edf40wrjww2tblPage:Content
Có một sợi tóc thật dài vương trên áo gối
Anh giật mình quay quắt nhìn quanh
Em đã về sao? Chẳng lẽ? Tóc còn xanh!
À, không phải, tóc con mình, con gái

Mai Trần trong phim Về nơi xa lắm
Lớn lên trong ngôi nhà rộng rãi ở trung tâm Q.1, TP.HCM; từng là chủ nhân ngôi nhà khang trang khác ở Q.2, nhưng ba năm trở lại đây, nghệ sĩ Mai Trần phải đưa vợ con đi sống cảnh ăn nhờ ở đậu. Cuộc đời anh từ khi lọt lòng đã gắn với phần số “ba chìm bảy nổi” mà những bất ngờ, éo le không thua gì những vở kịch, những bộ phim anh diễn xuất và dàn dựng.
Gia đình chỉ có hai chị em, Mai Trần từ nhỏ đã được cha mẹ thương yêu, cưng chiều. Giấy khai sinh của anh ghi quê quán Trà Vinh, nhưng chỉ vài ba năm gần đây, trước khi mẹ mất, anh mới được nghe sự thật về gốc gác và không khỏi bị “sốc” khi biết mình chỉ là con nuôi. Theo lời trăn trối của mẹ nuôi, anh về Trà Vinh, vất vả nhiều phen mới tìm được cha mẹ ruột, bởi thời gian và những nghiệt ngã của cuộc đời đã khiến vật đổi sao dời. Dẫu vậy, anh cũng cảm nhận được sự ấm áp khi thấy mình bỗng “giàu có” người thân, khi có thêm một người cha, một người mẹ, một cô em gái ruột, những người anh cùng cha khác mẹ, những đứa em cùng mẹ khác cha…
Mai Trần vốn nổi tiếng tài hoa. Không chỉ diễn hay, dàn dựng có “gu”, còn đánh được guitar, biết hát, chơi bi da giỏi, tinh thông võ nghệ, làm thơ và nói chuyện tếu rất duyên. Anh từng có những vai diễn “để đời” trên sân khấu như Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Lỗ Quý (Lôi Vũ), Jourdan (Trưởng giả học làm sang), Ba thợ nhuộm (Hẻm nhỏ tình người), Hoàng Sinh (Đối mặt), trung úy Phêđo Rốpki (Đêm họa mi), thầy giáo điên (Ai điên?)… Trên màn ảnh, anh cũng xuất sắc với vai Năm Đực (giải Cánh diều vàng 2005 cho diễn viên phụ xuất sắc) trong phim truyện nhựa Sống trong sợ hãi. Giờ đây, Mai Trần đang đạo diễn hai chương trình Tài-Tiếu-Tuyệt và Vitamin cười trên HTV2, cũng như vừa tạo được ấn tượng với vai Bình “điên” trong phim Nghiệt oan (phát trên HTV7).
Có lẽ do tính nghệ sĩ “lai láng” từ trong máu nên năm 16 tuổi, Mai Trần thi đậu vào Khoa Thoại kịch Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, 17 tuổi biết yêu, 19 tuổi cưới vợ và 20 tuổi có con trai, 21 tuổi có con gái. Người vợ mối tình đầu của Mai Trần là Hải Yến, cô bạn cùng khoa, nhỏ hơn một tuổi nhưng học trên anh hai lớp. Suốt 10 năm sau 1975, đôi vợ chồng tuổi “teen” thuở nào đã cùng nhau vượt qua thác ghềnh. Cuộc đời có lúc suy, có lúc thịnh, song sân khấu với những năm tháng hoàng kim thời ấy như chiếc đòn bẩy giúp họ trở thành “đôi bạn cùng tiến”. Nhóm kịch Xem mắt nàng dâu (Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM) với nhiều vở do Mai Trần dàn dựng, đã chạy sô “không kịp thở”. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, hai vợ chồng tất bật chở nhau diễn ba, bốn điểm một đêm. Chồng đóng vai ông già, vợ đóng vai bà già. Họ tỏa sáng nhất khi về cộng tác với đoàn kịch Kim Cương. Hải Yến trở thành “đào nhì”, chuyên làm nhân vật đối xứng với kỳ nữ Kim Cương, còn Mai Trần trở thành chuyên gia vai phản diện.

Mai Trần cùng vợ và con trai tham gia game show của HTV
Nhưng “cặp đôi hoàn hảo” của giới kịch nghệ TP.HCM đã không thể vượt qua “cơn bão” kinh tế thị trường thời sân khấu khủng hoảng đầu thập niên 1990. Không còn sàn diễn, Hải Yến bỏ đi lao động nước ngoài, Mai Trần ở lại xoay đủ việc để nuôi con. Từ mở lò làm bánh mì, xếp bánh lên chiếc xe đạp lọc cọc đi bỏ mối, cho đến ra chợ đầu mối lấy bắp sống về bán, râu bắp nấu nước, bẹ bắp cho ngựa ăn, bắp non bào nấu chè. Có khi anh còn đi bán bánh bao dạo… Và rồi, cơn sóng cơm áo đã đẩy người vợ đi mãi, đi mãi...
Nhưng may mắn, trong họa lại có phúc. Những tháng ngày đen tối ấy, anh thường nhắn tin tâm sự với bạn bè qua hệ thống Phonelink. Những tin nhắn mang nặng nỗi sầu này đều qua bàn tay xử lý của cô nhân viên trực tổng đài. Vốn mến mộ tài năng, yêu thích những vai diễn của Mai Trần, tình cờ biết thêm những “niềm đau chôn giấu” của anh, cô càng thêm thương cảm. Khi đã quen, mỗi lần nghe anh chào để “về cho mấy đứa nhỏ ăn cơm”, cô tưởng các con anh còn bé, chẳng ngờ, lần đầu ghé thăm nhà, cô... hết hồn vì “mấy đứa nhỏ” đã xấp xỉ tuổi cô, thậm chí, cậu con trai lớn còn sinh trước cô hai ngày!
Trẻ hơn anh đúng 20 tuổi, nhưng cô chia sẻ với anh mọi chuyện, từ chăm sóc mẹ già ốm đau đến việc lo lắng cho những đứa con. Gần 10 năm sau ngày chia tay vợ cũ, Mai Trần hạnh phúc đón duyên mới. Mối duyên đặc biệt của anh đã trở thành niềm cảm hứng để tác giả Minh Hoàng sáng tác vở kịch Tình 281 một thời ăn khách ở sân khấu 5B. Anh với người vợ thứ hai hiện có một cậu con trai 14 tuổi và một cô con gái sáu tuổi.
Chẳng may gặp “tai nạn” trong chuyện làm ăn, Mai Trần phải bán nhà trả nợ, đó là lý do khiến ba năm nay, anh gửi vợ con về nhà ngoại và sống lang thang, tá túc nhiều nơi. Tuy không có điều kiện chăm sóc con hàng ngày, song mỗi cuối tuần, cả nhà lại tìm cách quây quần bên nhau. Những lúc ấy, anh tự tay làm món ngon đãi vợ con. Hai con lớn của anh với người vợ trước đã có cuộc sống riêng, cháu ngoại anh năm nay cũng đã 17 tuổi. Được sự giúp đỡ của bạn bè, Mai Trần hiện có rất nhiều sô để làm. Niềm vui trong công việc khiến anh tin vào một ngày mai tươi sáng. Mặc cho bao nhiêu nhọc nhằn, lo toan, gặp bạn bè trong những cuộc vui, Mai Trần vẫn là “trung tâm” của những câu chuyện tiếu lâm không dứt, của những bài hát dí dỏm, và của những chia sẻ chí tình. Anh nói, chỉ mong cho vợ con bình an và mình có sức khỏe để làm việc thì chuyện mơ về một căn nhà nhỏ để “củng cố” hạnh phúc gia đình sẽ không quá tầm tay
Cát Vũ