Hai phụ nữ bệnh nặng không tiền chữa trị

03/06/2015 - 07:37

PNO - PN - * Đã hai năm nay, chị Hia Mẫn Nhi, 43 tuổi, ngụ tại P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú phải hàng tuần chạy thận nhân tạo tại BV Đức Khang (Q.5). Chồng chị chạy xe ôm, thu nhập lúc có lúc không nên không đủ trang trải cuộc sống, nuôi con...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai phu nu benh nang khong tien chua tri

Vì vậy, dù bệnh nặng, chị vẫn phải tranh thủ gắng gượng đi giúp việc tại quán ăn để kiếm thêm chút ít tiền trang trải chi phí chạy thận nhưng mới đây chị cũng không đủ sức làm việc được nữa vì sức khỏe suy kiệt. Dù có BHYT nhưng vì thời gian điều trị liên tục và lâu dài nên gia đình chị Nhi lâm vào cảnh túng bẫn, không còn khả năng xoay sở…
 

Hai phu nu benh nang khong tien chua tri

* Bị ung thư buồng trứng, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 45 tuổi, đang phải điều trị tại BV Ung Bướu TP.HCM. Không có gia đình, chị Hạnh thuê nhà sống cùng người em gái tại P.1, Q.8. Hai chị em đi giúp việc nhà, làm tạp vụ đắp đổi qua ngày nhưng từ khi bệnh, chị không còn đủ sức đi làm, mọi chi phí chữa bệnh đều phụ thuộc vào em gái. Nhập viện chữa bệnh, chị Hạnh phải vay mượn hơn 20 triệu đồng để trang trải chi phí nhưng cũng không thấm vào đâu. Sau hai đợt hóa trị, chị đã không còn khả năng tiếp tục chạy chữa. Bác sĩ cho biết, nếu không điều trị liên tục, bệnh sẽ nặng hơn, rất dễ tái phát.

 *  Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP. HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai phụ nữ nghèo này có điều kiện tiếp tục chữa trị. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI