc các bé trong thời gian qua.

Tam Nguyên - Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=