Được sửa nhà, lại có quà

01/09/2020 - 16:00

PNO - “Nhà nước giúp cho như vầy, vợ chồng tui mừng lắm, sẽ ráng làm ăn, nuôi con học hành đàng hoàng”, anh Châu Cá Hò giãi bày.

Chiều 31/8, chị Nguyễn Thị Hồng Thủy - Chủ tịch Hội LHPN phường Linh Xuân, quận Thủ Đức - ghé thăm, tặng nhu yếu phẩm và ít tiền mặt mừng gia đình anh Châu Cá Hò, 44 tuổi, ở đường số 3, khu phố 2, phường Linh Xuân có nhà mới.

Chị Hồng Thủy (bìa trái) đến thăm, tặng quà chia vui và dặn vợ chồng anh Hò ngày 1/9 đi lãnh gạo của Hội, nếu có khó khăn hãy mạnh dạn chia sẻ để Hội kịp thời tìm giải pháp giúp.
Chị Hồng Thủy (bìa trái) đến thăm, tặng quà chia vui và dặn vợ chồng anh Hò ngày 1/9 đi lãnh gạo của Hội, nếu có khó khăn hãy mạnh dạn chia sẻ để Hội kịp thời tìm giải pháp giúp.

Đứng ngoài cửa, chị Nguyễn Thị Miên, 44 tuổi, vịn vai chồng, nhìn hoài bức tường vôi trắng tinh. Một lúc, chị quay sang phía chị Thủy: “Tui không dám tin đây là nhà mình luôn. Đêm trước ngày được bàn giao nhà, tui bồn chồn không ngủ được”. Anh Hò góp chuyện: “Tui ở đây 27 năm rồi, chừng đó thời gian cái nhà cũ gần như nát bét, tôn mục, tường nứt, sợ sập lắm mà đâu có tiền sửa”.

Trước căn nhà mới được sửa sang khang trang, chị Miên, anh Hò
Trước căn nhà mới được sửa sang khang trang, chị Miên, anh Hò nói giờ đã an tâm phần chỗ ở sẽ ráng lo làm, nuôi con ăn học, ra đời sống có ích. 

Anh Châu Cá Hò đi làm hồ đã hơn 20 năm, còn chị Miên bán vé số dạo cũng ngót nghét chừng đó thời gian. Năm 2016, chị bị giãn dây chằng mắt cá, phải phẫu thuật, nhưng việc đi lại vô cùng khó khăn. Thời gian gần đây, hai bàn tay của chị cũng bị co rút lại. “Hồi trước, tui phụ bưng bê, rửa chén ở mấy quán ăn, sau chuyển qua bán vé số, bán mỗi ngày được 100 tờ, hiện nay thì chỉ 50 tờ thôi, đi từ 5g sáng tới 16g chiều. Tui không biết chữ, còn ảnh học tới lớp Năm, hai vợ chồng quyết tâm cho hai đứa con ăn học đàng hoàng. Chuyện nhà cửa, nếu Nhà nước không giúp như vầy chắc mình đầu bù tóc rối cả đời vẫn còn lo nhà sập”, chị Miên chia sẻ.

Hôm 27/8, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên và Hội Chữ Thập đỏ quận Thủ Đức đã phối hợp cùng chính quyền địa phương bàn giao căn nhà đã hoàn tất việc sửa chữa, nâng cấp cho gia đình anh Hò. Đây là công trình do các đơn vị cùng chung tay thực hiện nhằm chia sẻ khó khăn với dân địa phương, đồng thời thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI