Màu áo xanh giữa những hoang tàn

10/12/2025 - 13:53

PNO - Giữa những đổ nát của vùng rốn lũ, những màu áo xanh này vẫn ngày đêm không nghỉ, không có thứ 7 hay Chủ nhật, dựng lại những ngôi nhà...

Từ đầu tháng 12 đến nay, tại vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, từ sáng đến sẩm tối luôn rộn vang tiếng máy trộn bê tông, tiếng xẻng. Những chiến sĩ tất bật đào móng, xây tường, đặt từng viên gạch, khẩn trương xây nhà mới cho bà con để kịp hoàn thành trước Tết.

Bộ đội xây nhà giúp dân phía đông tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: LK

Theo người dân ở xã Hòa Thịnh, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã có mặt tại đây hơn một tuần nay để cùng bà con dựng lại nhà cửa sau lũ. Các anh làm việc gần như không có ngày nghỉ, thứ Bảy, Chủ nhật còn tranh thủ ban đêm, miệt mài xây dựng nhà ở.

Trong bóng đêm nhờ nhờ của vùng quê nghèo, vẫn có những người bê gạch, tô vữa... (ảnh: Mạnh Hoài Nam)
Trong bóng đêm nhờ nhờ của vùng quê nghèo, vẫn có những người bê gạch, tô vữa... (ảnh: Mạnh Hoài Nam)

Tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua các chiến sĩ Sư đoàn Quân chủng không quân 375, xây cất nhà cho các gia đình bị hư hại nhà cửa do cơn lũ lịch sử gây ra. Các chiến sĩ mướt mồ hôi đào đất, xúc cát, khiêng gạch để làm móng, bắc giàn giáo xây tường cao.

Chiến sĩ Sư đoàn Quân chủng không quân 375, xây cất nhà cho các gia đình bị hư hại nhà cửa do cơn lũ lịch sử gây ra ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk -Ảnh: LK
Chiến sĩ Sư đoàn Quân chủng không quân 375, xây cất nhà cho các gia đình bị hư hại nhà cửa do cơn lũ lịch sử gây ra ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: LK

Từ ngày 7/12 đến nay , tại xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), chiến sĩ Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân xây nhà cho 4 hộ dân bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ. Đó là nhà bà Nguyễn Thị Tài, bà Nguyễn Thị Giỏi, ông Đỗ Văn Được và ông Đoàn Văn Thạnh, ở thôn Thạch Tuân 2.

Tại xã Hòa Xuân, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tham gia Lễ khởi công “Chiến dịch Quang Trung”.

Tham gia chiến dịch, Lữ đoàn 572 cử hơn 90 cán bộ, chiến sĩ, do Thượng tá Nguyễn Thanh Đàn, Phó chính ủy Lữ đoàn chỉ huy, tiến hành xây dựng lại 6 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Bà Đinh Thị Rớt - ở xã Hòa Xuân- một trong những hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ được xây dựng mới, kể: “Cảm động lắm. Sáng sớm các chú bộ đội đã nhà đến đào móng, xây tường, dọn đống gạch đổ nát giúp. Nhiều chú còn trẻ lắm mà làm việc chăm chỉ, bà con trong xóm qua lại ai cũng rất cảm động và biết ơn chiến sĩ bộ đội”.

Theo thống kê, toàn xã Hòa Xuân có 437 căn nhà bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại hơn 90 tỉ đồng, trong đó 38 căn sập đổ hoàn toàn. Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân cho biết: Chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở lần này được xem như “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc, táo bạo, thể hiện quyết tâm cao của địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau các đợt thiên tai, mưa lũ vừa qua, qua rà soát, toàn tỉnh có 639 ngôi nhà cần xây dựng mới; 880 nhà bị hư hỏng nặng và 5.240 nhà bị tốc mái, hư hỏng nhẹ cần được sửa chữa. Đến nay, địa phương đã khởi công xây dựng mới 176 nhà; dự kiến sẽ tiếp tục khởi công xây dựng thêm 233 ngôi nhà trong tuần tiếp theo. Đồng thời, địa phương cũng đang đẩy mạnh tiến độ sửa chữa nhà hư hỏng nhẹ để bảo đảm người dân có chỗ ở, sinh hoạt.

Sáng 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các địa phương, đơn vị, đặc biệt là lực lượng công an, quân đội đã rất chủ động, tích cực khắc phục hậu quả bão, lũ lụt; tập trung ổn định đời sống, sản xuất, khôi phục nhà cửa cho người dân. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng nghiêm khắc phê bình các địa phương chưa khẩn trương, kịp thời trong công tác khắc phục hậu quả cũng như chăm lo đời sống cho người dân sau thiên tai, bão lũ.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI