Hàng Việt ra vỉa hè, hàng ngoại vào siêu thị

15/03/2016 - 07:52

PNO - Tôi thật sự buồn vì những lợi thế nông sản Việt bị lép vế, những sản phẩm tốt, an toàn nhưng nhà sản xuất trong nước lại không đầu tư khai thác.

Mới đây đi siêu thị, tôi gặp rất nhiều hàng hóa ngoại nhập tràn trên kệ, trong đó có nhiều mặt hàng được làm từ những sản phẩm nông nghiệp mà Việt Nam mình có thế mạnh. Các mặt hàng này chủ yếu đến từ Thái Lan, Nhật, Malaysia, Hàn Quốc…

Có những mặt hàng có lẽ nhiều người sẽ hỏi “của cơ sở nào hay tỉnh thành nào sản xuất” khi nghe tên các thức uống đó, chứ không thể tin nổi đó là hàng nhập khẩu như: nước gạo, nhân trần, nước nha đam, nước cà rốt, nước dừa sữa, nước sâm…

Những thức uống trên là những bài thuốc dân gian Việt Nam mà từ xa xưa người Việt mình ở các miền quê dùng làm nước giải khát, giải độc phổ biến trong gia đình hoặc để bán với giá rất rẻ. Từ trước đến nay, các loại nước này cũng được bày bán ở lề đường, hè phố ở các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, nhưng giá chỉ có 5.000đ!

Ai dè mới đây, vào siêu thị SC Vivo ở quận 7 (TP.HCM), tôi thấy những sản phẩm như trên được bán với giá không hề rẻ chút nào, và lại là hàng nhập. Như nước nha đam NamYang 500ml nhập từ Hàn Quốc có giá 28.900đ (trong khi đó, nước nho nha đam Vfresh 360ml của đơn vị trong nước có tiếng là Vinamilk chỉ 8.500đ); nước uống PORORO hương vị dâu 235ml giá 21.200đ. Hay một loại nước mà Việt Nam dư thừa nhưng chưa biết khai thác là nước gạo thì phải nhập sản phẩm nước gạo Jasmine 180ml của Thái Lan và bán với giá 17.200đ…

Hang Viet ra via he, hang ngoai vao sieu thi
Các sản phẩm nông nghiệp đang được bày trang trọng trong siêu thị

Nhìn những chế phẩm từ nông nghiệp của các nước nhập về Việt Nam mình đóng chai, bao bì bắt mắt, chễm chệ trên kệ siêu thị, được sắp xếp ấn tượng, được chăm sóc từng tí một mà chạnh lòng cho sản phẩm cùng loại do người dân mình chế biến thủ công đang phơi nắng ngoài vỉa hè với giá 5.000đ.

Chẳng biết trách hay than vãn cùng ai, nhưng tôi thật sự buồn vì những lợi thế nông sản Việt mình bị lép vế, những sản phẩm tốt, an toàn cho sức khỏe con người nhưng nhà sản xuất trong nước lại không đầu tư khai thác. Trong khi đó, lại nhập những thức ăn nhanh mà quốc tế khuyến cáo hạn chế sử dụng. Tôi thấy buồn vì đất nước nông nghiệp lại không thể phát huy thế mạnh của mình.

Nguyễn Minh Thanh (H.Bình Chánh, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI