“Góc bếp yêu thương” ấm áp trong căn nhà nhỏ của chị Ngọc

20/08/2025 - 20:04

PNO - Ngày 20/8, Hội LHPN phường Tân Hòa chính thức bàn giao "Góc bếp yêu thương" cho gia đình chị Ngọc. Cả ngày, niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị.

Chị Hồ Kim Ngọc (ngụ tại 13/180/1 Trần Văn Hoàng, phường Tân Hòa, TPHCM) là hội viên phụ nữ khu phố 26, thuộc diện hộ khó khăn. Gia đình 4 nhân khẩu, chồng làm lao động tự do thu nhập bấp bênh, chị bán đồ ăn sáng, mỗi tháng chỉ kiếm khoảng 2 triệu đồng. Dù vất vả, vợ chồng chị vẫn cố gắng lo cho 2 con ăn học.

Ngôi nhà nhỏ của chị rộng hơn 30m², xây dựng nhiều năm nay đã xuống cấp. Không gian chật chội, mọi sinh hoạt đều gói gọn trong một khu vực. Những ngày mưa gió càng thêm bất tiện.

Góc bếp trước đây của gia đình chị Ngọc
Góc bếp trước đây của gia đình chị Ngọc

Chị cho biết, bếp trước kia chật chội, khói bốc lâu ngày làm ám vàng tường, loang lổ khắp nơi. Không có tủ kệ gì, nồi niêu, gia vị cứ đặt tạm bợ, treo khắp nơi. Vừa bất tiện, vừa không an toàn. Lúc ấy, chị chỉ nghĩ khi nào dư dả chút đỉnh mới dám sửa sang, để có nơi nấu nướng tử tế, lo cho chồng con bữa cơm đàng hoàng

Ước mơ giản dị ấy đã thành hiện thực khi gia đình chị được chọn hỗ trợ trong chương trình “Góc bếp yêu thương” do Hội LHPN phường Tân Hòa triển khai. Chị nghẹn ngào: “Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình được nấu ăn trong căn bếp an toàn, sạch sẽ thế này. Vui lắm, hạnh phúc lắm”.

Ngày 20/8, Hội LHPN phường Tân Hoà bàn giao Góc bếp yêu thương cho gia đình chị Ngọc
Hội LHPN phường Tân Hòa bàn giao "Góc bếp yêu thương" cho gia đình chị Ngọc

Không chỉ giúp cải thiện sinh hoạt, “Góc bếp yêu thương” còn tiếp thêm động lực để gia đình vượt khó. Chị Ngọc cho biết, sắp tới sẽ cố gắng nhận thêm việc để cải thiện thu nhập, phát triển cuộc sống và mong chương trình lan tỏa đến nhiều gia đình khác: “Tôi biết ơn các chị Hội LHPN phường và ban điều hành khu phố đã trao cho tôi không chỉ là căn bếp, mà còn là niềm tin vào cuộc sống”.

Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Hòa - cho biết: “Góc bếp yêu thương” là hoạt động mang đậm tính nhân văn, nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế, hộ nghèo, cận nghèo, đơn thân nuôi con nhỏ hoặc gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai. Các hộ được chọn đều là những gia đình chấp hành tốt chủ trương, pháp luật, tích cực tham gia phong trào địa phương và có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Công trình “Góc bếp yêu thương” trao cho chị Ngọc cũng là một trong những phần việc thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Hòa và Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường Tân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chị Ngọc vui mừng khi có góc bếp mới sạch sẽ, khang trang
Chị Ngọc vui mừng khi có góc bếp mới sạch sẽ, khang trang

Theo bà Thủy Tiên, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để nhân rộng mô hình. Đồng thời, chương trình được lồng ghép với hoạt động tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh trong cộng đồng.

“Mong rằng sau khi có được góc bếp mới khang trang, gia đình chị Ngọc sẽ đổi thay tích cực trong sinh hoạt, có thêm niềm tin và động lực vươn lên, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các quy định, chủ trương, xây dựng gia đình hạnh phúc” - bà Thủy Tiên nhắn gửi.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI