Kẻ giết bà chủ tiệm net để xù nợ chấp nhận án tử hình

24/03/2014 - 22:28

PNO - PNO - Sau khi nghe chủ tọa giải thích hành vi của mình, Trung đã rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ke giet ba chu tiem net de xu no chap nhan an tu hinh

Chiều 24/3, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo của 3 bị cáo cùng quê Long An gồm Lê Trung (ảnh, SN 1987), Lê Đô (SN 1984) và Trần Minh Thư (SN 1992). Tuy nhiên, sau khi được chủ tọa giải thích hành vi nghiêm trọng của mình, Trung đã rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên.

Tòa phúc thẩm cũng đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Đô 15 tháng tù và Thư 12 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm".

Theo án sơ thẩm, Lê Trung thường chơi game tại tiệm net Siêu Tốc thuộc ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An do chị Nguyễn Thị Kim Hà làm chủ. Đây là tụ điểm thanh thiếu niên địa phương đến chơi game thường xuyên.

Do chơi game suốt thời gian dài, thiếu nợ chủ tiệm tiền card và tiền chơi game tổng cộng 6 triệu đồng, ngày 14/10/2012, chị Hà đòi nợ Trung. Từ lúc này, Trung nảy sinh ý định giết chủ tiệm để xù nợ. Trong đêm 14, 15, 16/10/2012, Trung đều canh me nhưng không thực hiện được hành vi.

Đến ngày 17/10/2012, Trung lấy đoạn dây điện dài 90 cm, thắt 2 đầu dây thành 2 vòng tròn như thòng lọng với mục đích siết cổ chị Hà. Lê Trung tìm đến tiệm internet Siêu Tốc để chơi game. Đến 2g sáng ngày 18/10/2012, khách về hết, chỉ còn một mình Trung trong tiệm. Lúc này chị Hà ngủ nhà sau, Trung kêu tính tiền và lợi dụng sơ hở, đứng phía sau tròng dây qua cổ, siết mạnh cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Lê Trung lột lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ chị Hà và điện thoại di động đi về nhà, sau đó bỏ trốn lên TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 17/2/2013, Trung bị bắt giữ trên đường về quê thăm gia đình. Trong quá trình lẩn trốn , Trung được sự giúp đỡ và che giấu của anh trai là Lê Đô và người bạn tên Trần Minh Thư.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI