Nàng là "thợ mỏ" thời công nghệ

09/11/2025 - 18:00

PNO - Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt, những người tìm kiếm một bờ vai chứ không phải một cái máy ATM.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em năm nay 30 tuổi, làm nhân viên bảo trì. Do tính chất công việc và cũng ngại giao tiếp, em có dùng một số ứng dụng hẹn hò để tìm bạn gái. Cách đây mấy tháng, em có quen một bạn gái nhỏ hơn 5 tuổi. Bạn ấy rất xinh xắn, nói chuyện ngọt ngào, làm em nhanh chóng có tình cảm.

Mỗi lần hẹn đi chơi với bạn gái, em là người trả tiền. Nếu chỉ là ăn uống nhẹ nhàng, em chịu đựng được. Dù lương em không cao lắm nhưng em nghĩ cái gì cũng phải đầu tư. Nhưng mấy lần đi chơi gần đây, bạn gái bắt đầu khoe quà, khi thì quà sinh nhật bạn bè tặng; khi thì quà mua tặng mẹ, tặng bạn. Quà thường là cây son hiệu mắc tiền mới ra hay váy áo, giày, túi xách thời trang. Em cứ có cảm giác bạn gái đang gợi ý cho em tặng quà. Gần đây nhất, bạn gái hỏi “mượn” một khoản tiền lớn để đổi điện thoại nhưng em biết nói vậy thôi chứ có nghĩa là cho luôn, không đòi lại được. Em có cảm giác bạn gái chỉ quen em vì tiền.

Tình phí mỗi tháng em chi cho bạn gái đã nhiều hơn tiền em để dành, bắt đầu thâm hụt vô tiền ăn, tiền nhà. Điều làm em sốc là em phát hiện bạn ấy không chỉ có mình em. Tuần trước, bạn ấy đăng hình check-in ở một resort sang chảnh, chắc đi với một "cái mỏ" khác. Em vừa giận vừa thất vọng vừa thấy mình ngu ngốc. Em tính dừng lại nhưng băn khoăn không biết có nên vạch mặt bạn ấy hay cứ im lặng rút lui.

Trần Tuân (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Trần Tuân thân mến,

Thư em cho thấy em đang giận dữ, thất vọng và tổn thương. Lòng tự trọng của một người đàn ông bị xúc phạm khi nhận ra tình cảm chân thành của mình bị lợi dụng trắng trợn. Em không ngu ngốc, em chỉ là một người đàn ông đi tìm tình yêu và không may gặp phải một “thợ mỏ” quá chuyên nghiệp, một "thợ mỏ" thời công nghệ.

Cô gái này không yêu em, cô ấy đang lợi dụng em. Cô ấy không chỉ bắt cá hai tay mà cô ấy đang thăm dò, đào bới, khai thác trên mọi "mỏ" tài nguyên cô ấy tìm thấy qua các ứng dụng hẹn hò. Tình yêu với cô ấy là một công cụ, một phi vụ làm ăn và em chỉ là một khách hàng tiềm năng cô ấy đang bắt đầu khai thác.

Đừng mất thời giờ cân nhắc chuyện nên vạch mặt hay im lặng. Em mong chờ điều gì khi vạch mặt cô ấy? Một lời xin lỗi? Sự hối cải? Chẳng đáng gì đâu em! Bởi vì với một người đã coi tiền bạc là mục tiêu, việc em vạch mặt không có ý nghĩa gì. Em không thể tranh cãi đúng sai với một người có hệ quy chiếu đạo đức khác mình. Làm ầm ĩ lên chỉ khiến em mệt mỏi, hạ thấp giá trị bản thân và cho cô ta cơ hội diễn thêm một vở tuồng nữa mà thôi.

Im lặng bỏ đi là sự lựa chọn duy nhất. Đây không phải một mối tình mà là một sự lừa dối. Em không cần luyến tiếc hay cho cô ta thêm cơ hội giải thích. Việc em cần làm là chấm dứt ngay lập tức. Hãy chặn mọi liên lạc: điện thoại, Zalo, Facebook và xóa luôn các ứng dụng hẹn hò đó nếu nó làm em mệt mỏi. Đừng cho cô ta bất cứ cơ hội nào để thao túng cảm xúc hay tiếp tục lợi dụng em. Những gì đã mất không thể lấy lại, đừng cho cô ta cơ hội đào thêm vào cảm xúc của em, khiến tâm trí em rơi vào vùng tiêu cực.

Đây là một bài học đắt giá nhưng may mắn là em đã nhận ra sớm trước khi bị đào đến cạn kiệt. Em là một người đàn ông có giá trị, có công việc ổn định và tình cảm chân thành. Đừng để cô gái đó làm em mất niềm tin. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt, những người tìm kiếm một bờ vai chứ không phải một cái máy ATM. Chặn cô ấy lại, không chỉ trên điện thoại, mà cả trong tâm trí em. Em xứng đáng với một tình yêu thực sự, một cô gái tử tế luôn yêu thương, tôn trọng em. Chúc em mạnh mẽ chấm dứt được mối quan hệ độc hại này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI