PNO - Những tháng cuối năm, thời tiết tại TPHCM se lạnh vào buổi sáng sớm, nhiều người khi ra đường đã mặc thêm áo ấm và trùm kín để tránh lạnh.
Nhiều ngày nay, thời tiết tại TPHCM se lạnh, nhất là vào buổi sáng sớm. |
Theo ghi nhận, sáng sớm 5/11, nhiều người đã mặc thêm áo khoác khi ra đường (ảnh chụp tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh). |
Một người đàn ông di chuyển trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1 mặc áo khoác dày và trùm kín cho đỡ lạnh. |
Trời se lạnh, cô gái nép mình phía sau người yêu để tránh gió. |
Em bé được mẹ dùng áo khoác quấn kín quanh người để giữ ấm. |
Những người đạp xe tập thể dục cũng phải mặc thêm áo khoác gió. |
Vào sáng sớm, trời se lạnh và có nhiều sương mù, nhiều người liên tưởng đến Đà Lạt hay Hà Nội mùa đông. |
Không ít người thích thú tận hưởng buổi sáng bình yên với tiết trời se lạnh. |
Em bé được ông bế đi lễ sáng sớm ở nhà thờ Đức Bà, quận 1. |
Khoảng hơn 7g sáng, trời bắt đầu hửng nắng, người đàn ông tranh thủ phơi nắng trước nhà trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. |
Minh An
Chia sẻ bài viết: |
Chùa được xây dựng mô phỏng theo lối kiến trúc chùa Một Cột ở Hà Nội, được nhiều người quan tâm tìm đến tham quan.
Sáng 10/4, Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) chính thức khai hội. Đây là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2024.
Trong những ngày này, người dân ở TPHCM phải tìm mọi cách để phần nào làm dịu bớt dưới cái nắng gay gắt.
Vào mỗi buổi chiều, cánh đồng diều cạnh chân cầu Ba Son, quận 1, TPHCM lại trở nên nhộn nhịp khi rất nhiều người cùng đến thả diều.
Nắng nóng như vắt kiệt sức người lao động trên những công trường. Để chống lại cái nắng vượt ngưỡng 40 độ C, công nhân phải xoay xở đủ cách.