Nghẹn ngào dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy nhà ở Đắk Lắk

29/12/2025 - 10:58

PNO - Trong giây phút tiễn biệt cuối cùng, nhiều người thân khóc nghẹn, đau đớn gục ngã khi đưa tiễn 4 nạn nhân vụ cháy nhà về nơi an nghỉ.

Sáng 29/12, gia đình và người dân đã tổ chức tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở thôn Đoàn Kết (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dòng người đông nghẹt trước giờ phút đưa tiễn các nạn nhân
Dòng người đông nghẹt trước giờ phút đưa tiễn các nạn nhân

Trong màn sương sớm, tiếng khóc nghẹn ngào bao trùm con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà của cha mẹ anh Huỳnh Khánh D. (sinh năm 1990, nạn nhân trong vụ hỏa hoạn). 4 chiếc quan tài lặng lẽ nằm đó khiến cả vùng quê chết lặng.

Từ tờ mờ sáng, dòng người đã nối dài đổ về con hẻm chật hẹp. Người thân, hàng xóm, bạn bè từ khắp nơi tìm về, mỗi người cầm trên tay một nén nhang, một bông cúc trắng. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có những ánh mắt đỏ hoe, những tiếng thở dài nặng trĩu.

Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm dẫn vào đám tang các nạn nhân
Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm dẫn vào đám tang các nạn nhân

Trước giờ di quan, nhiều người đứng lặng hồi lâu, như không nỡ tin vào sự thật nghiệt ngã trước mắt. Chỉ sau một đêm, 4 sinh mạng trong cùng một gia đình đã vĩnh viễn ra đi, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi.

Khi những chiếc quan tài lần lượt được đưa ra ngoài, tiếng khóc bật lên xé lòng. Người thân không còn đủ sức đứng vững, phải vịn vào nhau để khỏi khuỵu ngã. Những tiếng gọi tên con, tên cháu vang lên trong tuyệt vọng, khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Trong khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng, mẹ của chị Tạ Thị Thanh N. (sinh năm 1997, vợ anh D.) run rẩy lao tới ôm chặt di ảnh con gái. Bà cúi xuống, hôn lên bức ảnh lạnh lẽo, gọi con trong nghẹn ngào. Nỗi đau quá lớn khiến người mẹ quỵ ngã, nhiều lần ngất lịm giữa vòng tay người thân. Những người xung quanh phải vội vàng dìu bà ra một góc, nhưng tiếng khóc vẫn xé ruột gan.

Lễ di quan các nạn nhân
Lễ di quan các nạn nhân

Khói nhang nghi ngút hòa cùng những tiếng nấc nghẹn, phủ lên không gian một màu tang thương nặng nề. Có người thân liên tục đưa tay về phía di ảnh, như muốn níu giữ những giây phút cuối cùng của sự sống, nhưng tất cả đã quá muộn.

Giữa dòng người đông nghịt, một người đàn ông (một người thân của các nạn nhân) cũng không kìm nén được nỗi đau, đôi chân liên tục khuỵu xuống trước mất mát quá lớn. Trên đoạn đường tiễn đưa, người thân phải dìu đỡ ông từng bước”.

Một người dân xã Hòa Phú nghẹn ngào chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến một cảnh đau lòng đến vậy. Chỉ sau một đêm, cả gia đình bốn người ra đi, trong đó có hai cháu nhỏ. Mấy ngày nay, nhắc đến gia đình anh D., ai cũng rơi nước mắt. Sáng nay, bà con gác lại công việc, đến tiễn họ đoạn đường cuối, mong các nạn nhân sớm được siêu thoát”.

Những cái chắp tay tiễn biệt đến nghẹn lòng
Những cái chắp tay tiễn biệt đến nghẹn lòng

Rời căn nhà của bố mẹ anh D., người thân lặng lẽ đưa 4 di ảnh tiến về căn nhà xảy ra hỏa hoạn, cách đó chừng 100 mét. Quãng đường ngắn ngủi ấy bỗng trở nên dài hun hút trong nỗi đau nghẹn ngào. Trước ngôi nhà đã cháy sém, từng là tổ ấm thân thương, những di ảnh được dừng lại trong giây lát, như để các nạn nhân gửi lời chào tạm biệt cuối cùng. Không ai nói một lời, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tiễn biệt một mái nhà đã mất đi hơi ấm của sự sống.

Khi 4 chiếc quan tài khuất dần sau con hẻm nhỏ, cả thôn Đoàn Kết lặng đi. Nỗi đau không chỉ của riêng một gia đình, mà trở thành vết thương chung của cả cộng đồng.

Mẹ chị N. không cầm được nỗi đau, chạy tới ôm hôn di ảnh con lần cuối, liên tục gọi tên con trong vô vọng
Mẹ chị N. không cầm được nỗi đau, chạy tới ôm hôn di ảnh con lần cuối, liên tục gọi tên con trong vô vọng

Những ánh mắt không rời khỏi di ảnh các nạn nhân
Những ánh mắt không rời khỏi di ảnh các nạn nhân
Tiếng gào khóc xé lòng của người thân
Tiếng gào khóc xé lòng của người thân
Những người có mặt lặng đi, nén chặt nỗi đau trước giờ di quan
Những người có mặt lặng đi, nén chặt nỗi đau trước giờ di quan
4 chiếc quan tài lần lượt rời khỏi căn nhà
4 chiếc quan tài lần lượt rời khỏi căn nhà trong sự nuối tiếc của người thân
Người thân các nạn nhân không đứng vững trên đôi chân của mình
Người thân các nạn nhân không đứng vững trên đôi chân của mình
Những cái chắp tay cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ nơi chín suối
Những cái chắp tay cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ nơi chín suối
Gia đình đưa di ảnh các nạn nhân về trước căn nhà bị cháy để chào tạm biệt
Gia đình đưa di ảnh các nạn nhân về trước căn nhà bị cháy để chào tạm biệt

Clip nghẹn ngào đưa tiễn 4 nạn nhân vụ cháy nhà

Trước đó, khoảng 2g55 ngày 27/12, ngọn lửa bùng cháy tại một ngôi nhà nằm trên Quốc lộ 14 (thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú).

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phong tỏa khu vực, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, căn nhà kinh doanh đồ điện nước, nhiều nhựa dễ bắt cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 nạn nhân thiệt mạng gồm: T.T.T.N. (sinh năm 1997), H.K.D. (sinh năm 1990), H.B.H. (sinh năm 2017) và H.B.L. (sinh năm 2021).

Riêng cháu trai con út của anh D. gần 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng, dùng áo ngăn khí độc nên đã thoát chết. Hiện cháu nhỏ này đã được gia đình chuyển viện xuống TPHCM để tiếp tục điều trị.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI