Làm sao để mẹ tôi buông tay người chồng bội bạc?

22/05/2025 - 08:00

PNO - Em hãy đồng hành với mẹ bởi đó cũng là nỗi đau của chính em khi mất đi người cha mình tin yêu và kính trọng.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em là con gái lớn trong nhà, hiện vô cùng rối bời và đau đớn khi chứng kiến bi kịch hôn nhân của cha mẹ mình.

Gia đình em trước nay vẫn tưởng là yên ổn, không thiếu thốn, không ồn ào. Ba em là người thành đạt, giao tiếp rộng, ai cũng nể trọng. Vậy mà gần đây, em và các em phát hiện ba có người phụ nữ khác - một cô gái trẻ hơn mẹ rất nhiều.

Chuyện vỡ lở, cả nhà đều biết. Ba em không chối, thậm chí còn nói thẳng với mẹ em rằng muốn chia tay để đến với người đó, sẵn sàng để lại nhà cửa, tài sản. Vậy nhưng, mẹ em nhất quyết không chịu ly hôn.

Mẹ đau khổ vật vã, khóc suốt nhưng vẫn nói: "Mẹ không ly hôn đâu. Để họ đừng mong đường đường chính chính đến với nhau". Mẹ bảo sống vậy đau nhưng chia tay thì không cam lòng và không muốn người thứ ba có được hạnh phúc.

Tụi em nhìn mẹ tiều tụy từng ngày, thấy thương lắm. Em không bênh ba nhưng em nghĩ nếu ba đã không còn tình, níu kéo chỉ khiến mẹ đau hơn. Mẹ vốn là người sống vì chồng con, không giỏi tự chăm sóc bản thân, giờ bị phản bội như thế nhưng lại chọn giữ một cuộc hôn nhân đã rạn vỡ.

Em phải làm sao để khuyên mẹ buông bỏ, nghĩ cho sức khỏe, tuổi già của mẹ và cả những ngày sau này? Em sợ nếu cứ sống với lòng thù hận, mẹ sẽ gục ngã. Nhưng nói sao để mẹ không thấy em vô tâm hay bênh ba? Mong chị Hạnh Dung và bạn đọc cho em lời khuyên.

T.H

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em T.H thân mến,

Chắc chắn em và các em hiểu hơn ai hết nỗi đau đớn của mẹ bây giờ bởi trong thư em có câu: "Mẹ không giỏi tự chăm sóc bản thân..." nghĩa là cả đời, các em đã được thấy mẹ chỉ sống vì chồng và các con

Một người vợ như thế làm sao không đau khi dành trọn cuộc đời mình cho chồng con rồi giờ đây đến những năm tháng tuổi già, tưởng được an nhàn, thảnh thơi cùng nhau nghỉ ngơi và vui vẻ bên con cháu thì nhận về một sự thật phũ phàng: cảm giác bị vứt bỏ không chút tiếc nuối từ người chồng đầu ấp tay gối.

Thậm chí, người chồng mà bà dâng tặng cả cuộc đời, sẵn sàng bỏ cả tài sản, nhà cửa, con cái để ra đi với tình mới. Điều đó khiến bà cảm thấy những hy sinh suốt bao năm qua trở nên vô nghĩa và có lẽ cuộc đời này cũng vô nghĩa. Đau lắm phải không em?

Trong lòng mẹ em bây giờ chất đầy những cảm xúc rối rắm, tuyệt vọng. Mà mạnh nhất có lẽ là sự phẫn uất đến mức kiệt quệ cả sức lực, mất đi sự tỉnh táo, minh mẫn và lý trí.

Đừng vội tranh luận, chứng minh, thúc ép mẹ lúc này. Hãy đồng hành với mẹ trong nỗi đau đó. Bởi thật sự nó cũng là nỗi đau của chính em, khi mất đi người cha mà mình tin yêu và kính trọng.

Hãy lắng nghe, an ủi để mẹ hiểu rằng các con luôn bên cạnh và là chỗ dựa cho mẹ lúc này. Hãy chờ cho những cảm xúc của mẹ từ từ lắng xuống rồi mới khơi gợi, dẫn dắt bà tới với những suy nghĩ lý trí.

Mẹ em nghĩ rằng nếu bà không ly hôn thì chồng sẽ không thể đến với người phụ nữ kia. Nhưng thực chất, họ đã đến với nhau rồi, đâu cần sự chấp thuận hay cho phép của bà. Tờ giấy hôn thú còn đó nhưng trái tim chồng bà đã thuộc về người khác.

Vậy thì sự níu giữ, quyết không buông, trả thù bằng cách không cho họ tự do đến với nhau liệu có thật sự ngăn cấm được họ hay chỉ đang tự chất một khối đá nặng nề, bức bối lên cuộc sống của bà, giam cầm và hủy hoại bà trong sự hành hạ về tinh thần.

Hãy nói bằng tất cả tình yêu thương, xót xa của em dành cho mẹ, rằng mẹ đừng gục ngã, đừng hủy hoại mình vì một người không còn quan tâm đến mẹ. Mẹ hãy tự thương lấy chính mình.

Nếu bà nhận ra rằng người chồng, người cha đó giờ đây không còn xứng đáng với tình yêu thương và sự kính trọng của bà và các con thì buông tay, để cho họ bước ra khỏi cuộc sống của bà chính là sự giải thoát.

Những giờ phút bên các con, trò chuyện, vui đùa, chia sẻ với các con sẽ mang đến cho bà cảm giác bình yên. Điều đó sẽ giúp bà nhận ra mình có thể có cuộc sống khác, lối đi khác, niềm vui khác.

Em đừng băn khoăn lo lắng rằng khi khuyên mẹ buông bỏ nghĩa là em vô tâm với nỗi đau của mẹ. Chính vì em đau cùng mẹ, xót xa cho mẹ nên mới muốn mẹ sớm được giải thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

thể mẹ em sẽ không thay đổi ngay nhưng lời nói từ trái tim sẽ gieo vào mẹ một hạt mầm tỉnh thức. Đôi khi, chỉ cần một mầm cây nhỏ cũng thể cứu rỗi cả khu vườn đang úa tàn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI