Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise mãn nhãn, nhưng kịch bản rối rắm

15/05/2025 - 11:07

PNO - Tom Cruise tiếp tục mang đến những pha hành động không tưởng trong phần phim cuối cùng của loạt Mission: Impossible, nhưng câu chuyện lại mất quá nhiều thời gian để đi đến hồi kết.

Trong Mission: Impossible – The Final Reckoning, điệp viên siêu hạng Ethan Hunt trở lại cùng đội tác chiến quen thuộc: Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg và Angela Bassett. Bộ phim là phần tiếp theo của Dead Reckoning (2023), được đạo diễn Christopher McQuarrie xây dựng như hai chương khép lại hành trình kéo dài gần ba thập kỷ của thương hiệu điện ảnh hành động đình đám.

Tom Cruise vẫn tự mình thực hiện các pha hành động
Tom Cruise vẫn tự mình thực hiện các pha hành động

Như thường lệ, Tom Cruise vẫn là tâm điểm với các pha mạo hiểm do chính anh thực hiện. Có cảnh anh lái mô tô lao khỏi vách núi cao hơn 1.200 mét rồi nhảy từ độ cao gần 500 mét xuống khe núi. Trong một phân đoạn khác, Ethan truy đuổi kẻ thù giữa hai chiếc máy bay đang bay ở độ cao 3.000 mét, nhiều lần treo mình giữa trời trên nền phong cảnh hùng vĩ Nam Phi.

Một cảnh đáng chú ý khác là khi Ethan lần vào một tàu ngầm Nga đang chìm, di chuyển giữa các khoang ngập nước và khô ráo, vô tình khiến con tàu mất ổn định và lao dốc xuống đáy biển. Những trường đoạn này cho thấy phần kỹ xảo và dàn dựng hành động của phim vẫn ở đẳng cấp hàng đầu.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của The Final Reckoning lại nằm ở kịch bản. Câu chuyện ngày càng phức tạp, chồng chất các tuyến nhân vật và tình tiết, khiến mạch phim đôi lúc trở nên dài dòng và khó theo dõi. Dù các pha hành động mãn nhãn không thiếu, hành trình đi đến cao trào của phim lại mất quá nhiều thời gian, một điểm trừ cho phần cuối vốn được kỳ vọng là cái kết bùng nổ cho thương hiệu đình đám này.

Mission: Impossible – The Final Reckoning mãn nhãn trong phần hành động nhưng kịch bản khá rối rắm
Mission: Impossible – The Final Reckoning mãn nhãn trong phần hành động nhưng kịch bản khá rối rắm

Một đạo diễn, hai phần phim và bài toán kết cấu

Christopher McQuarrie, người đã đồng hành cùng Tom Cruise từ Rogue Nation (2015) đến nay tiếp tục thể hiện tay nghề vững vàng trong việc chỉ đạo các trường đoạn hành động lớn. Anh biết cách giữ nhịp, tạo căng thẳng và tôn vinh chủ nghĩa lý tưởng của nhân vật Ethan Hunt.

Tuy nhiên, khi cùng lúc đảm nhiệm vai trò đồng biên kịch, McQuarrie lại sa đà vào việc xây dựng một cốt truyện quá tham vọng, nơi các chi tiết về trí tuệ nhân tạo, vũ khí số và âm mưu toàn cầu đôi lúc trở nên rối rắm và xa rời cảm xúc người xem.

So với Dead Reckoning, được mở đầu với cao trào bằng một vụ rượt đuổi hoành tráng ở Rome và đoạn tàu hỏa nghẹt thở tại Áo, thì Final Reckoning chọn hướng đi trầm hơn ở phần đầu, tập trung vào nội tâm của Ethan và các lựa chọn cá nhân. Chính lựa chọn này khiến phần hai thiếu mất nhịp độ dồn dập thường thấy trong các phim Mission: Impossible.

Trailer Mission: Impossible – The Final Reckoning:

Diễn xuất của dàn sao đều tròn vai. Tom Cruise giữ được sức hút của một người hùng hành động bất chấp tuổi tác, trong khi Hayley Atwell tiếp tục tỏa sáng với sự duyên dáng và thông minh của nhân vật Grace. Simon Pegg và Ving Rhames mang lại những khoảnh khắc cân bằng giữa hành động và cảm xúc. Tuy nhiên, phản diện chính lại thiếu chiều sâu, khiến cuộc đối đầu cuối cùng chưa đạt được mức nghẹt thở như kỳ vọng.

Mission: Impossible – The Final Reckoning vẫn là một “món ăn” hành động mãn nhãn, xứng đáng cho những ai trung thành với thương hiệu. Nhưng với vai trò là chương cuối cùng, phim để lại chút tiếc nuối khi chưa thực sự chạm tới sự hoàn hảo như những phần phim trước đó từng đạt được.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI