“Hết dịch, tôi sẽ cùng gia đình đi chơi một tuần trên Đà Lạt”, “Hết dịch, tôi sẽ…”. Rất nhiều lời hẹn cho bản thân và gia đình khi hết dịch.
Đầm sen của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang trồng hơn 150 loại sen quý, trong đó có 110 loại bản địa, số còn lại là giống sen từ các nước.
Cứ 4 năm một lần, cả ngàn người lại ngược núi vào rừng để tìm hạt ươi bay đang rơi đầy mặt đất.
Những chuyến xe, những chuyến hàng và cả những lô vắc xin đã lên đường thẳng tiến TPHCM trong những ngày Sài Gòn vượt mốc 2.000 ca nhiễm được phát hiện.
Những câu khẩu hiệu vui nhộn như “Ở nhà thở dài còn hơn ra ngoài nằm dài thở máy” Nguyễn Tấn Đạt viết bằng chữ thư pháp khiến nhiều người thích thú.
Những ngõ chợ ngày xưa tấp nập là thế, bây giờ chỉ là sự thinh lặng. Con COVID-19 ấy dù vô hình nhưng có sức mạnh khủng khiếp.
Thời gian này, Sài Gòn xô bồ, náo nhiệt ngày nào như được sống chậm lại, yên tĩnh hơn nhưng đượm buồn.
Tuy nhiên, đây là nơi đem lại giấc mơ cho trẻ tự kỷ, đưa các em hòa nhập với cộng đồng.
Bông sen chọn để ướp trà phải hái vào sáng sớm của một ngày nắng. Trà ướp sen là trà Tân Cương, Shan Tuyết, Tà Xùa hoặc Tây Côn Lĩnh.
“Đi chợ giúp dân mùa COVID-19” nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các gia đình không thể đi chợ trong các khu vực cách ly.
Thấy sao nhẹ lòng vì những điều tử tế, nhỏ nhoi như vậy...
Mỗi lần nghe lại bài hát Cánh Hoa Dầu, trong tôi lại hoài niệm một tuổi thơ, cái tuổi vô lo, vô tư lự, cứ rong chơi khắp nơi…
Mặc những con sóng biển có khi vươn cao và bắn lên những tia nước mặn, cây nho biển trên đường Trần Phú, Nha Trang vẫn kiên trì bám rễ, vươn xanh.
Khi Sài Gòn đón những cơn mưa đầu mùa cũng là lúc vạn cánh chò nâu rời cành buông mình theo gió, reo múa khắp những nẻo đường.
Tuy nằm khuất trong con hẻm nhỏ, nhưng quán cà phê này lại nổi danh nhờ đội ngũ pha chế chuẩn nhà hàng 5 sao.
Từ ngày đặt bảng sửa giày miễn phí, anh Huỳnh Thanh Tuấn đã đón nhiều mảnh đời cơ cực, mang đôi dép mỏng như "dao cạo" tìm đến nhờ sửa chữa.
Chiều 29/4, hàng nghìn hành khách đổ về các bến xe về quê nghỉ Lễ 30/4-1/5 khiến các bến xe trở nên quá tải.
Sài Gòn có một cộng đồng người trẻ có thói quen dậy sớm, để cùng tìm năng lượng tích cực cho bản thân.
Với chiều dài gần 11km, có thể nói địa đạo Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) là địa đạo có một không hai ở khu vực đồng bằng Bắc bộ.
Sáng chủ nhật, các chị em lại họp chợ, trao đổi hàng hóa, các loại rau tươi rói đều được bán tại đây với tiêu chí ngon và lành.
Cuối năm 2017, đầu 2018, chị Trần Diệu Thúy (Hà Đông, Hà Nội) đã cải tạo sân thượng trên tầng 7 thành "khu rừng" thu nhỏ.
Săn chuột đồng là một hoạt động quen thuộc của đời sống người miền Tây. Qua thời gian, săn chuột đồng dần trở thành nét văn hóa riêng của vùng đất này.
Buổi trưa nóng bức, có những người chỉ có thể nghỉ ngơi trên những bãi cỏ công viên hay thềm gạch ven đường...
Không chỉ là nét đẹp riêng của phố phường thủ đô, những chiếc giếng trăm tuổi này còn là nơi lưu dấu kỷ niệm của biết bao thế hệ người Hà Nội.
Mỗi lần có đoàn phim đến cù lao Nguyễn Kiệu, bà con lại mừng rơn vì biết sẽ có thêm thu nhập từ vai diễn quần chúng, cho thuê nhà, bán nước...