Kỳ lạ ‘giếng thần’ ở đảo Lý Sơn

05/05/2015 - 15:14

PNO - PN - Dù chỉ sâu bằng nửa các giếng khác, dù vào mùa hạn gắt, giếng này vẫn dồi dào nước trong khi các giếng khác cạn trơ đáy.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ky la ‘gieng than’ o dao Ly Son

Giếng nước ông Lý nhìn từ xa.

Ky la ‘gieng than’ o dao Ly Son

Ky la ‘gieng than’ o dao Ly Son

Bao quanh miệng giếng là 36 máy hút lớn nhỏ.

Ky la ‘gieng than’ o dao Ly Son

Những ống hút lớn nhỏ dày đặc ở phía trong.

Ky la ‘gieng than’ o dao Ly Son

Người dân đang tiếp dầu cho một trong số máy bơm đang hoạt động.

Nhiều người dân ở huyện đảo Lý Sơn gọi là giếng nước Ông Lý, nằm ở cánh đồng thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là "giếng thần".

Không ai biết chính xác giếng này được đào từ năm nào, nhưng theo lời người dân Lý Sơn thì nó có từ rất lâu và do ông Lý, người trong thôn Đông bỏ công đào, nên người dân gọi là giếng Ông Lý.

Sau năm 1975, chính quyền địa phương trưng dụng giếng này để người dân trong vùng cùng lấy nước tưới, phục vụ sản xuất.

Điều kì lạ là dù đường kính chưa đến 3m và sâu khoảng 10m (chỉ bằng 1/ 2 so với các giếng khác trong vùng) nhưng mực nước trong giếng luôn đầy quanh năm.

Xung quanh giếng, có đến 36 máy bơm của người dân trong vùng đặt để lấy nước. Người dân cho biết, có lúc hạn nặng làm tất cả các giếng trong vùng đều khô, nên 30 máy bơm đặt xung quanh, với công suất từ 6 - 30 mã lực cùng bơm và hút lấy nước nhưng nước trong giếng vẫn không hề vơi cạn.

MINH PHÚ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI