Sương sớm rơi vào mắt K. cay xè. Cái cảm giác mình sẽ chết trẻ của K. lại ùa về, dữ dội. K. vẫn thường nghĩ đến nó.
Tuổi bốn mươi yêu. Tưởng sự từng trải khiến người ta dễ bình thản nhưng tôi đã lầm. Tình yêu chân thành không có tuổi, vẫn ngượng ngùng của bước đầu tiên.
Cảm xúc đầu đời dù vấn vương dai dẳng, em vẫn không mong ngày hạnh ngộ; lạ kỳ! Em sợ mình không đủ can đảm ngỏ lời,...
Chúng tôi giờ đang rơi vào vòng xoáy của ái tình, của sự vô tâm và ích kỷ. Những mối quan hệ sai trái, không đáng có này sẽ đi về đâu?
Tôi biết, trước tôi, anh đã từng yêu sâu đậm một người con gái khác. Anh đến với tôi, âu cũng phần nhiều là để lấp chỗ trống sau chia tay.
30 tuổi chưa phải là già để bạn phải quá nghiêm túc, để từ bỏ việc tận hưởng cuộc sống theo cách bạn muốn.
Hãy kiêu hãnh bước đi cho hết phần thanh xuân, tuổi trẻ, thực hiện hết tất thảy những mong muốn rong chơi…
Chị chẳng thể hiểu được, mối quan hệ vợ chồng còn lại gì, khi tiền nong rành rọt đến mức kiệt cùng như thế.
Nhiều người cho rằng tuổi 40 là tuổi đẹp nhất của đời người phụ nữ. Vẻ đẹp không cần phụ kiện, trang sức, mà vẫn lấp lánh.
Tình yêu chốn công cộng là một dự án đầy đáng yêu của nhiếp ảnh gia trẻ người Pháp Mikael Theimer.
Các anh ạ, nhường vợ một chút thì có khó lắm không? Trong khi chỉ cần thế thôi, là các anh muốn gì cũng được.
“Chuyện gì cần nói thì em đã thấy, anh muốn kết thúc mọi chuyện tại đây vì anh đã thấy hết yêu em!”.
Không chỉ chồng chị mà bất cứ đàn ông nào sống bên tôi cũng cảm thấy dễ thở. Vì tôi là người phụ nữ có lối sống không giống chị.
Đã có thoáng chốc nào đó, tôi tin tôi chính là điều em mong muốn, tôi có thể mang đến cho em điều em cần.
Đúng là nhà giàu lắm em ạ! Thảo nào nó dại trai, bao anh từ a tới z dưới Hà Nội. Bố mẹ giàu thế không chia cho thiên hạ nó phí!
Phương châm bồ bịch của tôi là chung thủy tuyệt đối, không vì của cải vật chất và chưa từng có ý định phá tan hạnh phúc gia đinh anh.
Một đời lam lũ, ngoài tính gia trưởng thì cha tôi chỉ biết làm lụng chứ không ăn xài gì, cả một chuyến du lịch trong ngày ông cũng không chịu đi.
Tôi còn rất trẻ, chưa sẵn sàng để trở thành một người phụ nữ của gia đình nhưng tôi lại yêu nhầm người muốn lấy vợ nên không biết ứng xử sao?
Gọi điện về nhà, đó là cách con chọn để hâm nóng yêu thương. Khi những bận bịu đời thường cuốn con xa vòng tay cha mẹ…
“Chắc bố mẹ anh không thể chấp nhận người con dâu có bầu trước như em. Với họ đó là người con gái hư hỏng chẳng khác gái làng chơi là mấy”.
Tôi đã yêu anh, một tình yêu thực sự nhưng quá cay đắng khi biết anh không dành tình cảm chỉ cho mình tôi.
Quen nhau đã lâu, từng có thời gian khá dài là bạn thân, trước khi chuyển “tông” sang bồ, vậy mà bồ vẫn thi thoảng khiến em bất ngờ...
Ban đầu tôi cứ nghĩ chồng xúc động quá nên mới vậy nhưng không phải. Đó là dấu hiệu ban đầu của việc anh bị mắc chứng động kinh.
Gia đình 2 bên đã lên kế hoạch cưới xin trọn gói, tiền cũng đã đặt cọc nhà hàng. Nhưng, trớ trêu rằng tôi nhận thấy mình yêu người mới hơn.
Tuổi trẻ thì dùng sức khỏe kiếm tiền, về già lại dùng tiền mua sức khỏe. Cứ loay hoay mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy hết một đời người...