Lê Dương Thể Hạnh: Từ 'Có một mặt trời không bao giờ tắt' đến 'The sun of love'

10/03/2019 - 16:07

PNO - 'The sun of love' là tác phẩm thứ 3 của Lê Dương Thể Hạnh do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành.

Sáng 10/3, tại TP.HCM, phiên bản tiếng Anh The sun of love của cuốn sách tự sự Có một mặt trời không bao giờ tắt do tác giả khiếm thị Lê Dương Thể Hạnh chấp bút chính thức ra mắt bạn đọc.

Le Duong The Hanh: Tu 'Co mot mat troi khong bao gio tat' den 'The sun of love'
Các tác phẩm đã xuất bản của Lê Dương Thể Hạnh.

Ở vào giai đoạn thăng hoa sự nghiệp và chuẩn bị lập gia đình, cuộc đời Thể Hạnh đột ngột rẽ sang trang mới, nơi bóng tối và những cơn đau triền miên ngự trị. Khối u bán cầu não trái đã buộc cô gái xinh xắn, thông minh và tự tin Lê Dương Thể Hạnh bước vào cuộc chiến thật sự với 3 lần phẫu thuật, 27 tia xạ trị, không thể tự đi lại, mất thị lực, mất thính lực trái, cơ miệng lệch sang phải.

Le Duong The Hanh: Tu 'Co mot mat troi khong bao gio tat' den 'The sun of love'
Tác giả Lê Dương Thể Hạnh (bìa phải) chia sẻ về tác phẩm thứ 3 của mình.

Có một mặt trời không bao giờ tắt là tự sự về những trải nghiệm khi cận kề cái chết và quá trình nỗ lực vượt lên số phận đẫm nước mắt nhưng cũng tràn đầy hy vọng của Thể Hạnh. Chị nói, một lần lỗi hẹn với thần chết âu cũng là cơ duyên đưa bản thân đến với những công việc không thu nhập như hiện tại: cô giáo tiếng Anh, tiếng Nhật cho người khuyết tật; thành lập website www.sacmauhyvong.com và trưởng nhóm thiện nguyện Sắc màu hy vọng.

Le Duong The Hanh: Tu 'Co mot mat troi khong bao gio tat' den 'The sun of love'
Từ Có một mặt trời không bao giờ tắt...

Sau Có một mặt trời không bao giờ tắt (2016), Lê Dương Thể Hạnh viết tiếp cuốn Bình yên sau giông bão (2017). The sun of love là tác phẩm thứ 3 của chị.

Le Duong The Hanh: Tu 'Co mot mat troi khong bao gio tat' den 'The sun of love'
đến The sun of love.

Để hoàn thành tác phẩm này, chị đã vật lộn học tiếng Anh (Thể Hạnh vốn thông thạo tiếng Nhật) và tự đánh máy bản thảo hoàn toàn bằng tiếng Anh trong điều kiện sức khỏe yếu, hai tay thậm chí không cầm được đũa ăn. Thể Hạnh chia sẻ, với The sun of love, chị muốn nhắn nhủ với mọi người, nhất là người khuyết tật rằng tất cả chúng ta sẽ thực hiện được điều mình ấp ủ bằng tư duy tự lực, thái độ học hỏi nghiêm túc và tâm thế lạc quan.

Le Duong The Hanh: Tu 'Co mot mat troi khong bao gio tat' den 'The sun of love'
Các bạn trẻ đặt câu hỏi giao lưu cùng tác giả.
Lê Dương Thể Hạnh sinh trưởng tại Đà Lạt. Năm 2003, chị tốt nghiệp ngành Nhật Bản, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, sau đó làm thông dịch viên, kiêm thư ký tổng giám đốc trong một công ty của Nhật.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI