Kỳ vọng mùa xuân

14/02/2015 - 08:57

PNO - PN - Sáng 10/2, đoàn cán bộ Thành Hội đến thăm, chúc Tết bà Bảy Huệ (phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh) và bà Nguyễn Thị Vân (Bảy Vân, phu nhân cố Tổng bí thư Lê Duẩn). Chiến tranh trải dài cuộc đời, giờ đã ở vào tuổi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chúng tôi đến nhà bà Bảy Vân vào buổi sáng sớm. Căn nhà xinh xắn trong khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) nép mình sau những tán cây xanh, bỏ lại phố xá ồn ào bên ngoài.

Đang nghe điện thoại, thấy những "khuôn mặt thân quen" đi vào, bà Bảy Vân cười tươi, chỉ tay về phía bộ ghế gỗ. Ở tuổi ngấp nghé 90, mái tóc bà bạc phơ, gương mặt hằn rõ vết chân chim nhưng giọng bà còn hóm hỉnh, nụ cười giòn tan như những ngày tuổi trẻ nhiệt thành và sôi nổi. Gian phòng khách lịch sự, thanh thoát, ngoài bàn thờ cố Tổng bí thư Lê Duẩn là bộ bàn ghế gỗ và cái phản nhỏ để rất nhiều sách, báo.

Bà Đinh Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM phấn khởi kể với bà Bảy Vân rằng Thành Hội vừa khai trương cổng đào tạo trực tuyến www.phunutphcm.edu.vn, nhằm đẩy nhanh công tác huấn luyện đội ngũ cán bộ Hội, giúp hội viên, phụ nữ trau dồi những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết một cách thuận lợi.

Bà Bảy Vân nói, hằng ngày đọc báo, xem ti vi, thấy hoạt động Thành Hội ngày càng phong phú, gần gũi với chị em, bà rất an lòng, tin tưởng vào thế hệ trẻ. Bà cũng khen, Xuân này báo Phụ Nữ TP.HCM làm bìa đẹp: “Ngó bìa thôi đã muốn mở cuốn báo đọc ngay. Dì mong Thành Hội và cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoạt động Hội đến từng nhà, từng chị em hội viên, phụ nữ. Phong trào phụ nữ do Thành Hội phát động không chỉ ở thành phố mà còn lan ra các tỉnh, mỗi nơi học nhau một ít, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để cùng phát triển”.

Ky vong mua xuan

Bà Bảy Huệ và bà Bạch Mai xem báo Phụ Nữ TP.HCM số Xuân 2015

Bà Bảy Huệ đón đoàn bằng nụ cười rạng rỡ và những cái nắm tay siết chặt. Bà giở bài “Sài Gòn - Những bông hoa bất tử” trên báo Phụ Nữ TP.HCM số Xuân rồi miên man với từng dòng chữ. Nhìn mấy tấm hình trong bài, bà nói: “Đây là chị Sáu Nhỏ (Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn”, chị Thập (Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thập). Nhìn Lựu (Nguyễn Thị Lựu, Xứ ủy viên Xứ ủy Nam kỳ, Phó chủ tịch phong trào bảo vệ hòa bình) này, hồi Lựu hơn 60 tuổi mà có người kêu “đây là con gái” người khác cũng tin. Tui vẫn nhớ mãi bức tranh thêu dở của Lựu, bức tranh uyên ương đó mà. Lựu đẹp lại rất gan dạ, tui thương Lựu lắm”.

Bà Bảy Huệ đi lại khó khăn vì bệnh đau khớp gối. Ngồi trên ghế, bà vòng tay ôm bà Bạch Mai nói: “May thiệt, ở tuổi này vẫn còn đọc báo, còn nghe đài, xem ti vi được hết. Coi báo là chuyện hằng ngày, là cuộc đời, lỡ mắt mũi kèm nhem thì không biết tính sao”. Nói rồi, bà lại cười: “Không đi đâu được chớ hoạt động phụ nữ dì biết hết đó nghe. Thấy hoạt động của Thành Hội sâu sát đời sống chị em, có nhiều mô hình hay chăm lo chị em phụ nữ nghèo, dì rất mừng”.

Bà Bạch Mai xúc động kể với bà, Thành Hội đã hoàn thành công trình tôn tạo nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng- anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành và xây tặng cháu ngoại của mẹ một căn nhà tình nghĩa tại ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM. Mỗi năm, hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên đã tề tựu về ngôi nhà thân thương đó để thắp nhang tưởng nhớ Mẹ Rành.

Nghe đến đây, bà Bảy Huệ lại rướn người, nắm chặt tay từng thành viên trong đoàn. Bà nói: “Mấy đứa làm được vậy là tốt lắm, tốt lắm”. Bà Bảy Huệ cứ bịn rịn không muốn ai về. Bà nhắn nhủ: “Các con ráng phấn đấu để hoạt động Thành Hội ngày càng phát triển, phong trào phụ nữ phải là điểm kết nối chị em, là chỗ dựa cho chị em”.

 MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI