Gia đình người yêu quá phức tạp

02/11/2025 - 18:00

PNO - Một người sinh ra trong một gia đình đổ vỡ liệu có thể xây dựng được một mái ấm bình yên cho chính mình?

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em quen anh ấy đã hơn 3 năm. Trong thời gian đó, anh luôn là người hiền lành, biết quan tâm và chưa bao giờ khiến em phải tổn thương. Thế nhưng, điều làm em băn khoăn là suốt thời gian dài yêu nhau, anh không đưa em về ra mắt gia đình, chỉ nói “gia đình anh phức tạp lắm”.

Gần đây, em mới hiểu vì sao. Cha anh từng bỏ vợ, sống với nhiều người đàn bà khác. Anh trai là con riêng, còn anh và chị gái lại sinh ra trong một cuộc hôn nhân không mấy êm ấm. Gia đình anh hầu như không ai thực sự hạnh phúc: người ly thân, người ly hôn đem con về nhà mẹ.

Bố mẹ em biết chuyện thì lo lắm. Mọi người đều khuyên em dừng lại, sợ rằng nền tảng gia đình anh không tốt, sau này anh sẽ giống bố. Em hiểu nỗi lo lắng của mọi người nhưng cũng thương anh, bởi em nghĩ anh không chọn được nơi mình sinh ra. Anh là người tử tế nhưng em cảm nhận được trong anh có một nỗi sợ mơ hồ về hôn nhân, như thể anh không tin mình có thể giữ được một gia đình hạnh phúc.

Giờ em thật sự hoang mang. Liệu em có nên tiếp tục mối quan hệ này, tin vào con người anh hiện tại hay nghe lời mọi người, dừng lại trước khi quá muộn? Một người sinh ra trong một gia đình đổ vỡ liệu có thể xây dựng được một mái ấm bình yên cho chính mình?

Mỹ Linh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Mỹ Linh thân mến,

Câu chuyện của em là tình huống nhiều người từng trải qua. Cả hai phía đều có lý lẽ riêng, điều em cần là một góc nhìn tỉnh táo để hiểu rõ người em yêu cũng như chính bản thân.

Một người lớn lên trong gia đình nhiều đổ vỡ có thể mang trong lòng những nỗi sợ và sự bất an về hôn nhân nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ lặp lại con đường cũ.

Bạn trai em lớn lên trong môi trường đầy bất ổn. Khi chứng kiến cha mẹ chia ly, anh chị em không hạnh phúc, anh ấy đã hấp thụ một phần cảm xúc của nỗi tổn thương kia. Những người như vậy thường có một trong hai kiểu phản ứng trái ngược: sợ hôn nhân vì lo sẽ lặp lại sai lầm của cha mẹ hoặc khao khát hạnh phúc đến mức dễ lý tưởng hóa tình yêu.

Bạn trai em dường như thuộc nhóm đầu tiên: sợ lặp lại bi kịch cũ. Anh ấy không đưa em về nhà không phải vì không yêu mà vì sợ bị cuốn vào sự phức tạp hoặc sợ em nhìn thấy những điều có thể khiến em chạy trốn. Đó là dấu hiệu của sự tổn thương chưa được chữa lành.

Nỗi lo lắng của gia đình em không sai. Những người từng lớn lên trong môi trường đổ vỡ thường có nguy cơ lặp lại mô thức cũ nếu không đủ nhận thức và kỹ năng cảm xúc để thoát ra. Nhưng, nguy cơ không có nghĩa là định mệnh.

Điều quan trọng là anh ấy có ý thức được quá khứ của mình và chủ động thay đổi hay không. Nếu anh ấy sợ hôn nhân, né tránh nhắc đến nó, mối quan hệ này có thể sẽ đứng yên. Nhưng nếu anh ấy biết thừa nhận nỗi sợ, sẵn sàng học cách yêu và gắn bó lành mạnh, quá khứ có thể trở thành bài học thay vì gánh nặng.

Em cần bình tĩnh xem xét cách anh ấy đối diện quá khứ. Nếu anh ấy dám nói về gia đình, dám chia sẻ nỗi sợ, dám thừa nhận những vết thương và tìm cách sống khác đi - đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và khả năng thay đổi.

Nhưng nếu chỉ né tránh, im lặng hoặc dùng quá khứ làm lý do để không dấn thân sâu hơn vào mối quan hệ, điều đó cho thấy bạn trai em vẫn đang bị ràng buộc bởi nỗi sợ kia. Khi đó, dù anh ấy có tử tế đến đâu, tình yêu cũng khó bước sang giai đoạn vững vàng hơn.

Điều em cần nhất là thời gian và sự quan sát. Em không nên vội quyết định dừng lại hay tiếp tục mà cần lùi lại một chút để xem anh ấy có thật sự muốn vượt qua nỗi sợ kia, có đang làm gì để chứng minh điều đó, có ý thức được những vết xe đổ của người nhà để tránh... Điều quan trọng hơn cả là ý thức của anh ấy về gia đình, tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi người dành cho nó.

Một người sinh ra trong gia đình đổ vỡ hoàn toàn có thể tạo nên mái ấm của chính mình nếu đủ bản lĩnh, tỉnh táo để không lặp lại những gì từng làm họ tổn thương. Và điều ấy chỉ có thể xảy ra khi chính họ nhận thức được chứ không phải nhờ ai khác giúp.

Nếu em cảm thấy bạn trai có ý thức hướng về điều tốt, biết học cách yêu lành mạnh, hãy tiếp tục mối quan hệ này. Còn nếu sau nhiều năm, anh ấy vẫn để nỗi sợ cản trở tình yêu, rời đi cũng là cách giữ sự bình yên cho cả hai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI