Nữ chi hội trưởng đánh thức “tình làng nghĩa xóm” nơi chung cư cao cấp

08/07/2025 - 07:20

PNO - Giữa những khối bê tông cao tầng khép kín, nơi mà hàng xóm chẳng mấy khi giao du, bà Nguyễn Thị Liên - Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 29, phường Tân Mỹ, TPHCM (chung cư Phú Mỹ) - đã âm thầm gieo những “hạt mầm” đoàn kết, biến khu chung cư tưởng chừng lạnh lẽo thành một cộng đồng ấm áp, nghĩa tình.

Vận động được 42 thành viên nòng cốt trong vòng 1 năm, Chi hội Phụ nữ chung cư Phú Mỹ là minh chứng cho sự kiên trì và tấm lòng không quản ngại khó khăn của một người thủ lĩnh. Bà Liên chia sẻ, việc tập hợp chị em trong môi trường chung cư cao cấp không dễ, bởi ngay cả những cuộc họp gắn với quyền lợi của họ mà còn chẳng mấy người mặn mà, thì phong trào hội sao đủ sức thu hút.

Thông qua các hoạt động văn nghệ và nhờ vào sự chân thành, cởi mở,  bà Nguyễn Thị Liên (bìa phải) đã dần xây dựng cộng đồng ấm áp ở khu chung cư Phú Mỹ
Thông qua các hoạt động văn nghệ và nhờ vào sự chân thành, cởi mở, bà Nguyễn Thị Liên (bìa phải) đã dần xây dựng cộng đồng ấm áp ở khu chung cư Phú Mỹ

Nhưng không nản lòng, bà lấy niềm đam mê văn nghệ làm cầu nối với chị em. Từ Câu lạc bộ Văn nghệ chung cư Phú Mỹ - Tiếng hát mãi xanh, hằng tuần bà Liên đều có lý do xuống nhà sinh hoạt cộng đồng gặp gỡ, trò chuyện, tạo không khí gần gũi với cư dân. Với những người không tham gia ca hát, bà tận dụng những buổi sáng đi bộ, những lúc đi chung thang máy, chủ động bắt chuyện, làm quen. Bằng cách ấy, sự chân thành và cởi mở của bà dần chinh phục được nhiều người.

Từng trải qua 3 năm vật vã với chứng trầm cảm vì phải xa quê hương đến sống ở vùng đất mới, nhưng chất lượng sống nơi chung cư, sự hiền lành, dung dị của cộng đồng đã giúp bà dần tìm thấy niềm vui sống. “Thật ra, tôi là một người sống khép kín, ngại giao tiếp. Nhưng yêu vùng đất này, tôi ấp ủ xây dựng một cộng đồng chung cư quây quần như một xóm nhỏ, nơi chị em có thể gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng nhau. Từ đó, tôi đã vượt lên chính mình, cởi mở và gần gũi với mọi người” - bà Liên trải lòng.

Khó khăn lớn nhất nằm ở suy nghĩ “vào hội có làm gì đâu mà vào?” của cư dân khi bà đến từng nhà, gặp từng người để vận động. Theo bà Liên, Chi hội Phụ nữ chung cư Phú Mỹ thành lập từ năm 2018, nhưng do những gián đoạn khách quan mà ngưng trệ hoạt động. Đến ngày 1/4/2024, trong đợt thực hiện đề án sắp xếp lại khu phố, ấp, bà Liên mới chính thức nhận nhiệm vụ chi hội trưởng.

Từ khi nhận nhiệm vụ, bà quyết định đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi ốm đau, ma chay, hiếu hỉ, huy động lực lượng tham gia các hội thi văn nghệ, nấu ăn… do địa phương tổ chức. Không khí thi thố tưng bừng, hào hứng đã thu hút đông đảo chị em tham gia. Đến kỷ niệm 20/10, xác định đây là cơ hội tạo điểm nhấn và tạo dựng lòng tin nơi chị em, bà quyết định tổ chức trọng thể bằng cách in thư mời trang trọng gửi đến từng người và thiết kế phông nền sự kiện thật bắt mắt.

Sự chỉn chu của bà đã thu hút chị em chung cư tham dự rất đông. Tại buổi họp mặt, chi hội đã chụp rất nhiều ảnh, tặng hoa, tặng quà, cùng nhau ca hát, đọc thơ. Nhiều người bảo, mười mấy năm mới có cơ hội được mặc áo dài. Bà Liên phấn khởi: “Các cô, các chị cảm thấy rất vui. Sau 20/10, những người chưa kịp vận động đã tự xin gia nhập hội. Nhiều người lại hỏi 8/3 có tổ chức gì không. Trước 8/3, đã thấy một số chị rủ nhau đi may áo dài, làm tóc. Tôi như được tiếp thêm năng lượng vì khơi dậy được phong trào tập thể”.

“Từ ngày có câu lạc bộ văn nghệ, có hội, chung cư ấm áp lên hẳn” - bà Đỗ Thị Quý - cư dân chung cư Phú Mỹ - chia sẻ. Bà cho biết, cách đây không lâu, chung cư có người qua đời, chi hội trưởng đã tổ chức để mọi người đến chia buồn. Đây là một việc mà trước nay chưa từng có ở chung cư, khiến tang gia vô cùng xúc động. Hay có những đám cưới, chi hội đã cùng đến chung vui, chúc mừng khiến gia chủ cảm nhận được sự quan tâm, gắn kết trong cộng đồng. Năm ngoái, chi hội phụ nữ chung cư cũng hưởng ứng tích cực, đóng góp khoản tiền đáng kể hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi gây ra.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI