Lấy được vài chục triệu, tên trộm vứt cả két sắt chứa tiền tỷ xuống sông

02/08/2017 - 18:59

PNO - Sau khi phá chiếc két sắt vừa trộm được lấy gần 37 triệu tiền mặt, Mười đem chiếc két sắt còn chứa vàng, ngoại tệ, sổ tiết kiệm trị giá hàng tỷ đồng vứt xuống sông phi tang mà không hay biết.

Ngày 2/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Mười (43 tuổi, trú xóm 11, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Lay duoc vai chuc trieu, ten trom vut ca ket sat chua tien ty xuong song
Nghi phạm Mười tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 28/7, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo gia đình ông Nguyễn Văn Nam (52 tuổi, trú xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc két sắt có chứa nhiều tài sản gồm 95 triệu đồng tiền mặt, 14 chỉ vàng, 80.000 yên Nhật, 5 sổ tiết kiệm trị giá trên 1 tỷ đồng cùng một số giấy tờ đất.

Xác định đây là vụ trộm cắp tài sản lớn, phức tạp, lực lượng công an huyện này đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua rà soát, ngày 30/7, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Mười với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan điều tra, Mười thừa nhận mình là người thực hiện vụ trộm trên. Lợi dụng sơ hở của gia chủ, Mười lẻn vào nhà ông Nam khiêng trộm cả chiếc két sắt rồi dùng xe máy chở đi quãng đường hơn 70km đem về nhà mình.

Tài nhà riêng, người đàn ông 43 tuổi này tìm cách đục phá mặt dưới của chiếc két sắt, lấy được gần 37 triệu tiền mặt bên trong. Nghĩ đã "moi" hết tài sản, Mười vội vàng mang chiếc két này ra vứt xuống dòng sông cạnh nhà.

Từ lời khai của Mười, công an đã tìm và trục vớt thành công chiếc két sắt. Số tài sản gồm 58 triệu đồng tiền mặt còn lại, toàn bộ tài sản gồm 14 chỉ vàng, 80.000 yên Nhật cùng các sổ tiết kiệm, bìa đất vẫn còn nguyên trong két.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI