Miền Trung cần chúng ta, ngay lúc này

22/11/2025 - 14:39

PNO - Xin hãy gửi tấm lòng của mình hướng về miền Trung ruột thịt. Hãy để tình người là con thuyền, ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối cho đồng bào vùng lũ.

Ám ảnh với tiếng la khóc, đập tường, mái tôn trong đêm khi nước liên tục dâng cao có lẽ là tâm trạng chung của nhiều người dân vùng lũ. Rất may mắn là chính quyền địa phương đã cứu kịp thời - Chia sẻ và clip: Hồ Thị Vy (Khánh Hoà)

Những ngày này, miền Trung – Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ. Từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, từ Gia Lai đến Đắk Lắk, từng dòng thông tin hiện ra nặng như bùn đất cuộn xuống từ những sườn núi bị sạt.

Báo cáo đến sáng 22/11 cho biết đã có 55 người tử vong, 13 người mất tích, riêng Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề nhất với 27 người chết và 8 người chưa được tìm thấy. Ước thiệt hại ban đầu gần 9.000 tỉ đồng. Có 946 nhà hư hỏng, hơn 28.460 nhà dân ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà bị ngập, hơn 377.000 hộ mất điện, nhiều vị trí quốc lộ và đường liên xã bị sạt lở hoặc ngập sâu.

Những con số này cho thấy nỗi mất mát lớn của đồng bào miền Trung với những gia đình trắng tay, những người mẹ mất con, những đứa trẻ lội trong dòng nước đục ngầu mà chưa biết khi nào được trở về mái nhà của mình.

Không khí sáng nay 22/11 tại điểm tiếp nhận tập trung ủng hộ đồng bào miền Trung tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh (số 55 Mạc Đĩnh Chi) - Ảnh: Lê Hoài Việt. Được biết vì
Không khí sáng nay 22/11 tại điểm tiếp nhận tập trung ủng hộ đồng bào miền Trung tại Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Định) - Ảnh: Lê Hoài Việt

Giữa cảnh bùn đất và biển nước ấy vẫn bừng lên ánh sáng mà cơn lũ nào cũng không nhấn chìm nổi. Đó chính là tinh thần đoàn kết của người Việt. Khi thiên tai ập đến, từng đoàn người, từng thùng hàng, từng chiếc xe thiện nguyện khởi hành trong đêm.

Ở Hà Nội, lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung – Tây Nguyên diễn ra với sự tham gia của hàng trăm tập thể và cá nhân. Ở TPHCM, nhiều bàn tay làm việc xuyên đêm để phân loại nhu yếu phẩm, chuẩn bị từng gói hàng gửi ra vùng lũ. Ở nhiều nơi khác, người dân mang bao gạo, thùng mì, bộ quần áo mới để góp sức. Trẻ em gom tiền tiết kiệm, người lao động nghèo chia sẻ phần ít ỏi của mình. Trong đau thương, người Việt lại xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Thiên tai có thể chia cắt đường sá nhưng chưa từng chia được lòng người. Những ngày mưa trắng trời, nhiều gia đình mất tất cả chỉ trong vài giờ. Điều nâng họ dậy chính là biết rằng cả đất nước đang hướng về mình. Một chiếc áo ấm gửi đi, một thùng mì gửi đến, một lời động viên từ người chưa từng gặp mặt, mỗi hành động dù nhỏ đều là lời khẳng định đồng bào vùng lũ không đơn độc.

Giữa lúc miền Trung cần một bàn tay, điều quan trọng nhất là chúng ta sẵn sàng hay không. Mỗi người có thể góp theo cách của riêng mình, tuy điều kiện của mình. Người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, người không có điều kiện vẫn có thể lan tỏa thông tin, chia sẻ lời kêu gọi hoặc nhớ tới địa chỉ uy tín để nguồn hỗ trợ đến đúng nơi, đúng người. Dù là món quà nhỏ hay chuyến xe lớn, hành động ấy đều mang ý nghĩa tiếp sức để miền Trung đứng dậy sau những ngày nước sâu, bùn dày và tang thương, mất mát.

Người sống vùng an toàn có thể không nghe tiếng nước đập mái tôn nhưng có thể nghe rõ tiếng lòng khi nhìn hình ảnh tan hoang. Khi chứng kiến dòng người chèo xuồng cứu nạn, chiến sĩ cõng trẻ em qua vùng ngập, người hàng xóm nắm tay nhau chạy khỏi khu vực nguy hiểm, chúng ta hiểu rằng lòng trắc ẩn vẫn còn giữa xã hội này.

Miền Trung đang oằn mình nhưng vẫn vững chí. Để đồng bào miền Trung đứng dậy vững vàng hơn sau đợt lũ này, cần bàn tay từng người chúng ta chìa ra. Dân tộc mạnh là dân tộc biết nắm lấy nhau giữa đổ nát để tiếp bước. Hãy để những ngày mưa lạnh này chứng kiến sức mạnh của lòng người, chứng kiến hàng triệu trái tim cùng đập vì đồng bào. Khi mỗi người góp một chút, chúng ta tạo thành sức mạnh nâng cả miền Trung qua cơn lũ lớn.

Hôm nay, nếu bạn đọc những dòng này thì xin hãy gửi một phần tấm lòng của mình hướng về miền Trung ruột thịt. Hãy để tình người là con thuyền, mái nhà, ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối cho đồng bào vùng lũ. Khi nước rút, khi mái nhà được dựng lại, khi trẻ em quay lại trường, chúng ta sẽ biết rằng mình cùng nhau giúp đồng bào miền Trung đứng dậy bằng chính tình thương của dân tộc này. Bởi dân mình phải biết thương người mình.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI