Hội phụ nữ góp sức lan tỏa văn hóa đọc

10/07/2025 - 06:38

PNO - Hơn cả một không gian đọc, đây còn là địa điểm để hội tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách cùng con, các em nhỏ diễn tiểu phẩm về sách.

Tháng 11/2024, UBND phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TPHCM cũ (nay là phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) ra mắt điểm sáng văn hóa Seed Coffee tại Đường sách TP Thủ Đức (đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú). Kể từ đây, quán trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ. Phường có 15 chi hội phụ nữ.

Thư viện cộng đồng phường Trung Mỹ Tây, TPHCM
Thư viện cộng đồng phường Trung Mỹ Tây, TPHCM

Hằng tuần, các chi hội tổ chức đọc sách và họp bàn kế hoạch hoạt động hội ít nhất 1 lần tại Seed Coffee. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5 - thích đọc dòng sách văn học, lịch sử. Mỗi tuần, chị ra điểm sáng văn hóa 2 lần. Chị chia sẻ: “Với tôi, đọc sách là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ, lan tỏa. Từng trang sách mang đến cho tôi cảm xúc và sự tập trung, có khi đắm chìm trong xúc động, có khi ngộ ra nhiều điều về cuộc sống, về những vùng đất mình chưa biết. Mỗi lần tôi đến Seed Coffee đều có khoảng 3-4 chị em trong khu phố đi cùng. Ngoài những quyển sách có sẵn tại quán, chúng tôi còn chia sẻ cho nhau những sách mình có, cùng đọc, cùng thảo luận”.

Ở tuổi 69, bà Trịnh Thị Bảo Lộc - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 12 - coi việc đi bộ ra Seed Coffee mỗi tuần 3 lần là thói quen vận động cả thể chất lẫn tinh thần hữu ích. “Gần đây, tôi hay đọc các sách về lịch sử Sài Gòn, về vùng đất và con người Nam Bộ. Tôi cũng thích đọc truyện thiếu nhi, truyện tranh, trước hết vì mình thấy vui, sau là đọc cho các cháu nghe” - bà Bảo Lộc nói.

Chị Trần Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM - thông tin, từ đầu năm 2024, Hội LHPN phường Hiệp Phú (cũ) đã triển khai mô hình “Phụ nữ trao tri thức” với hình thức hoạt động là mỗi cán bộ, hội viên sẽ đọc và chia sẻ nội dung cuốn sách mình tâm đắc trong các buổi sinh hoạt hội, tọa đàm về sách. Song song đó, 15 chi hội của phường cũng đều tổ chức không gian văn hóa đọc tại trụ sở khu phố, khu nhà trọ, quán cà phê… Kể từ ngày 1/7, trên cơ sở sáp nhập các phường (gồm Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và một phần phường Long Thạnh Mỹ - TP Thủ Đức cũ), phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM có 86 khu phố, hội quyết định duy trì mô hình, đồng thời mở rộng thêm không gian cho chị em yêu thích đọc sách tại quán cà phê Piano trên đường Khổng Tử.

Còn tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM, hơn 3 tháng nay, sáng nào chị Ngô Thị Hải Vân cũng ghé thư viện cộng đồng tại 87 Dương Thị Mười. Thư viện nằm trong khuôn viên quán cà phê Yvette, có hơn 500 đầu sách, gồm sách về Bác Hồ, sách văn học thế giới và văn học Việt Nam đương đại, sách lịch sử tâm lý lứa tuổi, trí tuệ nhân tạo… Chị Vân nói: “Thư viện như cánh cửa đưa tôi gặp lại tuổi thơ - những ngày cặm cụi trong thư viện trường, trong các tiệm cho thuê sách, cảnh bạn bè chuyền tay nhau từng cuốn truyện mà mình có”.

Thư viện cộng đồng được Hội LHPN phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM (cũ), nay là phường Trung Mỹ Tây phối hợp các đoàn thể xây dựng, ra mắt ngày 28/3/2025. Bên cạnh kêu gọi cán bộ, hội viên ủng hộ sách, tại thư viện, Hội LHPN phường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc… Đồng hành với các hoạt động, chủ quán cà phê Yvette cũng giảm giá 30% các loại thức uống cho các đoàn viên, hội viên vào thư viện.

Chị Vũ Thị Lê đọc sách cùng các con tại điểm cà phê sách Rovina Kthy, phường Thới An, TPHCM
Chị Vũ Thị Lê đọc sách cùng các con tại điểm cà phê sách Rovina Kthy, phường Thới An, TPHCM

Tại phường Thới An, TPHCM, Hội LHPN phường cũng phối hợp với chị Đoàn Thị Kim Thy mở điểm cà phê sách Rovina Kthy trên đường Thới An 12. Sách ở đây đa dạng, thu hút sự quan tâm của chị em lẫn con cháu họ. Vào ngày cuối tuần, chị Vũ Thị Lê đưa 3 cậu con trai đến quán vui chơi, đọc sách.

Chị nói, đang cùng con trai lớn theo chân cậu bé phù thủy Harry Potter. “Đọc sách trong quán có thú vị riêng. Nhiều trẻ đang cầm điện thoại, nghe mình đọc một đoạn nào đó hấp dẫn là tiến lại nghe. Gần đây, tôi còn mua sách về nhà đọc cho con nghe trước giờ ngủ” - chị Lê bộc bạch.

Rovina Kthy là điểm cà phê sách thứ hai trên địa bàn do Hội LHPN phường Thới An mở. Nguồn sách luôn được bổ sung từ sự đóng góp của chị em và của nhiều vị khách. Hơn cả một không gian đọc, nơi đây còn là địa điểm để hội tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm đọc sách cùng con, các em nhỏ diễn tiểu phẩm về sách.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI