PNO - Chuyến xe đưa bệnh nhân nhập cảnh mắc COVID-19 vừa đến, các bác sĩ lập tức điều phối, kiểm tra thân nhiệt, tiếp nhận bệnh nhân nhiễm Omicron.
![]() |
Trước tình trạng COVID-19 diễn biến phức tạp, TPHCM đang tầm soát dịch bệnh vô cùng chặt chẽ, nhất là đối với người nước ngoài và kiều bào nhập cảnh vào Việt Nam. Sáng sớm, xe chuyên dụng từ sân bay Tân Sơn Nhất vận chuyển bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính vào Bệnh viện dã chiến số 12 (do Bệnh viện Da liễu TPHCM phụ trách). |
![]() |
Chuyến xe chở 3 người Việt Nam nhập cảnh từ Đức, Anh và Mỹ. Các trường hợp này được phát hiện bệnh khi nhân viên y tế tại sân bay thực hiện xét nghiệm. Các hành khách nhiễm biến chủng Omicron được đưa đến Bệnh viện dã chiến số 12 cách ly điều trị. Hơn 3 tuần nay, các bác sĩ tạm gác niềm vui đón tết cùng gia đình, xung phong vào bệnh viện chăm sóc F0. |
![]() |
Các bác sĩ chuẩn bị thăm khám cho bệnh nhân trước khi tiếp nhận điều trị. Đây cũng là đội bác sĩ sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân xuyên tết. |
![]() |
Bác sĩ Lâm Tuấn Khanh - Khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TPHCM hướng dẫn bệnh nhân cởi bỏ đồ bảo hộ trước khi vào khám sức khỏe. Bác sĩ Khanh đã chọn ở lại Bệnh viện dã chiến số 12 với quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19, ngày tết cũng như ngày thường, còn bệnh nhân sẽ còn điều trị. |
![]() |
Bác sĩ Khanh cho biết: "Trong thời khắc thiêng liêng của năm mới, ai cũng muốn về với gia đình, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, năm nay dịch COVID-19 vẫn còn, tôi đã hẹn vợ sang năm đón tết bù. Bây giờ, tôi cũng như các đồng nghiệp đang rất tập trung trong việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân". |
![]() |
Anh B. từ Đức về Việt Nam với mong muốn đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, không may anh dương tính với SARS-CoV-2. Anh B. đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19, hiện tình trạng sức khỏe của anh ổn định, không có triệu chứng nên anh rất hy vọng sớm khỏi bệnh để về nhà. |
![]() |
Hầu hết bệnh nhân người Việt Nam về quê đón tết có rất ít ngày nghỉ, do đó, khi biết mình là F0, ai cũng hoang mang, lo lắng. Vì vậy, trước khi khám sức khỏe, các bác sĩ ưu tiên giải tỏa tâm lý cho người bệnh. |
![]() |
Các bệnh nhân mới đến hỏi thăm nhau về tình trạng sức khỏe, tâm sự về các dự định. Sự đồng cảm, sẻ chia phần nào giúp những người bệnh tạm quên nỗi buồn. Một bệnh nhân cho biết: "Nhà tôi cách đây khoảng 5 cây số, nhưng chắc phải lên tầng cao kia để nhìn về. 3 năm tôi chưa đón tết tại Việt Nam nên mẹ tôi rất trông ngóng, cảm giác bây giờ thật sự rất tệ". |
![]() |
Bệnh nhân nam gọi về báo tin cho người thân trong trạng thái buồn bã, ông không thể ngờ mình là F0 ngay dịp Tết Nguyên đán này. |
![]() |
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Quỳnh Mai - nhân viên tại Bệnh viện dã chiến số 12 cho biết: "Đa số bệnh nhân vào đây đều là người nhập cảnh, ban đầu cảm giác của họ rất bất ổn, có người khóc suốt, có người năn nỉ được về nhà bởi mẹ đang bệnh, có người lo lắng không yên khi sắp hết phép vẫn chưa có kết quả âm tính. Ban đầu nhiều bệnh nhân bất hợp tác, nhưng khi hiểu rằng nếu về nhà, nguy cơ lây cho người thân rất cao nên đã để bác sĩ đến điều trị cho mình". |
![]() |
Vì là bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh, nên ngoài người Việt Nam, ở đây còn có khá nhiều bệnh nhân người nước ngoài. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm, vốn ngoại ngữ vững vàng, đội ngũ bác sĩ đã tạo được nhiều thiện cảm cho không ít du khách với hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, đầy tình cảm. |
![]() |
Sau khi hướng dẫn bệnh nhân vào phòng bệnh, các bác sĩ lên phương án chuyển hành lý, vật dụng cá nhân về phòng cho họ. Từ Bệnh viện dã chiến số 12, bác sĩ Khanh nhắn gửi: "Chúng tôi sẽ thật cố gắng để chăm sóc, điều trị cho người bệnh, hy vọng ai cũng sẽ kịp về nhà vui tết với gia đình. Bên cạnh đó, tại TPHCM đã có ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng, vì vậy tôi mong rằng mọi người đều khỏe mạnh, vui tết an lành và tuân thủ quy tắc 5K trong phòng chống dịch để bảo vệ mình, gia đình và người xung quanh. Chúc mọi người năm mới an lành, bình yên và hạnh phúc". |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Không còn thời gian cho các thủ tục hành chính, chờ xét nghiệm đầy đủ, các bác sĩ đẩy thẳng nam bệnh nhân "vô danh" vào bàn mổ để cứu sống.
Gần 1 tháng nay, kho dự trữ máu của Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An liên tục “báo động đỏ”.
Đang tập văn nghệ tại trường thì bé 13 tuổi ngất xỉu và được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp.
Biết tình trạng sức khỏe của anh N., gia đình anh đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp, đó là hiến tạng anh để hồi sinh 7 bệnh nhân khác.
Bằng tình yêu thương, các bác sĩ, nữ hộ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ luôn quyết tâm chăm sóc từng em bé "tí hon" thật khỏe mạnh, sớm được về nhà.
Những người tiếp cận không gian xanh như vườn nhà, rừng... có thể giúp giảm đau cho bản thân.
Ngưòi đàn ông 49 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi ngã và bị cây chọc xuyên hốc mắt.
Vừa qua, Bệnh viện TP Thủ Đức TPHCM đã cấp cứu thành công cho du khách người Pháp bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang đi du lịch tại Việt Nam.
Dù đã có dấu hiệu giảm, lượng muối tiêu thụ trung bình mỗi ngày của người Việt vẫn vượt xa ngưỡng an toàn do Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị.
Tay chân miệng là bệnh do vi rút gây ra nên dễ lây lan cho trẻ, có thể gây ra biến chứng nguy hiểm về thần kinh, hô hấp.
Thói quen tắm đêm bằng nước lạnh hằng ngày khiến nam bệnh nhân N.H.P. phải nhập viện cấp cứu vì điếc đột ngột.
Các loại thuốc thường bị làm giả là kháng sinh, thuốc điều trị HIV/AIDS, ung thư, minoxidil (rụng tóc), orlistat (giảm cân), rối loạn cương dương...
Bé gái N.T.P.T (21 tháng tuổi, ở Hà Nội) được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau khi nuốt chiếc kẹp tóc kim loại dài khoảng 5cm.
Hàng chục nhãn hiệu sản phẩm liên quan đến sức khỏe còn hạn sử dụng bị đổ như rác tại một khoảng đất trống khiến người dân hoang mang.
Nutifood đã đồng hành cùng Bệnh viện Ung Bướu TPHCM trao tặng 70 thùng sữa NutiMilk, tổng trị giá hơn 27 triệu đồng.
Thấy cá Koi dưới hồ chết nhiều, người đàn ông ở Thái Nguyên nhảy xuống kiểm tra và sau đó chìm luôn dưới đáy hồ tiểu cảnh.
Nghiện game, ăn uống thất thường, khó tiếp xúc, chỉ trong 1 tháng, nam thanh niên đã sụt gần 12kg, rơi vào nguy hiểm.
Ngày 10/6, thông tin từ Bệnh viện E, một sản phụ từng mắc bệnh tim phức tạp, chỉ còn 1% sự sống đã sinh con thành công.