Người dân vùng rốn lũ xứ Huế gửi chút ân tình đến đồng bào Nam Trung Bộ

22/11/2025 - 13:30
Những ngày này người dân Tổ dân phố Giáp Đông, Kim Trà (TP Huế) vấn đỏ lửa để lửa nấu bánh chưng, bánh tét Bà con trong làng dù muộn, nhưng vẫn nấn ná ngồi lại, để mong góp sức thổi bếp, sáng mai bánh chín kịp đưa lên xe.
Những ngày này, người dân tổ dân phố Giáp Đông, Kim Trà (TP Huế) đỏ lửa để nấu bánh chưng, bánh tét. Dù muộn, bà con trong làng vẫn nấn ná ngồi lại, mong góp sức thổi bếp để kịp chuyến xe chở bánh vào hỗ trợ người dân vùng lũ các tỉnh Nam Trung Bộ.
 Hơn ai hết Ký ức tang thương của trận lụt năm 1999  Giáp Đông, Kim Trà (TP Huế)  khiến họ thấu hiểu nỗi mất mát của bà con trong đợt thiên tai này, để rồi ai cũng sẵn sàng góp một tay, động viên người ở lại.
Hơn ai hết, ký ức tang thương của trận lụt năm 1999 tại tổ dân phố Giáp Đông, Kim Trà (TP Huế) khiến họ thấu hiểu nỗi mất mát của bà con trong đợt thiên tai này, để rồi ai cũng sẵn sàng góp một tay.
Huế từng trải qua lụt năm 1999, nên hiểu cái đau đó. Nghe tin Nam Trung Bộ gặp nạn là ai cũng đứng ngồi không yên”, anh Cườm nói, tay vẫn thoăn thoắt cột dây bánh. “Mình không giúp được nhiều, nhưng mỗi người một tay, gom lại cũng thành hơi ấm gửi vào cho bà con”. Bà Nguyễn Thị Hương người tham gia gói bánh tét tâm sự
"Mình không giúp được nhiều, nhưng mỗi người một tay, gom lại cũng thành hơi ấm gửi vào cho bà con”, bà Nguyễn Thị Hương, người tham gia gói bánh tét, tâm sự.
Sau một ngày phát động, thôn đã gói được 800 đòn bánh tét, quyên góp hơn 1,23 tấn gạo, 400 thùng mì và vận động được hai xe tải 1,5 tấn để chở toàn bộ nhu yếu phẩm. Dự kiến sáng mai, khi bánh tét chín mềm, mọi thứ sẽ lên đường ngay.
Sau một ngày phát động, tổ dân phố này đã gói được 800 đòn bánh tét, quyên góp gần 1,3 tấn gạo, 400 thùng mì và vận động được 2 xe tải 1,5 tấn để chở toàn bộ nhu yếu phẩm. Dự kiến sáng mai, 23/11 khi bánh tét chín, mọi thứ sẽ lên đường ngay.
Còn tại , tại Nhà Văn hóa cộng đồng tổ dân phố Giáp Đông, phường Kim Trà, TP Huế, hàng chục người dân mang mì ăn liền, gạo... đến chờ bên chiếc xe tải.
Tại Nhà Văn hóa cộng đồng tổ dân phố Giáp Đông, phường Kim Trà lúc này có hàng chục người dân mang mì ăn liền, gạo... đến đóng góp.
Nơi đây vừa trải qua 4 cơn lũ liên tiếp từ ngày 21/10, nhiều nhà bị nước ngập tới nóc, tài sản hư hại nặng nề.
Nơi đây vừa trải qua 4 cơn lũ liên tiếp gần một tháng, nhiều nhà bị nước ngập tới nóc, tài sản hư hại nặng nề nhưng với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều", bà con gác bỏ mọi việc cùng nhau đến nhà văn hóa cộng đồng chung tay, góp sức ủng bộ đồng bào Nam Trung Bộ đang gặp khó khăn do lũ.
người dân vẫn sốt sắng chuẩn bị hàng hóa mang tới để kịp chuyến xe chở vào các tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên - nơi đồng bào đang oằn mình chống chọi lũ lụ ttui chỉ muốn làm gì đó để họ được ấm hơn. Mong họ vững vàng, rồi nước sẽ rút, trời sẽ sáng
Người dân không ai bảo ai, nhà nào có mỳ tôm, chai nước, nhà có thẩu muối sả, cá hộp cũng cùng nhau đóng gói rất cẩn thận để kịp chuyến xe chở vào gửi tặng các tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên - nơi đồng bào đang oằn mình chống chọi lũ lụt.
Còn bà Nguyễn Thị An tâm sự 'Dù mình bị thiệt hại nặng nhưng qua báo đài, thấy cảnh người dân nhiều nơi ở Nam Trung bộ kêu cứu, thiếu thốn từng bữa ăn, tôi không cầm lòng được. Của ít lòng nhiều, tôi muốn chia sẻ chút khó khăn này với bà con trong đó' - bà An trải lòng.
Bà Nguyễn Thị An tâm sự: "Dù mình bị thiệt hại nặng nhưng qua báo đài, thấy cảnh người dân nhiều nơi ở Nam Trung bộ kêu cứu, thiếu thốn từng bữa ăn, tôi không cầm được nước mắt. Của ít lòng nhiều, bà con chúng tôi muốn chia sẻ chút khó khăn này với bà con trong đó".
Chỉ sau đúng một ngày kêu gọi, hơn 400 hộ dân tại TDP Giáp Đông - những người vừa bước ra khỏi vũng lầy của nước lũ, nhà cửa còn chưa khô ráo đã quyên góp được nhiều tấn gạo, 600 thùng mì tôm và hàng trăm các mặt hàng nhu yếu phẩm.
Chỉ sau một ngày kêu gọi, hơn 400 hộ dân tại tổ dân phố Giáp Đông - những người vừa trãi qua lũ, nhà cửa còn chưa khô ráo - đã quyên góp được nhiều tấn gạo, 600 thùng mì tôm và hàng trăm các mặt hàng nhu yếu phẩm.
Riêng Huế vừa trải qua 4 trận lũ lịch sử nhưng với tấm lòng lá rách ít đùm lá rách nhiều, tinh thần tương thân tương ái bà con rốn lũ làng Triều Sơn Đông phường Hóa Châu đã tự nguyện quyên góp khoảng hơn 1350 thùng mì tôm hơn 4,2 tấn gạo
Cũng với tinh thần tương thân tương ái, bà con ở rốn lũ làng Triều Sơn Đông, phường Hóa Châu (TP Huế) đã tự nguyện quyên góp khoảng hơn 1.350 thùng mì tôm và hơn 4,2 tấn gạo
Đặc biệt bà con đã góp cùng nhau gom góp tiền mặt lên đến gần 115 triệu đồngCùng những nhu yếu phẩm và đồ dùng như: nước suối, bánh, sữa, gia vị, áo quần… Đang được vận chuyển đến bà con Tuy Hoà, Phú Yên trong đêm nay và sáng mai.
Đặc biệt hơn bà con vùng lũ đã cùng nhau gom góp tiền mặt lên đến gần 115 triệu đồng và những nhu yếu phẩm và đồ dùng như nước suối, bánh, sữa, gia vị, áo quần… Tất cả số hàng đang được vận chuyển đến bà con Tuy Hòa, Phú Yên trong đêm 22/11 và sáng 23/11.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=