Dù chồng tôi nói có lý nhưng tôi lại luôn gân cổ lên cãi, tôi cho rằng chồng tôi tiết kiệm, ki bo, kẹt xỉn với cả vợ con.
Điều khiến vợ tôi được đàn ông chú ý không nằm ở ngoại hình mà là ở chất giọng ngọt quá mức, sở thích chụp ảnh gợi cảm và lối nói chuyện rất à ơi của nàng. Hình như tôi đã lấy phải một cô vợ lẳng lơ?
Chồng em chiều vợ lắm, từ đấm lưng, bóp chân… cho đến phụ giúp vợ hết việc nhà.
Cả hai chúng tôi say mèm. Không ai nhớ là đã đưa nhau vào khách sạn bằng cách nào.
Có lẽ, nếu không có mẹ với sự điềm tĩnh và tâm lý, tôi đã không thể bình tĩnh lại sau những lần sóng gió hôn nhân, và tôi cũng đã buông tay tổ ấm của mình...
Bất ngờ là cô ấy chỉ lặng thinh, ô cửa sổ chat dở chỉ hiện lên hai chữ 'Đã xem' rất vô tình.
Qua miếng kính nhỏ xíu, tôi chỉ có thể thấy anh bất động, dây nhợ chằng chịt, khắp người toàn những vết thương. Lòng tôi đau như bị ai cứa từng nhát dao vào da thịt mình.
Khi biết chuyện, tôi càng thương anh nhiều hơn. Tôi đã thử rất nhiều cách để giúp anh cân bằng lại tâm lý nhưng anh luôn lảng đi.
Anh cũng muốn nghỉ việc, sau này mở một quán café ở nhà làm ông chủ chứ không muốn tiếp tục cái nghề lái máy xúc vất vả mà bạc bẽo nữa.
'Chiều và tối ngày 30-12, điện thoại ba liên tục đổ chuông. Rồi ba bảo cô ấy đã có mặt ở Sài Gòn, doạ sẽ chết cho vừa lòng các người…'
“Ly có khỏe không?”, chỉ một câu hỏi ấy thôi mà khiến tôi lâng lâng cả ngày.
Chia sẻ trên một diễn đàn nổi tiếng về hôn nhân gia đình của Anh, người vợ giấu tên cho biết, cô phát hiện chồng mình thường xuyên xem ảnh khỏa thân của phụ nữ trên một diễn đàn khiêu dâm trong thời gian cô mang thai.
Thì ra chuyện tuổi tác, tướng số vẫn còn ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ của không ít bậc cha mẹ.
Chúng thật sự rất đáng yêu và tôi dường như thấy yêu cơ thể mình hơn từ khi có thêm chúng. Nhưng không ngờ...
Mỗi khi 2 vợ chồng có chuyện gì là tôi lại nghĩ đến những lời chồng tôi đã nhắn với cô bé ấy, nỗi đau lại cuộn lên, và tôi không thể nào bình thường với anh.
Ông bà còn cố tình nựng nịu, ôm ấp cháu ngoại, còn con trai tôi đến cạnh là xua đuổi. Nhiều đêm dài, tôi gục lên ngực chồng khóc ròng.
Jenn vô cùng sốc, nhưng khẳng định rằng đây là một cách tuyệt vời để tổ chức đám cưới. Và cô không hề trông đợi một bữa tiệc cưới nào thú vị, đáng nhớ hơn nữa.
Tôi chưa bao giờ ghét mẹ chồng, cũng không có lý do gì để xa lánh. Nhưng với những gì đã trải qua, tôi không còn cái lòng nhiệt tình muốn gần gũi, cởi mở hơn với bà như những ngày đầu về làm dâu.
Không hiểu chị lau nhà thế nào mà gãy mất mấy cái móng làm nail phun nhũ. Thế là trong bữa cơm tối, anh tôi tuyên bố từ lần sau nếu người giúp việc bận thì nhà cứ để đấy, bụi tí chẳng sao...
'Ngôi nhà có nhiều tiếng cười cũng là ngôi nhà nhiều phiền muộn' - giờ đây nó là hiện hữu của tội lỗi, của niềm tin, của nỗi đau, là nấm mồ chôn hạnh phúc 12 năm của vợ chồng tôi.
Hoàng cao gần 1m80, gương mặt phong trần với bộ râu quai nón, tóc ngang vai, lúc nào cũng buộc túm đằng sau trông đúng chất một nghệ sỹ đích thực.
Tôi hoảng hốt, tính đưa em đi bệnh viện thì em nắm chặt tay tôi – bàn tay lạnh ngắt: 'Nó sắp ra rồi đó chị, ổn thôi mà, em quen rồi'...
Đàn ông lấy đâu cái quyền để nuôi chân lý 'Muốn yêu em nóng bỏng, chân dài, còn lấy vợ phải là người đảm đang, dịu dàng và tinh tế'?
Trong thời gian ấy, vì tội lỗi nên tôi cũng cùng lên giường với anh người yêu nữa. Tôi như muốn bù đắp cho anh, sợ anh ghét bỏ tôi nên càng cố gắng để chiều anh hơn.
Tôi càng hạn chế liên lạc, Nga lại càng nhiệt tình tìm tôi. Hầu như ngày nào cô ấy cũng chat hỏi han tôi về cuộc sống gia đình. Thậm chí, cô ấy còn hỏi đủ thứ về Hoàng...